1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc sau khi chia tay của mọi người như thế nào ạ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dohoinhat, 30/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mozilla2008

    Mozilla2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác khi chia tay à!?!?!
    Giờ nghĩ lại vẫn còn đau, rùng mình khi nghĩ sao mình lại sống sót qua những ngày kinh khủng như thế nhỉ: mất phương hướng một cách trầm trọng, không hiểu mình đang làm việc để làm gì, đi làm về thì không biết về đâu, ngủ thì toàn mơ về người đó...chết sướng hơn.
    Giờ thì ổn rồi, mỗi tội thỉnh thoảng lại nhớ về chuyện ngày xưa mới chít chứ :P
  2. sweetie_e

    sweetie_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    hic, sao mà phải khổ thế bạn, 1 người như thế không xứng đáng để mình hành xác thế đâu.
    Đã từng yêu nhau, thì giờ chia tay cũng phải còn tình thương và 1 chút trách nhiệm chứ. Ai lại nói chia tay vào dúng hôm SN, rồi thấy bạn gái mình phóng xe từ HN về HL cũng ko quan tâm, ko hề có 1 chút động lòng hay suy nghĩ j như thế ...:(
    có đáng ko? ??
  3. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    thấy em này có vẻ đau khổ , chẹp , thế để mợ kể chuyện mợ cho em nghe nhé ( bên tvty họ đặt tên tớ là mợ scarlet198 nên tớ xưng mợ và em cho ló tình cảm ná)
    mợ cũng đã từng như em , chia tay , nhưng là do mợ chủ động vì cảm thấy mệt mỏi , mợ chả nhớ mấy hum đầu mợ đã khóc dư lào nữa. Ngày đi làm , vẫn ok ,mợ là ng có thể tách rời cv và tình cảm , cơ mà cứ lúc rời việc ra là nghĩ linh tinh . Khoảng thời gian này mợ vẫn hy vọng 1 ngày nào đó ng đó sẽ khác, mợ vẫn nghĩ sẽ quay lại , sẽ lại tốt đẹp .(gần giống khoảng thời gian này của em đấy)
    cảm giác khó chịu này kéo dài khoảng chưa đầy 1 tháng , bỗng 1 ngày
    đang đợi khách hàng đến trao đổi công việc thì , chẹp , mợ thấy anh ta đèo 1 cô đi vụt qua ( anh ta thì ko thấy mợ ) , lúc đó , mợ choáng , sock , sock lắm ý. Mợ còn ko biết cái cảm giác của mợ như nào nữa, nói chung chắc là huyết áp lên lắm () . em biết ko , lúc đó mợ lại ko thể khóc , ko thể tỏ ra gục ngã là vì đúng lúc đó khách hàng của mợ tới . trong cái khoảnh khắc đó , mợ fải cười , fải nói chuyện như chưa có gì xảy ra ( với mợ ) , con tim mợ lúc đó vỡ vụn như fa lê tàu ( trong suốt mà dễ vỡ).
    bàn công chuyện 1 lúc thì về nhà.........
    trên đường về khóc như mưa,trời thì rét , bụng thì đói vì còn chưa kịp ăn đã fải đi việc .....
    đt cho 1 bạn gái để mong sự chia sẻ, nó an ủi và nói hay thôi về tắm rồi ăn 1 cái gì đó lạnh lạnh , vì ăn cái nóng dễ tủi thân , ăn món gì lạnh trong mùa đông cũng hay lắm .
    kết quả là mợ vẫn ăn cơm , cơm nóng đằng khác , và cơm ko có canh nên tiện chan nước mắt mà ăn , tức là vừa ăn vừa khóc đó em .
    ........
    qua 1 đêm , hum sau trc khi đi làm , mợ có lượn lờ 1 chút rồi tạt vào quán cafe , ngồi 1 mình và suy nghĩ lại toàn bộ . Thực ra trong chuyện của mợ , mợ cũng có fần sai em a.Mợ yêu ng ta, nhưng mợ đã làm gì cho ng ta đâu , lúc nào cũng đòi ng ta thế này , ng ta thế kia , nhưng bản thân mợ chả làm gì cả, quan tâm ng ta cũng bt, nhưng cái mà nói là hành động yêu cũng bt, thế thì mợ và anh chia tay là đúng rồi và mợ bị như thế cũng đúng. Hơn nữa, chia tay thì đã là ng dưng , ng dưng thì anh ta yêu ai , đèo ai , tình cảm với ai đã ko fải là việc của mợ nữa. Suy cho cùng, cảm xúc là do quan niệm chi fối , mình nghĩ nó thế này thì nó là thế này , nghĩ nó thế kia thì nó là thế kia.
    hơn nữa mợ nghĩ chính ra nhìn thấy anh ta đèo em út cũng hay , như thế bản thân mợ sẽ thôi hy vọng vào anh ta, mợ đã thực sự đc giải fóng .
    và như thế, bên làn khói của ly lipton nóng ko đg ,mợ cho anh ta ra đi như
    em cũng nên nghĩ mọi thứ kết thúc là kết thúc , chả ai sống thay cuộc sống của em đc, vì thế em nên chân trọng .hãy nghĩ anh ta và em chỉ là ko có duyên , nghĩ tích cực lên , mọi thứ sẽ lại ok .
    vậy nhé em .
  4. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    đọc xong 5 trang topic thấy nhiều người thất tình dữ quá, ngẫm lại thấy mình chả ăn thua gì....
    em tuy thất tình nhưng chỉ mất ngủ chứ không mất ăn hii, vẫn tỉnh táo biết mình đang làm gì và đang đi đâu
    từ hồi thất tình em buồn đời nên đi cắt tóc, nhuộm tóc, thay đổi xì tai ăn mặc ( trẻ trung và ***y hơn tý xíu hii) ,mấy đứa bạn em bảo trông em xinh hơn trước đây nhiều hii
    em làm thế để người yêu cũ của em nếu gặp em sẽ thấy tiếc,ai bảo dám đá em ( thức ra chắc chả tiếc đâu, nhưng em muốn chứng tỏ là em vẫn ok, thậm chí còn tốt hơn trước) và....... cái chính là để đi câu zai mới nữa chứ hok lẽ ở vậy đến già
  5. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Chia tay ah, ah uh cũng chỉ là chia tay ...
    Trước khi chia tay thì khóc ròng, vẫn nhớ cảm giác cả 1 buổi tối gặp ngy, ôm ngy mà ko nói năng j đc ngoài việc khóc nức nở ...
    Chia tay chính thức thì ko 1 giọt nc mắt nào rơi được ... u uất chỉ lo mình bị trầm cảm ...
    Giờ sau 2 tháng thì vẫn phải gặp và tiếp xúc vì làm cùng, anh ta có ngy mới ... mình cũng nhận ra 1 số thứ nhưng tim vẫn đau =))

