1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc ngày Xuân !

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi HoabanglangNB, 20/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc ngày Xuân !

    Tết đến nơi rồi !
    Có ai thật sự dửng dưng với mùa Xuân không chứ?
    Trẻ con à, tất nhiên là vui thú ghê lắm, Tết đến ư - đượởitưng diện quần áo mới, được nghỉ học đi chơi, được ...mừng tuổi nữa chứ! Thật là thích phải không ?!
    Người lớn thì sao? Năm hết Tết đến, bộn bề bao nhiêu là loa toan trước cuộc sống đời thường vất vả...Nhưng dù nói ra hay không nói ra thì trong lòng người ta mỗi khi Xuân về ai chẳng có chút "nôn nao" - hoặc là vui mừng, hy vọng, hoặc là buồn bã, nuối tiếc...; cũng có thể là cảm xúc lẫn lộn của nhiều trạng thái tình cảm trái ngược nhau nữa...Tâm tính con người thật là phức tạp !
    Còn bạn thì sao ???
    Bạn ở xa ư, có háo hức mong được trở về không ?
    Bạn chưa bao giờ xa nhà, xa quê phải không- hẳn bạn cũng có rất nhiều tâm sự trong lòng?
    Còn tôi - tôi cũng thầm tự hỏi : mình đang nghĩ gì trước ngưỡng cửa mùa Xuân ?
  2. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận thư của em Ph, nó kêu : "em muốn Tết đến thật mau để còn được về thăm quê chị à...!" Năm đầu tiên đi học xa nhà, chắc ai cũng có tâm trạng như Ph thôi...
    Lại nhớ những lá thư "kêu gào" của Nh thời gian Nh mới vào Bình Dương nhận việc, nhớ cái "kết luận " xanh rờn của Nh trong những lần đi đi về về NB-TpHCM "nhưđi chợ" : đi đâu cũng chẳng bằng ở tại quê mình ! Thật như thế chăng ? Mình chưa đi xa nên k cảm nhận được hết tình cảm dành cho quê hương tiềm ẩn trong tâm hồn, nhưng mình tin là nêu mình phải sống xa quê như Nh chắc chắn mình cũng nghĩ như thế, và chắc hẳn mỗi độ Xuân về lòng mình không khỏi bồi hồi xao xuyến nỗi nhớ mong...

  3. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Lạnh. Phải đi làm ngày nghỉ. Đêm qua trời trở gió mùa làm mình mất ngủ, sáng ra chợp mắt ngủ quên----> đi làm muộn ! Một ngày cuối năm bề bộn đầy những mối lo âu vặt vãnh, có lẽ cuộc sống chẳng lúc nào thiếu được...Trừ khi người ta thực sự không còn có mặt chốn dương gian!
  4. domai108

    domai108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Từng giọt mưa tí tách rơi trên phố, trời lạnh quá chừng luôn. Hôm nay buồn quá chừng luôn, đã biết với lương tâm của một người viết văn nếu đã viết thì nên viết một cái gì cho ra hồn nhưng tui thấy khó quá. Văn chương à? cảm xúc mùa xuân à? ngày nào tôi cũng chìm ngập trong những suy nghĩ lơ mơ nhạt nhẽo. Cuối năm 2006, tết dương lịch thật buồn!
    Cái mà tôi mong chờ là tết cổ truyền của dân tộc kia, ôi! mong sao nhanh đến ngày đó!
  5. tamdieptown

    tamdieptown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết các bạn thấy tết bây giờ thế nào,chứ tôi thấy càng lớn thì tết lại càng buồn.Không thấy tết còn vui như những ngày nhỏ nữa.
    Chỉ khác một điều là bây giờ tết được gặp mặt gia đình ,bạn bè(vì tôi đi học xa nhà mà,cả năm về nhà có hai lần).Nghĩ đến lúc đó cũng vui một tẹo.
    Còn tết dương á,đúng vào kì thi hết học kì,thời gian đâu mà để ý nữa(nhưng mà vẫn online được)không biết kì này thi lại mấy môn nữa???
  6. domai108

    domai108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mình thì không nghĩ vậy, mỗi lần tết đến mình vẫn muốn đón chờ giây phút sang canh. Tết là dịp để con người trở về cội nguồn. Ai dù có đi đâu xa vào ngày này, cũng cố trở về quê hương để được sum họp với người thân dưới mái ấm gia đình, thăm phần mộ tổ tiên, gặp lại họ hàng, làng xóm. Ngày Tết cũng làm cho con người trở nên vui vẻ hơn, độ lượng hơn. Nếu ai có gì đó không vừa lòng nhau thì dịp này cũng bỏ qua hết để mong năm mới sẽ ăn ở với nhau tốt đẹp hơn, hoà thuận hơn. Có lẽ đó là ý nghĩa nhân bản của Tết Việt Nam.
    Mình mong năm nay qua nhanh và tết đến!


