1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẢM XÚC MÙA ĐÔNG NHÁ,MÙA ĐÔNG SẮP TỚI RỒI,CÓ AI CŨNG THIK MÙA ĐÔNG HÀ NỘI NHƯ THI_LEQUANG K VẬY.. Kế

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thi_lequang, 30/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thi_lequang

    thi_lequang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    mấy hnay nóng quá,ngày nào cũng nóng,đợi mãi chẳng lạnh gi cả..huhuhu
  2. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    [/size=4]
    Được vn_sakura sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 19/10/2006
    Được vn_sakura sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 19/10/2006
  3. bk_mep

    bk_mep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông có gì thú vị nhỉ? Ép lên người với đủ loại quần áo. Ngày ngắn lại và đêm thì dai đằng đẵng. Với những kẻ hay cầy đêm như tôi. Thì mùa đông thật tồi tệ. Lạnh và lạnh..........
  4. tieu_quy007

    tieu_quy007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông năm nay đến muộn và kém lạnh hơn năm ngoái đấy, không những thế mà còn nhiều mưa nữa ... Thế có chán ko nào!!! Mình thì chỉ thích cái cảm giác khô khô, se se, cái lạnh thì buốt giá ... Ko thích ẩm ướt! Mà mưa mùa đông thì khủng khiếp vô cùng ... Hix hix, nhà gần hồ, cứ mưa vào những ngày đấy thì chỉ muốn ở nhà luôn, khỏi đi học ...
    Tối qua đi trên đường, bắt gặp mùi hoa sữa ngất ngây ... Anh nói phải sắp xếp thời gian để qua Nguyễn Du uống cà phê và ngửi mùi hoa sữa ....
    Em biết gì về mùa đông? Không chỉ có cái lạnh vô cùng. Mùi hoa sữa thơm nồng nếp áo. Và những trái tim luôn hướng về nhau!
  5. thi_lequang

    thi_lequang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    đi hok tối về,thi thoảng bắt gặp đc mùi hoa sữa,bi giờ lác đác mấy bông nở muộn,nhờ thế mà hương mới thoang thoảng,dễ chịu làm sao.....tự nhưng ấy nhắc,tớ lại nhớ tới hoa sữa...^^
  6. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bức ảnh trên trang nhất báo Tiền Phong , nhìn mà xúc động quá... Miền Trung quanh năm nghèo vì làm được bao nhiêu bị bão cuốn đi bấy nhiêu, thậm chí người ta đã làm cả đời mình nhưng chỉ trong phút chốc, tất cả đi theo những dòng nước hung dữ...
    Mẹ ngày bão
    ( Kính dâng những bà mẹ anh hùng miền Trung)
    Đêm qua giật mình nghe tin bão!
    Đổ xuống miền Trung quê mẹ yêu
    Mảnh đất khô cằn và sỏi đá
    Với bão bùng và nắng đối như thiêu...
    Những nếp nhăn trên gương mặt mẹ
    Có từ thuở trời đất mới sinh ra
    Như cây cổ thụ đã trải ngàn phong ba
    Vẫn dằn nỗi đau, vẫn chắt chiu sự sống.
    Cho con gửi một chút tình thầm lặng
    Trước bao cảnh mất mát tan hoang
    Trước những gia đình chịu sự ly tan
    Trước mái tóc trắng bơ vơ trong buổi chiều xám xịt!
    Liệu mẹ có qua được đêm nay bởi cái lạnh?
    Liệu mẹ có qua được đêm nay bởi cái đói?
    Liệu mẹ có qua được đêm nay bởi nỗi đau?
    Dường như đã ngấm sâu!
    Nước mắt của mẹ đã khô cạn từ lâu
    Những đứa con gửi mình nơi chiến trận
    Những nguời con - những anh hùng bất khuất
    Giọt máu đào thấm đẫm đất quên hương!
    Mẹ miền Trung thân yêu!
    Đất nước trải qua hai cuộc chiến giờ đây đã khác nhiều
    Tất cả đang cùng nhau chung sức
    Hướng về miền trung vượt qua nỗi cơ cực
    Xây dựng lại xóm làng - cuộc sống bình yên.
    Cho con xin chia sẻ những ưu phiền
    Những vết nhăn đã hằn sâu như trái đất
    Cả nước gửi tới miền Trung tình yêu thương tha thiết nhất
    Rồi một ngày đất sỏi đá cũng nở hoa...
    Để những nếp nhăn chẳng bao giờ là già!
    ( Thơ st )
    Được TheWayWeWere sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 22/10/2006
  7. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Đợi mãi mùa đông vẫn chưa đến . Mấy hôm nay nắng quá.
    mùa đông ơi xin đừng lặng lẽ
    lấy những gì còn lại của mùa thu...

  8. thanh_toyota

    thanh_toyota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    1
    Nhớ một câu văn của DBN : đông, khi gió mùa về tước xơ những vườn chuối.
    Khu Phạm Hùng và PVĐồng mùa đông này vẫn còn nhiều chuối lắm
  9. thanh_toyota

    thanh_toyota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    1
    "Chiều đông, sương giăng phố vắng, hàng cây lặng câm, tháp cổ mặc trầm. Ta còn chờ ai, nhạt phai sắc nắng..."-Phú Quang
    Mùa đông này ta chờ đợi ai đây? Có ai thích lang thang trên phố đông này cùng ta không?
  10. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    ặ ! thỏ vỏằƠ Ice cream in the winter chỏƠm dỏằât rỏằ"i hỏÊ cĂc bĂc sao chỏng thỏƠy bàn bỏĂc lỏĂi gơ thỏ???
    Hôm nay trỏằi nóng,oi,khó chỏằ<u..Ghât !

Chia sẻ trang này