  6. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Anh thấy em vật vã lâu phết rồi đấy nhỉ ?
    Chia tay rồi cảm giác không nặng nề, nhưng day dứt bấy lâu nay chẳng làm sao mà thoát ra được. Như mình lúc nào cũng phải đeo thêm 1 vật gì đấy, nặng nề, nặng nề...
    @Scarlet84: Người đẹp, yêu tớ đi (Tranh thủ tỏ tình trong box tâm sự) nhỡ đâu...
  7. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    bạn nì, ko nên ném đá vào mặt hồ yên ả nhá, hum qua đánh bài dư lào?
  8. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Ngơ ngác
  9. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    hề hề hề hề
    dần dần rồi cũng quen dần cái cảm giác đấy
    giờ là chai ly ùi
  10. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    đùa chứ chia tay xong em chả thấy buồn mà chỉ thấy rã rời mệt mỏi . Cuộc tình 3 năm phải có đến 30 lần chia tay ......... đau nhiều rồi nó thành quen , giờ thì chai ra , chả còn cảm thấy buồn nữa . Thấy trút được gánh nặng . Nhưng cũng đủ tỉnh táo để nhận ra rằng hình như mình không còn nhiệt huyết và sức mạnh để yêu thêm 1 ai nữa

Chia sẻ trang này