1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc sau khi chia tay của mọi người như thế nào ạ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dohoinhat, 30/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuansh150

    tuansh150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
  2. freakyfri

    freakyfri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Em không bao giờ xác định rõ ràng biên giới của yêu nên không có chia tay, chỉ là không thích nữa thì thôi.Ta tạm biệt nhau thôi.Và mỗi chàng là sự học hỏi về cách sống, cách suy nghĩ, có thể là khác nhau, có thể là xấu nhưng vẫn có cái để học tập.
    Ex1: Chàng ham mê nghệ thuật, điều chàng mang tới chính là âm nhạc, chàng khiến mình đam mê violin đến mức muốn lao vào học violin.
    Ex2: Chàng yêu những gì giản dị, có lẽ chính điều đó khiến chàng thu hút mặc dù chàng vốn dĩ chỉ là kẻ lợi dụng nửa mùa và nhạt thếch.Nhưng vẫn cảm ơn chàng đã đem gió đến trái tim em, đó là tình yêu những ngọn núi, những chuyến đi, những con người giản dị.
    Người yêu bây giờ lại là mối tình đầu.Nghĩ lại thì đúng là chỉ thèm 1 điếu thuốc.Dù anh ghét thuốc lá.
    Theo em nghĩ, chia tay k phải xấu, điều đó sẽ giúp mình biết rằng còn có những người khác nữa và mỗi người lại là 1 điều kỳ lạ để khám phá và học hỏi.
  3. mixumax

    mixumax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Vote cho nàng vì ...giống tớ
    Có điều tớ chia tay tận hiệp 4 mới ngủ tít như nhợn được ^^
  4. gaumuadong

    gaumuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    Vote lại cho nàng ! 3 là mốc lớn và quan trọng thôi, còn lẻ lẻ thì chắc nhiều hơn đấy, nàng vậy là bản lĩnh cao cường hơn tớ roài...
    Chúc một ngày tốt lành nhé!
    [/quote]
    Vote cho nàng vì ...giống tớ
    Có điều tớ chia tay tận hiệp 4 mới ngủ tít như nhợn được ^^
    [/quote]
  5. kennyha85

    kennyha85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc sau khi chia tay-> buồn vô hạn. lúc nào cũng buồn, ăn buồn, ngủ buồn, xem phim cũng buồn....
  6. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của bạn này không rõ..tự nhiên thành ra là " lúc nào cũng buồn ăn, buồn ngủ, buồn xem phim" tưởng vậy thật đang định cắp sách sang học heê
  7. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Chia tay xong không thấy gì, ngày 1 ngấm dần !
    Buồn.
  8. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Lang thang chàn. Tự nhiĂn mò? lài 'c cài topic nà?y... Nhớ bè ghĂ
  9. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Ă"i vĂo box..giật mĂnh nh> ra lĂ mĂnh 'Ă từng lập topic nĂy...
    nhanh thật ..'Ă 1 nfm qua rĂi...cười 'Ă thĂm mấy khĂe nhfn Y mắt rĂi :((((.....giờ thĂ hết bu"n rĂi..ch? thik hẹn hĂ v>i ai 'Ă thui...mĂ tĂm mĂi chả ai gi'ng anh meomeoTom cho em hẹn hĂ cả nĂn...:((((((
    bĂ lĂ bĂ cũng nh> anh Tom ra riết
  10. v_t_lenga

    v_t_lenga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chuẩn ạ.

Chia sẻ trang này