1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cam xuc mua he

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi lanhngo_CNT42, 17/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lanhngo_CNT42

    lanhngo_CNT42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mua he da den rui, hoa phuong no do ca mot goc troi, lai mot mua thi toi, chuc cac ban phong 5/B3/C3 mot mua thi tot
  2. hoacomay_83

    hoacomay_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Một mùa hè nữa lại đến, bao nhiêu cảm xúc dạt dào của một mùa thi lại hiện về. Những kỳ thi đầy gian khổ "thức suốt đêm dài những mùa thi đến, giờ nhớ nhau nhớ nhau thật nhiều"...Tôi nhớ mãi những hình ảnh ký túc xá bước vào mùa thi, nhà nhà ôn thi người người ôn thi, cả đêm dài thức trắng, rủ nhau ra hành lang học, vui ơi là vui. Giờ đây tui ước gì một lần nữa ngồi ôn thi như thế, khi những công việc bộn bề, khi bao nhiêu những lo toan thường ngày chiếm chỗ khiến tui không còn thời gian; những kỷ niệm của mùa thi gắn liền với những gì thân thương nhất với mái trường Vimaru của tôi
  3. hoacomay_83

    hoacomay_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ui hãy vào đây để cảm nhận mùa hè, tại sao lại không nhỉ, hôm nay trời nắng to quá!
  4. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Nhớ những mùa hè ở Hải Phòng,cũng nóng chẳng kém gì ai,nhưng chiều buông thì rất nhanh,trời dịu đi bởi ***g lộng gió biển,nắng thì rất vàng,chẳng kém gì mùa thu của Hà Nội.Cứ nhớ đến độ này là hoa điệp nở đầy kí túc xá,mỗi lần trèo lên trên nóc nhà C1 và tận hưởng cái không khí mùa hè rất riêng này của thành phố biển,nghĩ lại mà thèm, sợ cái cảm giác đầy bụi,đầy khói,sợ cái oi bức của những khối bê tông cốt thép,tự dưng cảm thấy ngột ngạt quá...không biết giờ này kí túc hoa điệp đã nở chưa nhỉ,ve đã râm ran chua,không biết trên nóc kí túc đến khi chiều xuống gió đã ***g lộng chưa.........mùa hè Hải Phòng và cái nắng thật là vàng...
  5. lanhngo_CNT42

    lanhngo_CNT42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ KTX hoa phượng đã nở nhiều lắm, đứng ở nhà C3 nhìn ra C5, một hàng phượng đỏ rực, đỏ như chính cái nắng oi ả của mùa hè, một nét đặc trưng rất riêng. Hoa điệp vàng cũng đang chuẩn bị nở rồi đó bạn ạ. Chỉ còn tiếng ve hình như ngủ quên chưa ngân lên những bản tình ca mùa hè. Nhưng chỉ ngần ấy thôi cũng đủ cho ta nhớ đến một mùa hè với bao kỷ niệm nơi ký túc xá thân thương. Sân thượng nhà C3 vẫn ***g lộng gió, những làn gió mang theo hơi thở của biển, thật mát dịu và nhẹ nhàng. Nơi ấy tôi đã từng ngồi ôn thi suốt cả ngày mà không biết mệt!
  6. hoacomay_83

    hoacomay_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Anh tinhbien1911 ơi anh vui tính quá, em đã đọc nhiều bài viết của anh rùi, anh rất nhiệt tình và nói chuyện thật có duyên
  7. hoaphonglan1911

    hoaphonglan1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Tinhbien1911: Nhớ những mùa hè ở Hải Phòng,cũng nóng chẳng kém gì ai,nhưng chiều buông thì rất nhanh,trời dịu đi bởi ***g lộng gió biển,nắng thì rất vàng,chẳng kém gì mùa thu của Hà Nội.Cứ nhớ đến độ này là hoa điệp nở đầy kí túc xá,mỗi lần trèo lên trên nóc nhà C1 và tận hưởng cái không khí mùa hè rất riêng này của thành phố biển,nghĩ lại mà thèm, sợ cái cảm giác đầy bụi,đầy khói,sợ cái oi bức của những khối bê tông cốt thép,tự dưng cảm thấy ngột ngạt quá...không biết giờ này kí túc hoa điệp đã nở chưa nhỉ,ve đã râm ran chua,không biết trên nóc kí túc đến khi chiều xuống gió đã ***g lộng chưa.........mùa hè Hải Phòng và cái nắng thật là vàng...
    Lanhngo_CNT42: Bây giờ KTX hoa phượng đã nở nhiều lắm, đứng ở nhà C3 nhìn ra C5, một hàng phượng đỏ rực, đỏ như chính cái nắng oi ả của mùa hè, một nét đặc trưng rất riêng. Hoa điệp vàng cũng đang chuẩn bị nở rồi đó bạn ạ. Chỉ còn tiếng ve hình như ngủ quên chưa ngân lên những bản tình ca mùa hè. Nhưng chỉ ngần ấy thôi cũng đủ cho ta nhớ đến một mùa hè với bao kỷ niệm nơi ký túc xá thân thương. Sân thượng nhà C3 vẫn ***g lộng gió, những làn gió mang theo hơi thở của biển, thật mát dịu và nhẹ nhàng. Nơi ấy tôi đã từng ngồi ôn thi suốt cả ngày mà không biết mệt!
    --------------------------------------------------------------------
    Nghe hai tiểu đệ tiểu muội này miêu tả, thì KTX đẹp như tranh ấy nhỉ.
    Anh cứ tích phân thế này Tinhbien1911 ra trường rồi đúng không, bởi vì nếu chưa thì còn phải ở trong KTX chứ, ngành của Tinhbien1911 chắc là dân nhúng nước (nhà C1), vậy Tinhbien1911 là tiểu đệ. À mà vô tình tiểu đệ có con số 1911 giống của anh nhỉ?
    Tích phân tiếp Lanhngo_CNT42, em đứng ở C3 nhìn qua C5, mà nhà C3 bây giờ chỉ có female thôi, vậy em là tiểu muội rồi. Mà cũng lạ tại sao CNT42 mà còn ở KTX chi vậy, phải ra trường ít nhất là nửa năm rồi chứ, hay là tiểu muội bị tăng ca vậy?
    hì hì...
    Lão HPL này già rồi, lẩm cẩm, có giải phương trình vi phân sai thì các đệ các muội thông cảm nhé!
  8. hoaphuong215

    hoaphuong215 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    tinhbien911 ơi có phải bạn học lớp DKT40 ĐH1 không? Mình có 1 người bạn rất thân học lớp đó? Bạn có biết Tô Xuân Khánh không?
  9. hoaphuong215

    hoaphuong215 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hello! Chào tất cả mọi người, tui lính mới đây!
  10. lanhngo_CNT42

    lanhngo_CNT42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Anh hoaphonglan1911 ơi, nếu anh không xưng anh thì em nghĩ anh cũng là female đó, tên nữ tính ghê. Mà nói cho anh biết nghe, em ra trường rùi nhưng rất hay vào ký túc xá, vì em là giáo viên ở TT của trường nên qua lại trường liên tục. Tiểu muội của anh học cũng "Good" lắm đấy, làm gì có chuyện " tăng ca"?, Đại ca xem lại đi!

Chia sẻ trang này