1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẢM XÚC MÙA...

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi binhgiapho, 02/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Trái tim em rớm màu hoa phượng
    Giữa mắt ai lạnh giá mùa đông...
  2. tbls

    tbls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Trái tim em rớm màu hoa phượng
    Giữa mắt ai lạnh giá mùa đông...
    [/quote]

    Khi áo em rực mầu phượng cháy
    Trái tim anh đã tan giá từ lâu


  3. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè:.......... NÓNG....................NÓNG........ trời, một mình mình ngồi 2 cái quạt quạt vuông góc mà vẫn thấy.. hơi nóng
  4. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Giờ Lạng Sơn quê mình đang là mùa hạ. Nhớ ngày còn học cấp 1, năm nào cũng đi thi tiếng hát học sinh cấp Trường, mà năm nào cũng chỉ hát " Mùa hạ và những chùm hoa nắng".
    Ở đây, chẳng có hoa phượng cũng không có bằng lăng tím, thành ra một góc lãng mạn trong con người mình khuyết đi. Chỉ còn một chút vương lại trong những buổi chiều ngồi bên anh dưới dàn hoa gì đó chưa biết tên mát rượi và nói về những điều kỳ diệu của cuộc sống. Một chút lãng mạn làm cho tình bạn thăng hoa, một chút hồng của cuộc sống để mỗi đứa sẽ sống đẹp hơn, người hơn. Và rồi nhìn vào đáy mắt nhau để thấy đầy những yêu thương. Nhớ về Mẹ ở quê hương, giờ chắc đang nhìn về phương mình cũng với đầy yêu thương. Hẹn với Mẹ rồi con sẽ về.... Hẹn với nhau sẽ bên nhau trong nhiều mùa tới, anh nhỉ ?!
  5. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    nóng sắp chết thèm về nhà ngay lập tức chui vào phòng bật điều hoà ngủ một giấc bên và cái chăn -->> thế mới sướng hichic
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    nóng quá trời ! chỉ muốn ngồi trên điều hoà cho mát thui
  7. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Giờ trời lại đang mưa ầm ầm . Ước gì mưa mãi thì tốt/////
  8. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Đông đến rồi. 3 ngày trước đã là Tiểu tuyết hay tiểu hàn gì gì đó rùi.. Hôm nay ngồi trong phòng đóng hết cả cửa sổ cũng như cửa ra vào mà vẫn lành lạnh... Có vẻ cái rét làm con người ta cảm thấy không muốn cô độc nữa thì phải.. hì hì.. tự nhiên nhớ đến bài Vì yêu của Kasim.. yêu dù là xa ở nơi đâu anh xin được yêu... xa dù thật xa nếu đôi ta yêu nhau thật sâu.. muôn nghìn trùng không xa cách đôi mình cùng yêu nhau mãi.....
  9. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Mùa Thu khác !
    Khẽ khàng nhét đêm vào ngăn kéo
    Sao nghe đâu đây có tiếng thở dài
    Em đâu thể nào hiểu hết được
    Những điều đúng sai...
    Đã có thời em muốn làm người lớn
    Thong thả cong môi nuôi mái tóc thật dài
    Đâu biết đường xa nhiều cát bụi
    Gió chẳng êm ru...
    Hương ngọc lan vẫn xoà mỗi tối
    Sao nghe mùa thu chợt khác wá rồi
    Mưa bụi chẳng đủ làm
    Mưa bụi chẳng đủ làm mềm môi
    Ai chẳng biết cốm xanh như ngọc bích
    Em thì ko, anh vẫn tỉnh như..người
    Mùa thu dù chẳng nổi cho lá đổ
    Cũng chọn 1 ngày để gọi '''' dấu yêu ơi!''''
    Mà đâu thể ngọt mùa như lần trước
    Đến hôm nay nổi hứng đứng giữa đường...
    Hương ngọc lan vẫn nồng nàn như lụa...
    Sao chẳng thấy thương?
    Đành chịu vậy mùa thu nay đã khác
    Khúc hát lãng du em viết cho riêng mình
    Anh có đọc hay ko thì cũng vậy
    Phải ko ngọc lan xanh?
  10. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Mùa Đông.
    Hôm nay trời nắng, ấm. Nghỉ một ngày không đi làm, ở nhà để thưởng thức những ngọt ngào trong tình thân gia đình. Nhận ra tóc Mẹ bạc nhiều. Lát nữa sẽ ra ngoài cafe cùng một người bạn cũ. Ôi cuộc sống thật mến thương làm sao !?
    Dường như mọi thứ đang trở nên đơn giản, với sự bắt đầu từ suy nghĩ. Lo lắng vẫn còn, nhưng nó ở đâu đó xa xôi lắm, ko chạm vào cuộc sống và tâm hồn mình, thật may mắn, có lẽ !
    Thỉnh thoảng lại man mác buồn vì vẫn còn single nhưng cảm giác ấy nhanh chóng qua đi vì chưa bao giờ thấy mình cô dơn khi bên cạnh luôn có gia đình, bạn thân và công việc. Và tin rằng một ai đó vẫn đang chờ mình ở phía trước nên mình luôn phải tiến lên.
    Bỗng một hôm nhìn lên trời và thấy vị trí các chòm sao đã đổi rời. Ngày mình còn ở nhà cũ thấy khác, nay thấy khác. Mùa hè cũng khác với mùa đông. Cuộc sống sẽ còn nhiều thay đổi và Mẹ đã nói " cơ hội chỉ dành cho những người đã chuẩn bị chắc chắn" ( trích từ lời của 1 đại biểu WTO ) , mình phải chuẩn bị chắc chắn thôi.
    Mùa Đông năm nay sao mà thấy ngắn, thoắt cái đã gần Tết. Sau Tết mình lại đi, xa Mẹ, xa Lạng Sơn.... mình sẽ dành quãng thời gian ít ỏi này để quan tâm và yêu thương thêm thật nhiều !
    Mùa Đông hiền_ 2006.

Chia sẻ trang này