1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc nhặt theo thời gian!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoabattu2003, 01/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống có nhiều thay đổi, chẳng ai biết chắc tương lai sẽ ra sao. Em không dám hứa hẹn tương lai mình sẽ vượt qua được mọi thử thách.Chỉ biết rằng, lúc này em muốn và quyết tâm.
    Hehe, yêu có nghĩa rằng cứ hết mình cho ngày hôm nay dù chẳng biết tương lai sẽ thế nào. Chẳng thế mà có câu " Yêu là không bao giờ hối hận "
  2. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Bài thờ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nữa bước
    Cùng gánh vát những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước, cùng mòn không kẻ thấp, người cao
    Cùng chia sẽ sức người chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc vào chiếc kia
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thể đều trở nên khập khiểng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiên về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tri khắng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia
    < Đọc ở đâu đó >
  3. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Đêm ngồi nghe bài này lại nhớ đến bài viết của một người bạn.
    @RR: Tặng ấy này...
    The Sailorman''s Hymn
    can you hear the sirens resound?
    from the coastline of Ireland tonight
    it''s the song of a promising heart
    of the souls that the ocean unite
    and she stands by the window alone
    staring into the rain
    she is trying to guide his way home
    from the waters that keep them apart
    so she lights up a candle for hope to be found
    captive and blind by the darkness around
    firm as a mountain, she never will mourn
    timeless awaiting the break of dawn
    can you hear the sailorman''s hymn?
    as it comes with the rise of the tide
    it is sung where the rainbow begins
    as a comfort for tears she has cried
    she remains by the window alone
    staring into the rain
    she is trying to guide his way home
    keeps on praying for god to protect him
    she lights up a candle for hope to be found
    captive and blind by the darkness around
    each wave a promise, a new hope reborn
    sunrise consoles at the break of dawn
  4. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em đã xem những bức ảnh ah chụp, cảm giác thật khó tả, em lại nghĩ về anh, em chưa bao giờ quên anh cả. Em ko chọn anh, ko cùng anh đi suốt cuộc đời, chúng ta sống ở 2 thế giới khác nhau. Ở thế giới của anh, anh làm những gì mình thích, mình muốn, anh dám làm, dám chịu và làm được. Còn thế giới của em là những kế hoạch đặt sẵn, chẳng chông gai, ít bất ngờ, chẳng thi vị nhưng nó an toàn, bình yên...Em còn nghĩ đến anh có lẽ vì cái cá tính của anh, vì những gì anh làm là những gì em mơ ước, là những gì em mong muốn nhưng em ko thể làm được....Tự em thấy mình thật quá bình thường, quá tẻ nhạt nhưng em chẳng còn sự lựa chọn nữa vào cái thời điểm này. Em đang cố gắng đây...Có lẽ cũng giống như anh em đang thấy tiếc tuổi trẻ của em, biết bao nhiêu mơ ước, nhiệt huyết em bỏ lại hết rồi để đi theo người ấy...em đầy đủ,em hạnh phúc, em có nó vì em đã đánh đổi tuổi tre, tự do của mình.Lại miên man rồi, chúc anh hạnh phúc nhé.
    À, nói thế nào nhỉ? Đôi khi em thấy anh là người tốt nhưng có nhiều lúc em thấy em cứ đểu đểu thế nào ấy...
  5. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Mọi thứ, không còn như xưa.
  6. lantim1309

    lantim1309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2014
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Thời gian trôi và fb đã làm thay đổi nhiều thứ. Chắc hiếm thấy ai bây giờ, ở cái tuổi băm có thể viết được tâm sự của tuổi 20 như thế này....
  7. hoidapmmmts

    hoidapmmmts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2014
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    6
    ngồi đọc được cũng đã hiếm rồi

Chia sẻ trang này