1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẢM XÚC MÙA ĐÔNG NHÁ,MÙA ĐÔNG SẮP TỚI RỒI,CÓ AI CŨNG THIK MÙA ĐÔNG HÀ NỘI NHƯ THI_LEQUANG K VẬY.. Kế

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thi_lequang, 30/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thi_lequang

    thi_lequang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    hic,nói như chip_gau,con trai bọn t,làm sao có thể ôm bạn bè đc,^^,con trai ôm con trai đã ko hay ho gì rùi,con ôm con gái thì ....ăn đập mất,lại còn mấy thằng với nhau,sao rủ nhau ra quán ngô nướng,rồi ngồi hít hà,..rùi xích lại gần nhau nữa chứ,hihihihi,nói chung,Thi_lq nghĩ,mùa đông và con gái,đôi khi cả 2 rất lạnh lùng,nhưng mà nếu mùa đông of boy chúng t,mà có đc cả 2 điều trên(cold winter& girl),chắc chắn mùa đông sẽ là ^^the best season^^
  2. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Hì, quên mất nhỉ. Đúng là các bạn trai mà ôm nhau thì thế nào cũng bị cho là có vấn đề.
    Nhưng ai bảo thi_lq là mùa đông và con gái lạnh lùng nào. Mùa đông thật tội nghiệp, mới sinh ra đời đã phải gắn với ng anh em song sinh là Gió mùa đông bắc. Nhìn vẻ ngoài thì nó thật lạnh lùng nhưng bạn biết không, trong nó tiềm ẩn rất nhiều sức nóng dành cho mùa xuân. Như thế đấy, mùa đông mang tiếng để mùa xuân được hoa thơm quả ngọt.
    Còn con gái chúng tớ tạo ra vẻ bề ngoài lạnh lùng chỉ là để bảo vệ cho những tình cảm nồng cháy trong lòng thui. Thiệt đó!
    (Hic, sao hôm nay mình văn giỏi thế nhỉ?)
  3. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    mùa đông lá rụng nhiều , cây xơ xác lá , có khi lại bắt gặp 1 cây trụi lá cuối phố , chợt rùng mình vì cơn gió lạnh lướt quá , tê tái 1 nỗi cô đơn .
  4. thi_lequang

    thi_lequang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    hic,giỏi văn quá,nói ko lại với chip gấu
  5. oOCAOo

    oOCAOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Ui không biết mình đăng ký 1 suất cái xanh xanh của chip được không nhỉ kakaka
  6. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    sáng nay dậy chợt thấy lành lạnh! gió thu đầu mùa luôn khiến ng` ta có cảm giác mình thấy cô đơn! chợt suy tư! liệu đông này ta có cô đơn...............
  7. nhimcon278

    nhimcon278 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Em thích mùa đông nhất. Lạnh buốt người, cảm giác gió lạnh thổi vào tim gan phổi như đc sống lại vậy. ( có ngày chắc em cảm chết ) he he
    cho em tham gia vào hội thích mùa đông với
  8. thi_lequang

    thi_lequang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    thế thì nhím giống anh rùi,anh cũng thik trời lạnh,càng lạnh càng thik,...sở thik quái đản này làm cho anh bị bao nhiêu ng che bai,rồi móc máy,nhưng no problem,kekeke
  9. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Hi, ráng đợi đến mùa đông nha. Khi nào có gió đông bắc về (Nếu mà có tuyết nữa thì tuyệt)
    Mùa đông việt nam không có tuyết mà sao vẫn tuyẹt vời thế nhỉ
  10. billideath

    billideath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi trong phòng , chợt cảm nhận thấy từng cơn gió lạnh khẽ ùa qua ô cửa sổ , mùa đông đã về rồi sao ???

Chia sẻ trang này