1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc sau khi chia tay của mọi người như thế nào ạ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dohoinhat, 30/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc sau khi chia tay của mọi người như thế nào ạ?

    em mở hàng trước nhé...
    ngày thứ nhất: khóc như mưa, khóc từ trưa tới chiều,( vì bọn em chia tay nhau vào buổi sáng) từ chiếu tới tối, từ tối tới đêm .
    ngày thứ 2 :sáng ngủ dậy mắt sưng húp, thâm như mắt con panda. sáng đi thi phải đeo kính đen đi thi. Đã thế vào cái đề có dạng bài mình chưa kịp ôn do hôm qua say mê khóc hixxx. đứa ngồi trên cho chép thì lại không nhìn thấy gì do đeo kính đen+ mắt cận 2,5 điốp=> đời quá đen
    ngày thứ 3: vắt tay lên trán nghĩ: ôi giời thiên hạ nó chia tay nhau đầy đường ây đây, đâu phải mỗi mình mình => sao phải xoắn=> ăn chơi nhảy múa hát ca đi
    ..... nhưng càng ngày em càng thấy " xoắn " ra phết các bác ạ.. hixxx
  2. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Cái này sang HGĐN hay TVTY có lẽ đúng hơn
    Chia tay là cái gì đó quá xa xỉ với anh...
    Trước giờ anh toàn bị đá, hoặc toàn nghe những câu "Hứ!", chứ đâu có được gọi là chia tay
    Chẳng biết cảm giác chia tay, hóng
    Hôm nay mưa. Mát giời. Phởn tợn
  3. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    hee thì em nói chia tay cho nó đỡ đau, chứ em cũng bị đá giống anh này hixxx. hom nay ở nhà em không mưa, nhưng cũng mát giời lắm
  4. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    cảm xúc sau khi chia tay.. là như nào nhỉ.. lâu quá.. quên rồi..
  5. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên bị chia tay năm 2 ĐH. Khóc lên khóc xuống 1 tuần liền. Trừ những khi lên lớp ko khóc chứ cứ về nhà trùm chăn là khóc. Ăn uống vớ va vở vẩn >>>>>>>> đau + bùn.
    Lần thứ sau khi ra trường 1 năm. Khóc trái khóc phải, khóc nức khóc nở, khóc từ trong nhà khóc ra đến ngoài đường. Hôm sau vẫn phải đi làm, mắt sưng mọng trong gớm chết. Thi thoảng hắn nt, gọi điện lại khóc tiếp
    2 lần trc khóc nhìu quá hay sao í. Giờ có ctay còn cảm thấy vui vẻ mới chết chứ. Tâm trạng thoải mái cực
  6. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng níu kéo trong 24g ... nguyên tắc chia tay của em là thế mà ... ko phải vì em tiếc nuối anh ... em chỉ tiếc cho tình cảm em dành cho anh thôi ....
    Sau 1 ngày ................................ del số fone ... del tin nhắn tình cảm ... del anh khỏi kí ức của em ......................................... Chấm hết ...... cho tất cả ........ anh ko cần em thì việc quái j em cần anh ..................................
  7. VIVIsect

    VIVIsect Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2009
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0

  8. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Dóc tổ
  9. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Uhm` ai cũng nói thế mà thế thật đấy ............ ... Ko tiễn cái cũ đi thì làm quái j có cái mới
  10. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Dóc tổ tập 2 .

Chia sẻ trang này