1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cam xuc mua he

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi lanhngo_CNT42, 17/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Đông về lên nương nướng ngố (ngô) ăn
    Mặt trời ngái ngủ còn trong chăn
    Thương ai chớm lạnh lên nương sớm
    Bóng khẽ in hình một vành khăn
  2. hoaphonglan1911

    hoaphonglan1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    được đấy, chú em tibi viết rất hay, không ngờ dân "quay nước mía" tài hoa ra phết
    huynh sẽ nối tiếp vào thơ của tibi, khụ ... khụ ...
    Tháng Giêng mưa Xuân rơi nhè nhẹ
    Ngõ Xuân phấp phới cánh hoa xoan
    Lả lướt quần hồng, một nàng Ngố
    Miệng cười tươi rói, mặt hân hoan
    nhào dzô... nhào dzô nào...

  3. lanhngo_CNT42

    lanhngo_CNT42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    đọc tiếp mùa xuân của muội nè, heeeee
    xuân đã sang rùi huynh có hay
    tình xuân chan chứa ý xuân đầy
    Được lanhngo_cnt42 sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 01/06/2006
  4. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Vui đây vui đây,chả nhẽ chỉ có anh em ta thôi,không sao,đệ cũng thấy khoái khoái , huynh làm thơ sến phết nhẩy
    Khúc nhạc giao mùa nhớ không em
    Tiễn xuân đón hạ đến bên thềm
    Nắng,Ngố chan hoà trong sương sớm
    Gió lướt tóc mềm thật dịu êm

  5. lanhngo_CNT42

    lanhngo_CNT42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, 2 huynh làm thơ hay phết nhể, muội kém lắm cái khoản này, hic hic......huuuuuuuuuuuuuuuuuuu
  6. hoaphonglan1911

    hoaphonglan1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    chỉ cần 4 mùa thôi, anh em ta quay vòng đến chừng nào chưa hết vốn... khụ... khụ...
    Trung Thu nàng Nguyệt tròn vành vạnh
    Tung tăng chân sáo, Ngố chơi trăng
    Ngoài đình, ríu rít dao duyên hát
    Trầm bổng, dặt dìu, nhạc cung Hằng
  7. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Đã mấy Đông rồi trở lại đây
    Gặp nhau lần cuối cũng nơi này
    Dáng ngố xa dần chiều hôm ấy
    Khói biếc theo làn mây trắng bay
    Chán quá, nếu có lẻ người thì có thể trộn mùa lên cho nhau được,chứ chẵn thế này ,đệ toàn phải làm mùa Đông với mùa Hạ,nóng nóng lạnh lạnh phát sốt sao nhà mình chả ai tham gia nhỉ,thi thoảng có Ngố vào làm một câu để phá vòng tuần hoàn đi chứ
  8. hoaphonglan1911

    hoaphonglan1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, lão huynh thì cứ Xuân lại Thu, nóng chẳng nóng, lạnh không lạnh, chẳng có đậm đà sâu sắc, lúc nào cũng hời hợt thoảng qua. Xem ra dân VI NA GÀ RÙ này không có hứng văn nghệ mấy.
    Mọi người ơi, nhào dzô đê eeeeeê... ai lại để lão huynh gào khản cổ thế, cứ post đại mấy bài, sai đúng chẳng quan tâm, nếu đúng thì tốt, còn nếu sai thì ta gọi là thơ tự do, đâu có sao, đệ TIBI nhỉ

  9. lewenhe

    lewenhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Nghía trộm đâu đó , không nhớ nữa !
    Vợ anh áo rách anh thương
    Vợ người áo rách, anh giương mắt nhìn


    Chồng em áo rách em thương
    Chồng người ao rách ,thương luôn chồng người


  10. hoaphonglan1911

    hoaphonglan1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    bài này thì tính vào mùa gì nhỉ

Chia sẻ trang này