1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc - Quần bò rách

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi langtu_quanborach, 01/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Xỉn rồi, nhưng vẫn thấy chữ "vô vàng" là "say chính tả"! Hà hà
    Ta say thiên hạ cười ta
    Ta cười tất cả bằng ba nụ buồn
    Ta say trời đất cởi truồng
    Cho ta tầm lạc thú thương thảm lòng
  2. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Thế hỏi ông, lúc tỉnh táo, trăng màu jì!
  3. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Lúc "trời đất cởi truồng" thì "tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh"!
  4. langtu_quanborach

    langtu_quanborach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị hai "gụ" trật tự nhé. Ôi dào, thằng cha Ấn cãi nhau với thằng cha Vũ thì đến bao giờ mới xong.
    Thôi, bia nhé. Làm lành đi.
  5. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Đang thèm bia đỏ, 28.000đ/ly, uống 2ly là ok!
  6. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Thế... Ku Đức phải trả tiền à ?
    Tội hắn...
    Ráng chịu
    Mẹ kíp!
  7. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Ờ, tội gì, nhỉ?!
    Đi uống cafe đi, có biết bia bọt đâu mà....
  8. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Theo yêu cầu!
    Những Phút Xao Lòng
    Thuận Hữu
    Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
    (Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
    Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một cô giờ cô ấy đã có chồng
    Có thể vợ mình vì những phút xao lòng
    Nên giấu kín những suy tư không kể về giấc mộng
    người yêu cũ vợ mình có những điều
    mà chính mình không có được
    Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
    Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
    Khi gặp người yêu xưa với những điều
    vợ mình không có được
    Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc
    Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
    Sau những ngày nghĩ đến đâu đâu
    mình thương vợ mình hơn
    Và cảm thấy mình như người có lỗi
    Chắc vợ mình biết điều mình không nói
    Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn
    Mà có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
    Đừng trách chi những phút xao lòng
  9. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Vẫn theo yêu cầu!
    Lời Kỹ Nữ

    Khách ngồi lại cùng em trong chốc nữa;
    Vội vàng chi, trăng sáng quá, khách ơi.
    Đêm nay rằm: yến tiệc sáng trên trời;
    Khách không ở, lòng em cô độc quá.
    Khách ngồi lại cùng em! Đây gối lả,
    Tay em đây mời khách ngả đầu say;
    Đây rượu nồng. Và hồn của em đây,
    Em cung kính đặt dưới chân hoàng tử.
    Chớ đạp hồn em!
    Trăng từ viễn xứ
    Đi khoan thai lên ngự đỉnh trời tròn.
    Gió theo trăng từ biển thổi qua non;
    Buồn theo gió lan xa từng thoáng rợn.
    Lòng kỹ nữ cũng sầu như biển lớn,
    Chớ để riêng em phải gặp lòng em;
    Tay ái ân du khách hãy làm rèm,
    Tóc xanh tốt em xin nguyền dệt võng.
    Đẩy hộ hồn em triền miên trên sóng,
    Trôi phiêu lưu không vọng bến hay gành;
    Vì mình em không được quấn chân anh
    Tóc không phải những dây tình vướng víu.
    Em sợ lắm. Giá băng tràn mọi nẻo;
    Trời đầy trăng lạnh lẽo suốt xương da.
    Người giai nhân: bến đợi dưới cây già,
    Tình du khách: thuyền qua không buộc chặt.

    Lời kỹ nữ đã vỡ vì nước mắt.
    Cuộc yêu đương gay gắt vị làng chơi.
    Người viễn du lòng bận nhớ xa khơi,
    Gỡ tay vướng để theo lời gió nước.

    Xao xác tiếng gà. Trăng ngà lạnh buốt.
    Mắt run mờ, kỹ nữ thấy sông trôi.
    Du khách đi.
    Du khách đã đi rồi.
  10. cophong80

    cophong80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    HÀ NỘI
    Hà nội là em
    Tháng ngày vất vả
    Ngày cuối tuần vẫn còn hối hả
    Miếng cơm manh áo trầy đầu
    Là cơn mưa ngâu
    Chợt đi
    Chợt đến
    Rơi phủ 36 phố phường
    Trắng áo em tôi
    Hà nội là những giờ thảnh thơi
    Tôi mời em ly cafe đượm đắng
    Ngóc phố quen ngồi ngắm
    Tháp Rùa chông chênh
    Hà nội là tôi
    Đông chưa đến quẩn quanh tìm cái rét
    Thèm một ánh mắt
    Một đôi môi
    Một vòng tay trìu mến
    Một tình yêu đẹp như ngọn nến
    Tôi thắp cho em khi phố chẳng lên đèn
    Là quán Cây Bàng Đổ
    Cafe Phố Cổ
    Tôi vẫn ngồi
    Không bao giờ chộn rộn
    Góc quán quen
    Một mình
    Là mùa em
    Hoa sữa bay mùi man mác
    Heo may bay thấy lòng xao xác
    Ngẩn ngơ tôi
    Là mùa tôi
    Phan Đình Phùng heo hút
    Hoa sấu lặng lẽ rơi như trút
    Mặc khách qua đường
    Giá như
    Mùa em - mùa tôi
    Không chen những trận mưa khi chàng Ngâu - nàng Ngâu gặp gỡ
    Không chen những cái rét căm căm làm cây bàng lá đổ
    Thì giờ đây
    Tôi với em không còn lạc bước
    Hà nội không còn chắn trước
    Giữa em - giữa tôi
    Giờ Hà nội là của em
    Hà nội của tôi đã chìm trong ký ức
    Đêm đi hoang chỉ bóng đèn đêm còn thức
    Leo lét ánh vàng...

Chia sẻ trang này