1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc nhặt theo thời gian!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoabattu2003, 01/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Ngẫu nhiên ta đứng giữa cuộc đời
    Đi qua những con đường, đi qua những lớp người như bốn mùa thay lá
    Và ngơ ngác chẳng thể giấu điều lạ
    Phúc âm buồn cho từng ngày qua
    Dẫu biết cuộc đời còn có bao ngày để rồi xa
    Một cõi đi về chẳng thấy mặt người, chỉ lối mòn bên đời hiu quạnh
    Nơi đó có những tháng năm ghẻ lạnh như lời buồn thánh
    Bao thề nguyền cũng chỉ là không không

    Ta đợi có một ngày
    Xin mặt trời ngủ yên
    Để yêu dấu gửi về cõi quên
    Để hờn ghét như vàng phai trước ngõ
    Ta tìm một khung trời bỏ ngỏ
    Ướt mi rồi, ru ta ngậm ngùi thôi
    Nhịp đập trái tim nghe như tiếng thở dài trên môi
    Mùa áo quan, hơi lạnh về chốn cũ
    Lay lắt chiếc lá thu phai buồn úa rũ
    Gọi tên bốn mùa, lần cuối rồi nhìn những mùa thu đi
    Tiến thoái lưỡng nan giữa bước đường trần bi
    Sinh-Tử nhìn bằng con mắt còn lại mờ dại
    Kẻ du mục nghe tiếng muôn trùng níu lại
    Hạ trắng hé mở sau cơn mưa hồng những sớm mai
    Hãy nhìn lại dù nghe những tàn phai
    Để cỏ xót xa đưa những phôi pha thật êm ái
    Tất cả rồi sẽ chìm trôi như tuổi thơ ngây dại
    Lời hẹn thề sẽ xoá giấc ngủ mê
    Rơi lệ ru người, ta chợt tỉnh cơn mê
    Ta bỗng nhớ cuộc đời, lại vội vã quay trở về mải miết
    Nhìn về miền cát bụi như một lời chia tay biền biệt
    Xin lần nữa làm kẻ hát rong, đứng giữa đời thật tha thiết
    Khóc-Cười như kẻ mất trí, nguyện gắn kết suốt cuộc đời
    Thương mến ơi...
    -Pooh-
  2. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    EM có muốn cùng tôi đứng đếm sao
    Để thấy được những điều gian khó
    Để thấy được ngày mai đây dù có nhiều vất vả
    Vẫn sao em sao tôi cùng nhau bước nhịp nhàng
    Em có muốn cùng tôi mãi bước đi
    Dưới những trưa hè nắng vẫn hoài thiêu đốt
    Dưới những đêm mùa đông gió từng cơn rét buốt
    Dưới những buồn vui sướng khổ đời thường .............
    Em có muốn cùng tôi .............
    Câu thơ cứ vang lên trong tâm trí
  3. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cuối năm dành trọn cho gia đình. Giờ là những phút dành cho riêng mình và Trịnh.
    Không nhìn lại nhiều điều nó đã suy nghĩ, đã day dứt trong một năm qua. Chỉ còn lại bên nó lúc này là sự thanh thản, có thể nói là bình yên. Một năm qua nó đã hạnh phúc bên gia đình, đã thành công trên một phương diện nào đó. Dẫu nhiều khi trong nó vẫn là sự mâu thuẫn dữ dội nhưng tất cả đã ngày càng lắng sâu, mỗi ngày lại thêm yên bình.
    "Tôi nổi loạn, vậy thì tôi tồn tại". Tự nhiên nó nhớ đến một người bạn. Nó không nổi loạn, nhưng ngày một vẫn đang đấu tranh với bản thân mình để tồn tại và hoàn thiện.
    Một năm sắp qua, một năm sắp đến. Nó mong gia đình, bạn bè sẽ có một năm mới mạnh khoẻ, hạnh phúc và an lành.
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI​
  4. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    2 Tết. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Mình sẽ thật nhớ ngày hôm nay. Một sự khởi đầu mới???
    Mình đã rất vui và cũng đã nhận ra rằng mình đã rất ngu
  5. BigBigBog

    BigBigBog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Đời cho ta thế với những sớm tối không đổi thay!
  6. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Những ngày tháng qua, xin nhìn lại rồi mãi mãi rời xa.
    Bắt đầu một cuộc sống mới. Sẽ không viết tiếp Topic này.
  7. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Có 1 cuộc sống mới, nhưng vẫn còn những cảm xúc nhặt theo thời gian chứ.
    Anh không tiếp, thì để em.
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Bon chen nhỉ . Hôm qua anh em tụ tập định gọi em ra làm cái cảm xúc "Sữa chua nếp cẩm" thế mà tắt máy mất , tệ thế
  9. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Nài, chỗ nài không phải nơi xì pam nhá.
    Hĩ, số em đen thế, đúng lúc nước sôi lửa bỏng có miếng ăn thì điện thoại lại không liên lạc được, cơ mà ............. hình như hôm nọ em có tiền PO . Xin hứa, xì pam mỗi phát này thôi đấy
  10. BigBigBog

    BigBigBog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Topic này đâu phải để xì pam nhỉ
    Mỗi lần đọc topic này mình đều đọc rất kỹ từ những dòng đầu tiên, mỗi lần đọc lại thấy một cảm xúc là lạ, quen quen.
    Thỉnh thoảng say, nghĩ về mình, nghĩ về những người bạn, nghĩ về những cảm xúc đã qua và những điều đang đến. Đi một mình làm mình cảm thấy thanh thản và thoải mái. Một chút cô đơn làm cuộc sống nhiều màu sắc hơn nhỉ?

Chia sẻ trang này