1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc nhặt theo thời gian!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoabattu2003, 01/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Trang iu, ta ko thể tập trung học được , muốn vào Blog viết cái j cho mi nhưng mà hông vào được . Ghét xế . Thôi vào đây spam vậy
    Chẹp, hôm nay khi ta bảo mi đi mua quà sinh nhật cho bà chị ta , cả 2 đứa cùng bàng hoàng sửng sốt vì mới đó mà đã 1 nảm roài nhở . Nhanh xế ko biết . Năm ngoái thi xong 2 đứa kéo nhau đi mua , cũng tầm giờ này , nhưng tâm trạng thì đã khác đi nhiều nhở . Ta nhớ mi năm ngoái lôi ta hết hàng bánh này đến hàng bánh khác chỉ để mua được cho chị ta một chiếc bánh sinh nhật ngon nhất, đẹp nhất ...... Bọn mình mua xong còn tíu tít chọ chọn nếm nếm hết loại này đến loại khác . Vui thật .......
    Thế mà hôm nay , mi vứt ta ngay ở một hiệu bánh vớ vẩn ngay trên Núi Trúc , bánh Hồng Kông j j đó , nhìn mà chán ...... Thật tình ,lúc ấy ta cũng mua cho xong chuyện ....... Sao thế nhỉ Trang nhỉ , sao tụi mình lại thế này nhỉ , đi với nhau cứ như nghĩa vụ ấy . Chán thật đấy , ta nghĩ mãi mà ko hiểu tại sao . Trong đầu mi đang nghĩ j thế Trang .......... Năm ngoái tầm ôn thi này , có lần mi sợ ta ở nhà một mình buồn , gọi điện đến nhà ta mấy tiếng liền , buôn hết chuyện thì lại đến bật nhạc cho ta nghe......... Ôi kể về những kỉ niệm đẹp giữa 2 đứa mình thì nhiều vô kể . Lúc 2 đứa giở chứng lên đòi xuống Hải Phòng chơi một ngày , rồi kéo nhau đi Huế ,............... Ta nhớ những cái nắm tay rất chặt của mi , cái cách mi dắt ta đi chỗ này chỗ nọ như trẻ con , cái cách mi ôm ta mỗi khi ta khóc nữa ........... Ta nhớ lần đi Tuần Châu , đi Yên Tử , 2 đứa mình lúc nào cũng tíu tít với nhau , nhớ những lần bọn mình hâm hấp xem film xong rủ nhau đi bộ từ rạp Quốc Gia ra Bờ Hồ đi bộ tiếp ........... Nhớ những ngày lễ tết , 20-10 này , 8-3 này ........ 2 đứa kéo nhau đi xem film với nhau .......... Chẹp , một năm qua bao nhiêu kỷ niệm , thế mà sắp xong học kỳ 1 năm thứ 3 rồi mà tụi mình chưa có lần nào đi chơi chọn vẹn với nhau ...hix hix , mi định bỏ ta đấy à Trang , mi ko còn nhớ chút j về tình bạn của bọn mình à , có bao giờ mi ngồi nghĩ lại những chuyện đã qua như ta ko . Chẹp , ta cũng ko biết ta đang viết điều ngớ ngẩn j đây nữa , có điều ta rất buồn khi 2 đứa mình đứng cạnh nhau mà như cách nhau đến cả 1 năm kỷ niệm liền .................
  2. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Khi những giới hạn bị phá vỡ, con người ta không thể không buồn nhưng sẽ trưởng thành hơn. Nó tin như vậy.
  3. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Ai đó đã nói thế này nhỉ?
    Kỉ niệm hạnh phúc không còn là hạnh phúc
    Kỉ niệm khổ đau là đau khỏ chưa nguôi

  4. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác cho em luk này là sợ ở bên anh, sợ bên anh , thì tất cả những j em muốn quên sẽ rộn ràng quay về !
    Được lesbian_8283 sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 01/01/2007
  5. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    nhặt nhạnh lại sau con đường dài là những gì ?! Chẳng còn gì , vô cảm mà .
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Nhặt nhạnh chút tuổi thơ
    Lớp một ơi, lớp một!
    Đón em vào năm trước
    Nay giờ phút chia tay
    Gửi lời chào tiến bước
    Chào bảng đen, cửa sổ
    Chào lớp học thân quen
    Tất cả đều ở lại
    Đón các bạn nhỏ lên
    ............
  7. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Năm 2007 với nhiều dự định, nhiều việc muốn làm. Sẽ ít đi chơi hơn để tập trung cho công việc. Tự nhiên thấy thèm một điếu thuốc.
  8. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Dám đi chơi ít hơn không???
    HAPPY NEW YOU !!!!!!!!!!!
  9. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Cái này không phải là vấn đề dám hay không dám mà là việc nó phải thế chị ạ
    Đi ít nghĩa là còn đi. Còn chữ đi vẫn cứ đi như thường (nhưng hạn chế hơn)
  10. scarletnrett

    scarletnrett Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chả nghĩ gì, chả nhớ gì. Nhưng cứ muốn viết.
    Bắt đầu. Dòng chảy thời gian cứ ngược về qua trí nhớ. Không hẳn là kỉ niệm, không hẳn là kí ức. Những chuỗi sự việc rời rạc, đan xen bắt đầu chen lấn xô đẩy trong não bộ.
    Bây giờ thì nó nhận ra là nó rất tham. Tham vô cùng. Thế mà nó nghĩ nó đi tu được. Thật buồn cười. Nó đã luôn dùng lý trí để phán xét phần hồn. Thế mà nó cứ tưởng nó chỉ dùng trái tim. Giờ thì nó đã biết thêm một chút về chính nó.
    Phật dạy rằng, ở đời, con người muốn hạnh phúc không được phạm vào ba điều: tham, sân, si. Thế mà nó! Tham: nó có tham. Sân (Hận): nó có sân. Si(Mê đắm): Nó có si. Vậy thử hỏi làm sao nó có hạnh phúc?

Chia sẻ trang này