1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc MÙA!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 19/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    mùa nào mà chả gợi nhiều cảm xúc
    mùa đông : chết rét
    mùa hè: chết nóng
    mùa xuân: chết mát
    mùa Thu :chết buồn
    đùa thôi...thik nhất mùa thu,chắc tại sinh vào mùa thu.... mùa đông sắp đến rồi,tự dưng buồn....thấy nhớ 1 ng` quá
  2. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông gợi cảm nhất.
    Mùa đông mà thể dục thể thao thì nhất, không sợ da mồ hôi
  3. fallingrain

    fallingrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Thu không em , thu vô vị lạ lùng .
  4. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Anh đúng là con heo luời hỏi anh sao anh thích mùa thu vì trời ko nóng ko lạnh cũng chẳng uớt át vậy đấy thật chẳng lãng mạn tí nào nhưng sao tự nhiên cũng thích mùa thu!hi hi
  5. simionato

    simionato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Có một mùa chỉ có một mùa, yêu nhau hơ hơ hờ ,hờ hơ hớ hơ, hớ hơ hơ hờ hờ hờ hờ (oé, hình như lại bị nhầm sang bài cà phê một mình thì phải như thế nào í nhỉ, hơ hơ hờ,hờ hơ hơ hơ, vẫn nhầm mới đau chứ......thây kệ, quên xừ mất rồi )
  6. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    chả thik mùa đông...lạnh lắm....nhưng mà ngồi trong nhà nhìn tuyết rơi ......tay cầm ly trà nóng .....nhìn thiên hạ lướt đi ngoài đường,cứ gọi nà fê
  7. bemoon

    bemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ở Hanoi thì mùa nào mà chẳng gợi cảm xúc. Mùa xuân trời vẫn hơi lành lạnh, mưa phùn lất phất. Mùa xuân là tết đến, tha hồ mà đi chợ hoa, chợ tết. Mùa hè nóng chảy mỡ nhưng bù lại có hoa phượng đỏ rực, có tiếng ve râm ran. Mùa hè đáng lẽ là đc nghỉ nhưng thường thì ai ai cũng phải học thêm cả (ghét nhất khoản này, mỗi tội ko đi học thì hay bị gv trù dập lắm lắm). Mùa thu thì đẹp miễn bàn luôn, bác nào đến hanoi vào mùa thu thì nhất định mê luôn, cảm giác bình yên thân thuộc và gần gũi lạ lùng. Mùa đông thì thời tiết ko chiều lòng ng chút nào cả, rét cứ gọi là..., nhất là mấy bữa gió mùa đông bắc, ôi trời ơi, lúc đấy thì cảm xúc dạt dào và cao cả nhất là dành cho "mái ấm", hehe, lạnh wá nên ko ai mún ra đường nữa.
  8. ttvj

    ttvj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mùa nào cũng thía ...
  9. macosx

    macosx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Em quên mất mùa rồi .......... đâu chỉ có 4 mùa ........... mùa thi mùa cưới ....................v.v.... nè ???????????
  10. zhichiJC

    zhichiJC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cháu ghét nhứt mùa này này, còn đâu mấy mùa kia cũng tàm tạm!

Chia sẻ trang này