1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẢM XÚC MÙA ĐÔNG NHÁ,MÙA ĐÔNG SẮP TỚI RỒI,CÓ AI CŨNG THIK MÙA ĐÔNG HÀ NỘI NHƯ THI_LEQUANG K VẬY.. Kế

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thi_lequang, 30/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Pà này dã man thiệt, thấy ăn ở đâu là chạy lại liền hà.....(giống mình thế k biết)
    Cả nhà định khi nào thì đi off đó, đi ăn kem ý mà, cho đây đi cùng nhớ. Mà danh sách thì chắc là thất lạc đâu rồi ý. Thôi, tạm thời thì cho mấy nhân đang ở đây là đc rồi nhỉ?
    Trời đang lạnh, đi ngoài đường mà cứ rét run. Một cảm giác lạnh của Hà Nội. Nếu vào trong Nam thì sao có đc cảm giác này chứ? Chuẩn bị khoác áo rét rồi...he..he.....
  2. thi_lequang

    thi_lequang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ,biết bao giờ HN mới lạnh 10độ đây,chị L cứ gọi là..........^^
  3. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ thoải con gà mái đi iem ơi,cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa
    .Sáng nay ra đường thấy lạnh rồi,tối nay chắc cũng thế hí hí được mặc áo rét rùi...oh..la..la thật là thích thú...chờ mãi trời lạnh để được mặc áo mới
    @ Mèo: cô nói xấu gì tôi đó hở??? Cho đi tiểu hổ bi giờ
    Kem chứ nhể
  4. thanchettc

    thanchettc Guest

    Offline đê. Hix lần trước offline k thành công rồi. Lần này làm ra trò nhé.
  5. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    ..... " Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
    Những phố dài xao xác hơi may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy ..........."
    Đặt nó trong hiện tại bây giờ thấy cũng giống .....
    Nhớ !
  6. thanchettc

    thanchettc Guest

    Mùa đông bao giờ cũng thế. Khi thời tiết cuối thu, cái lạnh se sẽ tràn về. Dấu hiệu mơ hồ của mùa vào khoảng chuyển giao. Cái cảm giác cô đơn sẽ càng thêm khắc khoải. Từng chiếc lá vàng rơi rụng như hơi thở nhè nhẹ lúc chớm đông cũng khiến lòng người nao nao và ngỡ ngàng: dường như em đi ngang cửa?
  7. thanchettc

    thanchettc Guest

    anh gửi cho em một mùa đông
    để môi em thắm má em hồng
    để từng đêm trắng em thao thức
    nhớ đến tình anh cả cả lòng
  8. con_lua_biet_bay

    con_lua_biet_bay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    1
    Anh sợ lắm mỗi năm mùa đông đến
    Làm lòng anh băng giá lạnh lùng
    Nhìn đời sống thấy vô vàn tơ nhện
    Quấn đời anh cạm bẫy khôn cùng
    Anh ghét lắm khi mùa đông đến
    Em bỏ đi không 1 tiếng giã từ
    và để lại đời anh tâm bệnh
    Đắng cay thơ ngày tháng dật dờ
    Đêm . Anh hát bài ca phiền muộn
    Khi mùa đông vừa mới bắt đầu
    Dòng sông chảy qua đời cuồn cuộn
    Tình yêu ơi anh chờ phép nhiệm mầu
  9. thanchettc

    thanchettc Guest

    Đêm thức trắng 1 mình buồn bã
    Nhìn nhân gian đau khổ muôn đời
    Những tai hoạ đến từ biển cả
    Trái tim anh tan vỡ bên trời
    Đêm thắp đuốc soi đời nghiệt ngã
    Nhặt lại tàn tro của những huy hoàng
    Dòng sông chảy cuối đường xa lạ
    Tháng giêng ơi đời sống tuần hoàn
    Nghe hạnh phúc khóc lời phiền muộn
    Uống cạn ly lầm lỡ , say mèm
    Đêm nay sóng xô bờ cuồn cuộn
    Xót xa em tình tự êm đềm
  10. thi_lequang

    thi_lequang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    sáng nay tâm trạng thay đổi theo thời tiết luôn,sáng sớm lạnh lạnh,thik quá.diện luôn 1bộ,vừa đi hok vừa ngắm đất trời^^
    Tới gần trưa thì ôi thôi,trời nắng,áo mới,quần mới thấm đầy mồ hôiT_T,vừa ngồi trong lớp vừa kêu than:((........hhehe,
    Tới bi giờ tự nhiên trời nổi hứng,âm u,xám xịt,gió đâu kéo về,trời như mùa đông í,chắc là sắp lạnh rồi đây

Chia sẻ trang này