  7. tamdieptown

    tamdieptown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    hì!
    nói đến chuyện tết,năm nay tôi 20 tuổi rồi.Những ngày còn ở nhà,đêm giao thừa trong khi cả nhà đón giao thừa thì tôi .
    Đến năm lớp 11,đêm giao thừa tôi đi hái lộc,không ở nhà vào lúc giao thừa.Năm lớp 12,đêm giao thừa tôi đi đánh điện tử.
    Năm 1 DH đêm giao thừa tôi lại đi đánh điện tử với mấy thằng bạn.
    Chưa khi nào tôi đón giao thừa với gia đình cả.
    Chắc là năm nay cũng vậy.
    Tôi cũng không còn cái cảm giác mong đến tết như ngày bé nữa.
    Tết về quê một tẹo,đi chơi một tẹo là hết cả tết.
  8. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ vì thế mà Tết là khoảng thời gian thiêng liêng nhất của một năm, là niềm náo nức mong đợi của lòng (nhiều) người...nhất là những người xa nhà và các em nhỏ tâm hồn ngây thơ chưa vướng bận chuyện đời !
    Còn người lớn thì...hưhm, phải xem xem đã, chắc gì Tết đã là vui với tất cả ??? Nhưng dù sao chăng nữa, mùa Xuân luôn là một sự khởi đầu...!
  9. simabmc

    simabmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Tết ư??? Đơn giản đó là ngày lễ lớn, là truyền thống, là văn hóa ngàn đời của dân tộc Việt. Một năm cũ qua đi, một năm mới lại tới. Tết là thời khắc chuyển mình của tự nhiên, báo hiệu mùa xuân mới đã về và con người cũng nằm trong sự vận chuyển luân hồi của tạo hóa, háo hức trông mong cái mới, háo hức được sum họp vui vầy cùng người thân trong gia đình. Trẻ con có cái háo hức của trẻ con, người lớn có cái háo hức của người lớn. Với các em bé mong ngóng Tết về để được chưng diện quần áo mới, được nhận tiền lì xì mừng tuổi từ cha mẹ, cô dì chú bác, được thưởng thức bánh chưng vừa luộc chín còn tỏa hương thơm phức của lúa nếp. Còn với người lớn ư? Nhiều lắm! Với những ai còn tự do bay nhảy, tết là dịp xả hơi chơi bời cho bõ một năm lao động vất vả cực nhọc, là dịp trai thanh gái tú gặp gỡ giao duyên,... Với những ai đã có gì đó trong tay, một gia đình nho nhỏ sẽ làm những lo toan hiện lên trên khuôn mặt nhưng không thể che phủ được nét ngời hạnh phúc. Được lo lắng cho người khác, được mang lại nụ cười cho người khác, đó chính là niềm hạnh phúc lớn lao mà ai cũng mong muốn có được,....
  10. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Lạnh.
    Mùa đông mà, đông nào mà chẳng lạnh.Thế mà có người đã mơ về mùa xuân rồi.Đến mùa xuân lại mơ về mùa hạ cho mà coi, lúc nào cũng thích chạy trước, ấy, thế mới là ngưòi có cảm súc chứ.
    Đông thật lạnh,nghe mấy cô mấy bác gợi tả mùa xuân cũng thấy ấm phần nào,Xuân sắp về rồi đấy (mặc dù đang rét pỏ cha kia kìa).
    Ngồi cả ngày trước cái máy, quên cả cơm, quên cả sáng tối, lúc nào cũng mơ về mùa xuân.Mà nói cho cùng xuân hay ko xuân cũng đâu khác là mấy đâu.Vẫn bận rộn, vẫn lo toan, vẫn hối hả bà bộn bề.Chỉ có cái nóng nung người mùa hạ, cái lạnh cắt da mùa đông mới cho ta biết ranh giới giữa ngày và tháng, vô tâm rồi.
    Muốn chui vô chăn làm 1 giấc quá, nhớ nhà, nhớ bạn bè, anh em.Thèm 1 tách Trà nóng, ngồi 1 mình, đốt nốt điếu thuốc, ngẫm xem bao giờ mới hết đông.
    Lạnh thật.

Chia sẻ trang này