1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẢM XÚC MÙA ĐÔNG NHÁ,MÙA ĐÔNG SẮP TỚI RỒI,CÓ AI CŨNG THIK MÙA ĐÔNG HÀ NỘI NHƯ THI_LEQUANG K VẬY.. Kế

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thi_lequang, 30/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    12h30'' ngoài đường vắng tanh,ko hiểu lý do vì sao,hay là vì trời lạnh???Trời lạnh hay lòng mình đã lạnh
  2. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh rùi, thích thì cũng thích đấy, nhg chả bít thích được bao lâu, hay lạnh quá rùi lại quay ra nguyền rủa cái lạnh, thích cái nóng mùa hè, hihihi
  3. star_wind_sun_andlove

    star_wind_sun_andlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bạn nì khác mình thế, nhìn ng khác tay trong thấy vui cực kì nhá. Mặc dù chưa có ng iu đâu ạ.
  4. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Nếu là ngày trước thì mình cũng có cái kiểu đông thích hè, hè lại chuyển sang thích đông đấy. Nhưng bây giờ ko hiểu sao mình iu cái mùa đông thế ko bit. Lạnh đến mấy thì mình cũng vẫn iu nó, có lẽ do mùa đông làm cho con người thấy gần nhau hơn. Nhỉ?
  5. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Mùa đông ah ?
    Chẳng hiểu sao khi nhắc đến mùa đông lại thấy một cảm giác buồn đến nao lòng. Buồn mà chẳng có lý do gì cụ thể cả, chỉ thấy nao nao...
    Mùa đông khiến phố dường như vắng hơn, khiến lòng người dường như cũng cô quạnh hơn, khiến cho những người bên nhau cảm thấy ấm áp hơn, khiến cho những người xa nhau thấy nhớ nhau hơn và khiến cho người cô đơn thấy cô đơn hơn.
    Tự nhiên thèm cái cảm giác lang thang một mình trên phố, thèm cảm giác giữa đêm lạnh ngồi vào một quán nước nhỏ vắng teo nhâm nhi chén chè nóng, thèm một điếu thuốc giữa đêm
  6. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    cả 2 chị ạ , lòng lạnh nên nhìn cái gì cũng thấy lạnh , khi con tim trở nên băng giá ................cảm xúc cũng như đã chết lặng , còn đâu ....
    Mùa thu đến có lá thu rơi ....em lê bước lang thang trên phố thu xưa nghe tim xót xa .....
    Mùa đông ....
  7. star_wind_sun_andlove

    star_wind_sun_andlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    chẹp, em thì cứ đến mùa đông là thấy vui, chả thấy bùn j cả.
  8. thi_lequang

    thi_lequang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    12h30 am hay pm thế chị hai,12h30 đêm thì vắng là đúng rồi,uah mà con gái sao đi ra đường tầm đó,.....
  9. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Hi có chợ bán buôn rau củ quả nào của HN mà bán vào 12h30 am ko hả bác để em đỡ phải lọ mọ lúc 12h30pm cho đỡ mệt.Do đặc thù công việc thôi chứ chẳng ai muốn lê la ra đường cái tầm đó cả,buồn lắm
  10. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Tức ghê cơ, đã đến thời điểm này rùi mà trời vẫn còn ẩm ương theo cái kiểu mùa thu. Đông ơi, đợi hoài mà sao chưa thấy đến. Hix, nhớ quá là nhớ đi thui.

Chia sẻ trang này