Cảm xúc - quí mến và ngưỡng mộ Mình là một sinh viên ngoan và chăm chỉ, gần đây có một Thày giáo trẻ dạy mình và mình rất cảm phục và ấn tượng bởi trình độ chuyên môn của Thày. Thày đúng là tấm gương để rất nhiều sinh viên muốn noi theo. Mỗi lần thày xuất hiện là mình lại cảm thấy một cảm xúc rất lạ và đặc biệt khi phải tiếp xúc trực tiếp với Thày, Thày có một phong cách dạy cũng rất tự tin, truyền cảm, mặc dù Thày vẫn còn trẻ và cũng mới bắt đầu giảng dạy. Có lẽ Thày được đào tạo đã lâu ở nước ngoài nên phong cách giảng dạy của Thày cũng rất hiện đại và hiệu quả. Mình lúc nào cũng mong đến giờ học của Thày, nghe Thày giảng... Có tuần Thày bận phải cho lớp nghỉ mình cũng cảm thấy buồn buồn. Tại sao mình lại thế này. hu hu....mình không muốn nghĩ lung tung nữa mà...
Quá tuyệt vời !!! Đó chính là sự thăng hoa của Tình Thầy Trò..( Đừng có trẻ con như thế...Hãy mỉm cười !!!! )