1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc MÙA!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 19/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Cô cũng ghét cái mùa này,dở dở ương ương,chả nắng chả mưa,dễ ốm dễ cảm,nhầy nhụa,bẩn thiu,nhơ nhớp,nói chung là không thích tí nào
  2. MagicOfDeath

    MagicOfDeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    ừ mùa đông mà ,nhàn cư vi thì bất thiện
  3. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    hỏi cái ... xao cái rề mài cũng bít thié ???
  4. TraiPhatLoc

    TraiPhatLoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ghét mùa nào , cũng chẳng thích mùa nào , mỗi mùa có cái hay và cái ghét riêng ( chán mỗi giờ ko đc đá bóng nữa thui )
  5. MagicOfDeath

    MagicOfDeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    hỏi ko trả nhời
  6. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    mùa này đi thấy uớt át!mưa phùn nhè nhẹ!ngồi sau xe nguời yêu thấy thú vị quá!chi muốn cứ như thế mãi!
  7. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    mùa này ghét ... 2 đứa 2 xe thì chớ ... lại còn ko nghe lời ... mưa mà cứ anh hùng ko mũ ko áo mưa ... bực ...
  8. sunshine_in_ur_smile

    sunshine_in_ur_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc ư? Vào mùa này thì chả có cái cảm xúc nào cả Duy nhất nếu có thì cũng chỉ là sự khó chịu
    Thích nhất thời tiết cuối hạ sang thu, thật tuyệt vời Dễ chịu, cảm giác nhẹ nhõm và thơ mộng Không có điều gì có thể khiến con người ta bực mình nổi
  9. chewlinh

    chewlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    em cũng thích mùa thu
    nắng vàng, lá xào xạc, đi dạo thật thích....đi cũng ai đó còn thích hơn....
    mùa này mưa khó chịu thật ....nhưng là mùa hoa sưa....
    hoa nở trắng như tuyết .....đẹp lắm ....(anh cũng biết anh nhỉ....
    hoa sưa trường mình nở rùi......rụng trắng)....sắp đến mùa thi là hoa sưa nở.... một lũ học trò sắp phải xa nhau..........
  10. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Thích mùa Đông lạnh lẽo và khô rất tốt cho việc nằm trong chăn ngủ vùi . Thích cuối hè đâu thu, lúc có những cơn mưa to.

Chia sẻ trang này