1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẢM XÚC MÙA...

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi binhgiapho, 02/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    có lẽ mùa này là mùa của nước mắt... 23/8 rồi lại đến 22/10.. chả biết còn ngày nào để khóc nữa không...
  2. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đã về thật rồi, sớm vừa thức dậy đã thấy gió ùa vào nhà, lạnh tê. Áo len, áo khoác dày thế mà vãn thấy lạnh run người.
    Những con phố đi qua nơi nào cũng nồng nàn hương hoa sữa, làm chênh chao lòng bao người về những kỷ niệm đã qua. Mùa năm nay sao hoa sữa lại như nồng nàn hơn? Vương vấn ai? Cồn cào trái tim ai?
    Ngày mai hoa sữa sẽ lại tàn, hương của những bắp ngô nướng lại níu chân ta khi ngang qua những vỉa hè cũ! Rồi ta biết, nỗi nhớ vẫn dịu dàng trong tim...
  3. muaroils

    muaroils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thế là Mùa Đông đã về rồiCác loài cây bất đầu rụng lá để có thể chống trọi với mùa đông lạnh giá.Với những lần gió mùa đông bắc đến tôi thường mơ mình được tự do ngủ cho đến khi nào chán thi thôi hihihi....liệu có quá mơ mộng ko nhỉ?
  4. rose_love0912

    rose_love0912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    He he .... không mơ mộng đâu cobe thực tế đó chứ , tui cũng vậy thích ngủ nhiều vào mùa đông lạnh giá , còn một lý do nữa để tôi thích được ngủ vào mùa đông ...Đó là có thể quên đi trong chốc lát phút giá băng của lòng .
  5. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Sớm dậy, xọc vào đôi găng tay len đỏ! Chợt thấy nao nao người, năm ngoái, mình đã phải mua đến mấy đôi găng tay cho mùa đông mà vẫn chẳng biết nó chạy đi đâu hết!
    Chợt nhìn thấy còn một chiếc găng đỏ nữa .. một nửa ... mùa đông, vừa yêu, vừa ghét! Ai đó có còn nhớ khi sáng dậy, tìm găng tay, chỉ còn thấy một chiếc không?
    Nhớ mùi ngô nướng, nhớ bàn tay hơ hơ trước cái bếp than hồng rực rồi đưa lên má mình: Ấm không, cô bán ngô cười nhẹ nhàng, mùa đông thật nhẹ nhàng, hạnh phúc; Giờ đã qua lâu lắm rồi. Chẳng gì xa lạ bằng người đã xa ta.
    Ngó ra cửa sổ phòng làm việc, cánh đồng trải dài trước mặt, vàng, xanh! lại sắp trơ gốc rạ rồi, điều đó làm mình thấy không thích lắm, vì quen rồi, sáng nào cũng nghía cái cửa sổ một chút, nếu ruộng gặt hết, đất trơ .. chẳng còn gì để thả hồn nữa, sẽ buồn biết bao! Tháng trước mình nhìn thấy cò, trăng rợp .. ôi, nơi làm việc của mình cũng đẹp đấy chứ?
  6. muaroils

    muaroils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    TRỜI! ngủ vào mùa đông có thiệt là có thể quên phút băng giá của lòng không nhỉ ?
  7. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Mình giống Pinks ở chỗ, sáng nào lên lớp 9A3 trên tầng hai, khi HS làm bài là ngồi ngó ra ngoài cửa sổ. Phía ấy cánh đồng mùa gặt vàng óng, những đồi thông xanh mát mắt. Chỉ thèm được nghỉ thật lâu, cho mùa đông lạnh giá này qua thật nhanh...
  8. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Sống trong thành phố bụi bặm và ô nhiễm, con người khô cằn theo bê tông cốt thép. Nghe nhạc trẻ nhiều đẩy con người vào những tỉnh cảm bằng miệng. Mỗi mùa lẽ ra phải khác nhau nhưng sao với mình nó giống nhau đến kỳ lạ. Mùa đông này có lẽ chỉ khác mùa hè ở chỗ không cần phải bật điều hoà để mát
  9. vungtroi_binhyen

    vungtroi_binhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mùa hoa Phượng nở lại đến rồi...
    Một mùa hè oi bức lại bắt đầu...
    Buồn quá đi vì tôi muốn mong ươc của tôi thành sự thật...
    Nhiều nỗi niềm không thể dãi bày hết được
  10. tbls

    tbls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0

    Đường phố trong anh mùa đông
    Sao áo em mùa hạ

    Mùa hạ còn đâu - Phú Quang

Chia sẻ trang này