1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc sau khi chia tay của mọi người như thế nào ạ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dohoinhat, 30/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Tớ thix cậu rùi đấy
  2. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Mong là dóc tổ tập cuối .
    Đừng có bắn súng vào mặt hồ vừa mới yên ả
  3. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    hứ. cả hai lần đều bị đá. mà cứ đến lúc mình bắt đầu yêu họ sâu sắc thì họ lại đá mình mới khổ ải. lần thứ nhất bị đá, đau, mãi không quên được, đi tán người khác để lấp chỗ trống. rồi tán được, bị đá, cũng buồn, cũng khóc nhưng giờ quên rồi. trên đời còn ối con trai thông minh + vui tính. họ không yêu mình thì làm bạn vậy. he he.
    tớ chỉ thích nghe truyện cười. nên yêu cũng được, không yêu mình thì mình yêu đơn phương. lo gì. he he.
  4. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Dóc tổ tập 3
    Giờ chuyển sang thích .. anh tớ nhé .. Tại tớ là con gái mất rùi
  5. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Cho cái y!m đi ... tớ thix bắn cậu chứ bắn chi cái hồ ... cậu có yên ả đâu
  6. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    vụ này hay. tớ đăng kí với
  7. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì con mèo cũng chịu ngủ ngon ....
  8. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    để nhớ xem nào.. chắc là buồn.. căn bản giờ qua rồi chẳng nhớ buồn thế nào để mà kể ra.. tớ chỉ nhớ là.. cái hồi để quyết định chia tay í.. nghĩ ngợi.. buồn bực.. mệt mỏi.. cũng khóc.. nhưng ko bao giờ khóc trước mặt.. trước mặt cứ phải cười tươi roi rói.. tỏ ra mạnh mẽ.. cũng để thể hiện nếu muốn dứt khoát.. kiểu kiểu thế.. nhưng mà lâu quá rồi.. ko muốn nhớ lại.. nhỡ cố nhớ lại mất ngủ đêm nay thì toi.. ko dằn lòng gọi điện hỏi thăm thì cũng toi.. tự dưng tò mò hok hiểu giờ thế nào rùi nhỉ mới chết
  9. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    hii chị này giống mình, nghĩ lại cũng thấy mình giỏi, hôm chia tay không hề khóc trước mặt ng ta, chỉ rưng rưng, cứ phải ngửa mặt lên trời cho nc mắt nó đỡ rơi xuống hicccc, về nhà thì..thui rùi y như là bão số 12
  10. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    chẹp , có nên viết ra đây cho bàn dân thiên hạ biết ko nhỉ. viết xong có bạn nào vote cho tớ ko nhỉ ( tớ khoái cảm giác đc vote lém ý ) .đang suy nghĩ....

Chia sẻ trang này