1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc mùa đông!!!!!!!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 22/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc mùa đông!!!!!!!

    Lạnh .... Trời lạnh thật đấy.... Ngồi trong nhà , chui trong chăn ấm .... chẳng muốn ra khỏi nhà . Ngồi nghĩ lan man.... nghĩ linh tinh.... Tự nhiên muốn vùng ra ngoài đường đi lang thang . Muốn cảm nhận cái lạnh gần hơn nữa . Nó khoác cái áo ra ngoài đuờng , đi lang thang giữa trời mưa. Nhìn lại cái áo đang mặc trên ngưòi nó buồn và nghĩ " Cái áo này...... năm ngoái.....
    Lâu lắm rồi nó mới động đến cái áo này , cái áo như một minh chứng về chuyện đã qua , nó chẳng thể nào quên đc . một lúc nào đấy vết thuơng lại quay về làm nó buồn . Và nó nhớ rõ lắm , cách đây đúng một năm nó đang vui vẻ hạnh phúc lắm nó cuời suốt ngày . Nhưng tất cả đã xa. Nó tưởng rằng nó đã quên nhưng mà lúc này đây nó lại nhớ . Nó cảm thấy những kỉ niệm đấy đang hiện hữu quanh nó , nó buồn , nó muốn khóc nhưng chẳng thể khóc đc .
    Mùa đông _ chưa bao giờ nó yêu mùa đông đến như vậy , nó thấy mình ấm áp hơn khi co ro trong chăn ấm , nó thấy vui hơn khi mặc chiếc áo to sù đi lang thang ngoài đuờng . Và bây giờ nó đã chẳng còn cảm thấy đau khi nhớ....... Nó đã thay đổi và nó cảm thấy nó đã nguời lớn hơn . Nó có thể chấp nhận quá khứ chứ ko còn muốn quên đi như ngày nào nó nghĩ nữa . Nó muốn nhớ muốn khắc ghi tất cả ở trong lòng để nó cảm thấy rằng nó ko cô đơn .
    Lạnh thật đấy , bạn nó từng nói " Trời này đi với ngưòi yêu mới thích chứ " Nó đã nói là " mày thật hâm . Về nhà mà ôm cái chăn còn ấm hơn . Nhưng bây giờ nó mới biết rằng bạn nó nói đúng . Giữa con ngừoi với nhau sẽ cảm thấy ấm áp hơn khi một mình
    Ôi bây giờ nó muốn chui vào trong chăn và ngủ một giấc quá đi thôi . Grừ Grừ bây giờ nó muốn đc làm một con mèo , cuộn tròn trong cái chăn ấm . Ơi thú vị thật đấy . mùa đông thật nhiều cái hay ( Lần đầu tiên nó cảm nhận đc điều này )


    mèo con nghịch ngợm
    Ngồi đây bên anh trời vẫn trút mưa, dệt đôi tim yêu chan chứa .... Nhìn vào đôi mắt muốn nói em yêu anh nhiều...chỉ anh mà thôi
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Em đang tập làm nhà văn đấy . Cứ viết lung tung chẳng hiểu là viết gì hi` hi`
    mèo con nghịch ngợm
    Ngồi đây bên anh trời vẫn trút mưa, dệt đôi tim yêu chan chứa .... Nhìn vào đôi mắt muốn nói em yêu anh nhiều...chỉ anh mà thôi
  3. nennho

    nennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Nó thấy thích mùa đông à. Vì lý do gì thế nhỉ?????????????????
    À hoá ra nó đang cảm nhận sự thích thú của mùa đông với sự yên ấm đầy đủ của một người có một mái nhà, của một người có được sự yêu thương của.... và nó thích thú mùa đông.
    Không biết nó có nghĩ đến sự cực khổ của nhưng người nông dân chân lấm tay bùn giữa mùa đông lạnh cắt da cắt thịt phải lội ruộng để làm ra hạt thóc hạt gạo. Họ phải chịu đựng sự lạnh lẽo tê tái để kiếm ra đồng tiền cho con cái ăn học
    Không biết nó có nghĩ đến những đứa trẻ phải xa quê để đi đánh giày kiếm lấy mấy nghìn về phụ giúp bố mẹ nuôi em trong khi bản thân vẫn phong phanh trong chiếc áo mỏng manh.
    "Nó có thể chấp nhận quá khứ chứ ko còn muốn quên đi như ngày nào". A nó cũng đã lớn hơn rồi đấy, nhưng liệu nó đã lớn thật chưa nhỉ? "Grừ Grừ bây giờ nó muốn đc làm một con mèo , cuộn tròn trong cái chăn ấm . Ơi thú vị thật đấy . mùa đông thật nhiều cái hay ( Lần đầu tiên nó cảm nhận đc điều này )". Mùa đông hay thật đấy, nhưng nó đã bao giờ đi hỏi những người lao động chân lấm tay bùn :" Mùa đông có đẹp, có hay không hả các bác?" nó đã bao giờ đi hỏi những đứa trẻ lang thang xem mùa đông có nhiều cái hay cái đẹp hay là không nhỉ. Hay dễ dàng hơn nó đã bao giờ hỏi bố mẹ nó xem bố mẹ nó có thích mùa đông không nhỉ????????????????????

    cái gì đẹp nhất trên đời này?
  4. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    annt binhminh: em sắp trở thành nhà văn rồi đấy. congratulation!!!
    cas
  5. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Lạnh, đối với nhiều người đó là cảm giác thích thú, nhưng mà đối với LB thì thật là đáng ghét. Vì mỗi lần thức dậy ra khỏi giường ôi sao mà rét thế, rét không chịu được, chỉ muốn chui vào trong chăn ngủ tiếp thế nhưng LB lại học sáng nên làm sao có thể ngủ tiếp được. Ôi sao đành chấp nhận số phận thôi. Đã thế những hôm trời vừa rét lại vừa mưa phùn, LB thì ghét mặc áo mưa thành ra toàn để đầu trần đạp xe dưới mưa. Từng cơn gió tát vào mặt tê tái, người run cầm cập như chuột lụt. Vừa đạp vừa ước chi giá mà giờ này đang trong chăn ấm thì tốt biết bao, ui sướng...... May mà mấy hôm nay trời không mưa nữa nên đỡ khổ hơn. Hè ơi mau đến đi để cho tui đỡ khổ. [:D]
    to casper-sky: vợ em tất nhiên là văn hay rồi, hehe
    I love Song Hye Kyo
  6. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Văn hay nhể, viết linh ta linh tinh gì thế không biết! Hay đến nỗi đọc xong không biết mình vừa đọc cái gì!
    Look, if you had one shot or one opportunity
    To seize everything you ever wanted in one moment
    Would you capture it or just let it slip?
    Master of All_Knights
  7. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    văn hay là do vợ chồng chú LB cãi nhau đó.
    cas
  8. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    ặc, cãi nhau mà văn hay thì kô biết lúc nói chuyện còn hay thế nào nữa, sướng
    I love Song Hye Kyo
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    kiểu này phải cho bác cas lên thớt thôi , dám vu khống là vợ chồng em cãi nhau này . Văn thơ ngừoi ta hay thế này mà dám kêu là hic hic cãi nhau nhiều , vợ chồng em yêu nhau lắm tình cảm dạt dào lắm thì vợ chồng em mới có thể viết đc như thế này đấy . Cãi nhau đâu mà cãi nhau!
    mèo con nghịch ngợm
    Ngồi đây bên anh trời vẫn trút mưa, dệt đôi tim yêu chan chứa .... Nhìn vào đôi mắt muốn nói em yêu anh nhiều...chỉ anh mà thôi
  10. nennho

    nennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    không những họ cãi nhau chí chết mà lại còn có lúc đem cả thơ ra mà cãi với nhau nữa ấy chứ

    cái gì đẹp nhất trên đời này?

    Được nennho sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 25/11/2002

Chia sẻ trang này