1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc - Quần bò rách

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi langtu_quanborach, 01/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    lifestyle78_hn viết rằng:
    Em này cứ phải để cho anh Ấn vờ Say anh ấy sờ mó thôi...
    .................
    Xỉn rồi, không biết gì hết! Hu..uệ..ệ... Đi chỗ khác chơi!
  2. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0

    Thiếu cái hoa thị ạ!
  3. Ban_Ki_Moon

    Ban_Ki_Moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
  4. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Em thích bài này thế không biết nữa.. 27... đọc đi đọc lại đến bao nhiêu lần rồi...!? ^_^
    [​IMG]
    Gửi...!
    Cho em gửi chút tình Thu vào nắng
    Cái lạnh tháng 10 xao xác những hàng cây
    Từng cơn gió cứ trêu đùa cành lá
    Hững hờ rơi, giọt nắng lạ... quanh đây...
    Cho em gửi chút ấm sưởi vai gầy
    Mỏng mảnh lắm, những ấm nồng giữa dòng đời hối hả
    Nỗi nhớ - Niềm Tin sao mà mênh mông quá
    Một chút lạc loài như Lá giữa dòng sông
    Cho em gửi mắt chiều vào giữa những hư không
    Lối em đi, con phố dài kiếm tìm anh ngơ ngác
    Sao trái tim cứ mãi như cánh chim đi lạc
    Đông lạnh vai gầy, bay mãi biết về đâu?!
    Hn, ngày 21/10/2006
  5. mamaco

    mamaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cái ảnh đẹp nhỉ?
  6. cophong80

    cophong80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    NỖI ĐAU PHÙ SA
    Mùa nước lên sông Hồng vặn đỏ
    Con nước bềnh lên sói toác nỗi buồn
    Lênh đênh vài mái nhà trôi giạt
    Lũ đổ đầu nguồn trôi hết ra sông!
    Phù sa ùa về xô đổ hoàng hôn
    Sô đổ cả thềm sông lau lách
    Hòn đảo đắp bồi sau mùa bão trước
    Cũng đỏ ngầu ngợp cuộn đớn đau...
    Còn đâu những bãi ngô trong gió liêu phiêu
    Những bãi rau xanh rì tươi tốt
    Còn đâu những mái nhà liêu xiêu
    ....lam chiều khói buông ấm áp
    Trẻ con í ới gọi nhau
    ...đuổi bắt bên những xóm chài.
    Vòng thời gian xoay tròn hoài thai
    Cuộc sống nổi trôi
    Được - mất
    Nỗi ám ảnh hoang sơ bây giờ dòng sông cuốn tất
    Dẫu biết ngày mai...
    Sắc phù sa
    Bù đắp
    Nhưng hằng đêm những nỗi đau đang co quắp dưới chân cầu
    Lạnh
    Run rẩy ôm nhau xoa xuýt
    Ướt
    Dúm dó phủ rách rưới lên đầu.
    Biết đi đâu... về đâu?
  7. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Bài này quả thật hay thật, mình đọc đi đọc lại cứ thấy thương thương cho một người con gái ở Hồ Tây! Mong rằng hạnh phúc ngọt ngào và tinh diệu sẽ đến với tâm hồn và trái tim của em để ngân lên những tiếng nấc yêu thương tha thiết nhất!
    Được LHX_NDD sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 01/03/2007
  8. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    NGỘ ơi, đi chỗ khác chơi đi em!

Chia sẻ trang này