1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc - Quần bò rách

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi langtu_quanborach, 01/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtu_quanborach

    langtu_quanborach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc - Quần bò rách

    Có những mối tình đến cùng mùa thu. Đến theo heo may bay mê mải.Tôi cũng đến với em trong mùa gió nổi. Chợt ngột ngạt trong căn phòng tối tăm bặt gió. Khoảng không quá nhỏ để ngong ngóng bầu trời. Gió. Lá me cuốn xô tàn tạ...Em ươm mầm non trong tim tôi buốt giá. Mùa thu chưa qua, mối tình đã nguội lạnh lâu rồi. Có nỗi đau nào nhức nhối hơn không?



    Có nỗi đau nào nhầy nhụa hơn không?
    Khi mất em
    Vẫn nói cười
    Giòn như tiếng dẫm chân lá vỡ
    Thềm cũ
    Gió khô cong
    Cánh hồng chực tàn
    Le lói hoàng hôn che chở
    Con diều no gió
    Đứt dây...

    Em
    Vẫn qua lại nơi này
    Ấp ôm kỷ niệm xưa
    Tôi quằn mình ngóng đợi
    ...!
    Em nói cười
    Vẫn vòng tay ôm
    Chiều dại
    Hồn tôi dậy nắng
    Mải miết nhuộm lại cánh hồng phai...

    Em
    Ôm mùa thu lang thang mải miết
    Chẳng sợ lối tôi
    Chỉ ngại ngang qua quán xưa mong manh sương cỏ
    Đã có lần nào em hứa hẹn với hoa sữa cùng ai?

    Tàn đêm
    Bóng chẽ bốn liêu trai
    Bóng lá
    Lung lay
    Chí dị
    Em
    Lại đứng đó
    Cột đèn chông chênh vàng vọt
    Chốn?
    Em đợi gì
    Đừng làm cho nỗi đau đã lầy càng trở lên nhầy nhụa
    Phòng đóng cửa rồi. Tôi gửi tôi lại cho đêm...

    Đêm sẽ sàng. Tưởng như chẳng có gì có thể vắng hơn đêm. Tôi nhói lòng khi nghe tiếng hát em. Khẽ khàng nhưng vang quá.
    "Tàn đông con nước kéo lên. Chút tình mới chớm đã viên thành" - Trịnh.

    AI HÁT

    Em hát hay tôi hát
    vang tiếng lòng nhau đau
    Đêm đã tàn từ lâu
    Em đợi gì mải miết?

    Em hát hay tôi hát
    Còn gì cho nhau đâu
    Hay còn chút hơi nhàu
    Người mang đi nốt vậy

    Em hát hay tôi hát
    Đêm ngoảnh bước thật sao
    Nghe cõi lòng nôn nao
    Sao em không giữ lại

    Em hát hay tôi hát...

    Có lẽ cả hai ta cùng hát. Nhưng đêm nay tôi muốn một mình. Đau thêm một chút để thấy mình còn sống. Chẳng có lựa chọn nào ngoài cố gắng chung sống với nỗi đau này. Nhầy nhụa.
    Có lẽ em còn nhớ, tôi có thói quen để chìa khoá dưới chậu hoa Lan Ý. Đừng đợi. Ngủ ngon em nhé...
    "Từ đó em là sương rụng mát trong bình minh. Từ đó, tôi là đêm, nở đoá hoa vô thường". - Trịnh.


    Được langtu_quanborach sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 03/10/2006
  2. langtu_quanborach

    langtu_quanborach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    SAO CHẲNG BÌNH YÊN
    Nhắm mắt
    27 năm
    Vẫn thấy mình ngồi hát
    ...
    Mở mắt ra
    27 năm
    Vẫn cô quạnh riêng mình
    ...
    Ngột ngạt
    Nước mắt chảy vòng quanh biển dạt
    Quay quắt sầu bể kính cá đớp bọt lặng thinh...
    Anh
    27 tuổi
    Mất 7 năm yêu
    Chuyện chúng mình cũng 7 năm rồi em nhỉ?
    7 mùa lá rụng
    Trăng lên...
    Em
    Tách đôi
    Mang một nửa đi đâu
    Một nửa này vẫn còn như đã chết
    Đêm
    Lê lết
    Vắng
    Gầy guộc tiếng quốc kêu văng vẳng
    Ôi gió xô mây lấp bóng trăng nhoè
    Gió
    Gió
    Lại gió
    Điên dại nhớ
    Chơ vơ bước chân ai rạc phố
    Có thấy bóng em về trong lối cũ bạc sương...
    -------------------------------------------------------------

    Được langtu_quanborach sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 02/10/2006
  3. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
  4. langtu_quanborach

    langtu_quanborach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    ĐỢI EM
    Lang thang
    Lá đổ chẳng theo hàng
    Con phố này đã bao mùa lá đổ
    Thu mới đi qua già nửa
    Sao đã ngóng vàng con phố - đợi em
    Mùa
    Gió nổi
    Vẫn mùa này gió nổi
    Năm nối năm
    Rạc cành bạc lối
    Tôi vẫn ươm lời trong gió gửi - em
    Phố
    Giờ đã quá lạ bóng em
    Hun hút cánh chim trời bạt gió
    Có còn nhớ gót hài em vương cỏ
    Năm nào
    Găm dại tim tôi...
    Chiều
    Bóng phố liêu xiêu
    Bóng nắng đổ lấp đường
    Thu gắt gỏng!
    Cũng chợt nắng chợt mưa đỏng đảnh
    Chao đảo
    Rớt bão...
    Lá lao liệng vào ký ức - đợi em.
    ----------------------------------------------------
  5. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    MONG MANH
    Anh. Sao nỡ dẫm lên mùa thu em lạo xạo
    Vỡ xác vàng vang tan nắng sớm
    Vỡ cúc tàn hương tan gió chớm
    Vỡ tình em mong manh treo sương...
    Anh. Sao chẳng ngoảnh nhìn lá em bay
    Chơi vơi theo gió anh lìa rụng
    Sao cứ bắt em chao nghiêng lơ lửng
    Có bến nào cho chiếc lá em rơi...

  6. ade

    ade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đẹp wá. Post vào đây tặng anh chang lãng tử.
  7. ade

    ade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Trăng tròn treo biển chếch đêm
    Mây nhoà trong sóng êm đềm bước chân
    [​IMG]
    Bình thản dạo bước công viên
    Sắc hồ xanh thế bóng yên cây xoà
    [​IMG]
    Lá lìa đôi chiếc nhện giăng
    Ta ngồi đây mãi trăm năm không lìa
    [​IMG]
    Được ade sửa chữa / chuyển vào 01:59 ngày 03/10/2006
  8. langtu_quanborach

    langtu_quanborach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đẹp wá. Mang về treo trong nhà ngắm cho sướng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    ------------------------------------------------------------------------------------
  9. langtu_quanborach

    langtu_quanborach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nghe muadongbuon nói ade có rất nhiều thơ điên. Hôm nào sang chơi, ông nhớ post cho tôi một bài cho cảm xúc nhiều mầu sắc nhé.
    Tặng ông vại bia. Hôm tới, tôi mời ông đi nhậu sau nhé.
    -------------------------------------------------------------------
    Được langtu_quanborach sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 03/10/2006
  10. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    Bạn save được những bức ảnh có cảm xúc khá đặc, share nữa nhé ?

Chia sẻ trang này