1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẢM XÚC MÙA...

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi binhgiapho, 02/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khi_giac_mo_ve

    khi_giac_mo_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    hôm qua ko lạnh lắm nhưng mà hai anh em mình lại đi uống trà cụ lư , lại gặp cảm giác ....chẹp ..chẹp... vui quá anh nhỉ
  2. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    hè về... trong không khí 30 độ mình vẫn dàng hoàng mặc áo dài tay.. ho và ho... quấn khăn... đến khổ... mình kinh cái cảm giác uống mật ong đêm qua quá... như thủng dạ dày... hè ơi........ chả biết nên mong hè về hay mong cho không có mùa đông nhỉ... hay là mong cho không phải sống trong cái thành phố ô nhiễm này
  3. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    hè về... trong không khí 30 độ mình vẫn dàng hoàng mặc áo dài tay.. ho và ho... quấn khăn... đến khổ... mình kinh cái cảm giác uống mật ong đêm qua quá... như thủng dạ dày... hè ơi........ chả biết nên mong hè về hay mong cho không có mùa đông nhỉ... hay là mong cho không phải sống trong cái thành phố ô nhiễm này
  4. loaihoacat_ls

    loaihoacat_ls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cảm xác mùa Hè: Nóng Nóng Nóng Nóng Nóng Nóng Nóng Nóng Nóng Nóng ..........!!!!!!!!!!! Thèm uông Biaaaaaaaaaaaaaa..............
    Được loaihoacat_ls sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 10/04/2005
  5. loaihoacat_ls

    loaihoacat_ls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cảm xác mùa Hè: Nóng Nóng Nóng Nóng Nóng Nóng Nóng Nóng Nóng Nóng ..........!!!!!!!!!!! Thèm uông Biaaaaaaaaaaaaaa..............
    Được loaihoacat_ls sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 10/04/2005
  6. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đang vào cái nóng kinh khủng .chưa vào hè mà đã nóng như thế này rồi , không biết vào hè còn nóng như thế nào nữa. những lúc nóng như thế này thì chỉ muốn về lạng sơn thôi. nhớ mùa hè rồi mà vẫn có thể nằm đệm và đắp chăn bình thường ,gần sáng thì mát dễ chịu đến nỗi không muốn mở mắt mà đi học nữa .híc năm nay lai một năm đón cái nóng không chịu được của Hà Nội buông không kể xiết
  7. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đang vào cái nóng kinh khủng .chưa vào hè mà đã nóng như thế này rồi , không biết vào hè còn nóng như thế nào nữa. những lúc nóng như thế này thì chỉ muốn về lạng sơn thôi. nhớ mùa hè rồi mà vẫn có thể nằm đệm và đắp chăn bình thường ,gần sáng thì mát dễ chịu đến nỗi không muốn mở mắt mà đi học nữa .híc năm nay lai một năm đón cái nóng không chịu được của Hà Nội buông không kể xiết
  8. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Sáng, mặc áo khoác mỏng ra đường thì rét run. Nhớ lời ai dặn, phải mặc ấm, đội mũ... Nhưng trưa thì như phát sốt. Ghét thật!
    Em vẫn thích mùa đông. Em vẫn thích cảm giác rét run lên. Và ai sẽ phải cuống cuồng...
    Nhưng chiều đầu hạ thì thích thật. Nhà bạn ở gần sông Thương, giữa cánh đồng mênh mông, gió từ sông, từ núi ùa vào. Thích hơn bao giờ...
    Đêm vẫn đắp chăn bông và bật...quạt. Mùa hè giữa mùa đông, xứ Lạng thế đấy ai đó ạ!
  9. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Sáng, mặc áo khoác mỏng ra đường thì rét run. Nhớ lời ai dặn, phải mặc ấm, đội mũ... Nhưng trưa thì như phát sốt. Ghét thật!
    Em vẫn thích mùa đông. Em vẫn thích cảm giác rét run lên. Và ai sẽ phải cuống cuồng...
    Nhưng chiều đầu hạ thì thích thật. Nhà bạn ở gần sông Thương, giữa cánh đồng mênh mông, gió từ sông, từ núi ùa vào. Thích hơn bao giờ...
    Đêm vẫn đắp chăn bông và bật...quạt. Mùa hè giữa mùa đông, xứ Lạng thế đấy ai đó ạ!
  10. bequynh_langson

    bequynh_langson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết ở chỗ mọi người thế nào, chứ ở chỗ em thì lúc nắng thì nằng gay gắt , con lúc lạnh thì lạnh thấu xương. Thời tiết mà cứ như thế này thì có nước chết mà thôi. Khô thân em quá mọi người ơi.

Chia sẻ trang này