1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc MÙA!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 19/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    Bão tuyết 4 ngày nay...đẹp thì đẹp thật ...chỗ nào cũng trắng xoá...nhưng mà lạnh chết đi đc....cứ như ngồi trong tủ đá ý...tháng 3 rồi mà tuyết to thế này....hixhix
  2. _Missyou_

    _Missyou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Sung xờ sướng nhờ.......Ấy ơi....gửi cho tớ tí tuyết............. Tớ hưởng lạnh hộ ấy.............
  3. TraiPhatLoc

    TraiPhatLoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Cửa sổ mở , nằm ngủ bị gió lùa lạnh gần chết , đã thế sáng có mỗi cái áo phông cộc tay , may còn có cái áo gió khoác đỡ , vừa đi vừa đánh đàn răng nghe mà vui tai thật , 2 anh em đi mỗi thằng đánh theo 1 bài , khổ nỗi ko bít có đúng nhịp ko nữa H ơi cứ làm mấy vụ như thế này bảo sao anh em ko gầy tong teo , mắt sâu , mặt hốc hác vì thiếu ngủ nhỉ
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh quá ..Muốn lên hồ ngồi để gió thốc vào người quá nhg mà đi làm sao khi mà ko có xe ..Ko có xe cũng chẳng dám về nhà chứ nói là đi đâu ..Chiều mang xe cho mình đi để mình còn về nhà ngủNhớ mẹ lắm roài
  5. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    thời tiết hôm nay thật kì quặc!nắng nhẹ có mặt trời đỏ quạch lúc hoàng hôn!ngồi sau cái phản quen thuộc mà thấy bao bực dọc tan biến sạch!

Chia sẻ trang này