Cảm xúc mùa thu Hôm nay đi trên xe bus và vào hiệu sách mà mình buồn thế không biết .Nhìn những đôi yêu nhau học cùng nhau trao đổi thông tin trong 1 cuốn sách , cùng nhau lựa chọn những chiếc cặ cũng nhau bàn luận về các bứctranh mà mình chạnh lòng ghê .Mỗi tối thứ 7 & Cn mình thường làm 1 giấc ngủ từ chiều cho đến tối chỉ khi có mấy cuộc điện thoại gọi đến thì mới tỉnh ngủ à hoá ra hôm nay là ngày máu chẩy về tim .Chỉ có như vậy mình mới gặp anh dù là trong giấc mơ , mình là công chuá còn anh là hoàng tử hoàng tử sẽ đặt lên môi công chúa 1 nụ hôn . Ngắm mãi bức tranh mùa thu vàng của Levitan và tìm những nét ý nghĩa trong đó , cuối cùng thì mình cũng dã tìm ra .! mầu vàng tràn của cánh đồng bạch dương ngập bức tranh nhưng vẫn chưa tìm ra tiêu điểm chính .À khi nhìn kỹ thì thấy1 ngôi nhà nhỏ rất nhỏ chính ngôi nhà đó là linh hồn của bức tranh làm bức tranh trở nên ý nghĩa hơn 1 niềm tin loé lên trong sự cô đơn . Thế còn linh hồn cảm xúc mùa thu của mình là ai ?? Là anh ??? Mình và anh cảm thấy thích nhau từ ngày 30/9 và cũng chính ngày đó thì cả 2 người có muốn gặp nhau cũng chẳng được Có 1 thời gian anh không gửi mail cho mình phải đến 1 tuần + vụ cháy của trung tâm TM mà mình la ghê mà bên đó và Vn các nhau tận nửa vòng trái đất .Bây giờ khi biết anh chỉ ở trong lab cùng với nhhững sinh viên gradute chỉ quan tâm đến rescher thì mình không thấy lo nữa . Anh cũng vậy chỉ có mấy ngày khôgn nhận được mai của mình thôi mà cũng chỉ lo mình sẽ quên anh mà làm sao mình yêu 1 ai đó dễ dàng như vậy bởi vì con trai thời buổi này hợp với anh như mình đâu có nhiều Không biết sau này có là gì của nhau không nhưng chắc chắn rằng mình sẽ ở trong trái tim anh trong khoảng thời gian này Hà Nội những ngày cuối mùa thu hương hoa sữa vẫn còn ngọt ngào và dịu dàng . Gửi cho anh 1 chút nè Tề gia , trị quốc , bình thiên hạ