1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cảm xúc riêng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toctem1982, 21/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    cảm xúc riêng...

    Trong cái tất bật của cuộc sống hiện đại, con người luôn phải gồng mình theo guồng quay của cuộc sống, của công việc. Một ngày làm việc vất vả kết thúc luôn trả lại cho ta những khoảng không tĩnh lặng để nghỉ ngơi và thả hồn vào những cảm xúc riêng...
    Bất chợt nghe đâu đây tiếng vĩ cầm réo rắt, kéo tuột nó voà một mảnh trời riêng, những cảm xúc như hoà quện, nó bất hát theo những nốt nhạc đang nhẩy múa...
    2-9, Quốc khánh, nó được dẫn tới một quán cafe nho nhỏ mang tên Cuối ngõ, nơi mà có tiền violon hoà tấu guitar réo rắt, nơi mà nó có thể nghe thoả thích những bản nhạc bất hủ, có thể mường tượng về một góc của Hànội xưa...Rồi chẳng hiểu từ bao giờ cái quán cafe nhỏ cộng những âm thanh hoà tấu réo rắt đó đã trở nơi chất chứa những phút bất chợt của nó, những dây phút thả hồn theo cảm xúc riêng....
    Sắp 2-9, 1năm rồi còn gì, nó vẫn cứ đến đó, gửi gió cho mây ngàn bay, gửi hồn trở về quá khứ, để cho nó sống lại với những kỉ niệm xưa....

Chia sẻ trang này