1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc sau khi chia tay của mọi người như thế nào ạ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dohoinhat, 30/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nth3093

    nth3093 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Buô?n một khoa?ng thơ?i gian rô?i sef mau chóng quên đi, nhưng khoa?ng thơ?i gian đó thật sự khu?ng khiếp, nếu vượt qua đc sef nhẹ nhofm hơn
  2. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chia tay cách đây 10 tháng và 6 ngày, đêm đầu tiên chỉ khóc thôi, khóc đến khi mệt quá thì thiếp đi ( nhận được tin nhắn chia tay lúc 11h đêm), sáng hôm sau thì gặp nhau để nói lời cuối. Cả ngày hôm đấy chả nói được câu nào tử tế, chỉ khóc, 5 tháng sau cũng thế, đêm nào cũng khóc...4 tháng rồi thỉnh thoảng mới khóc...Hic, chả hiểu đâu ra mà mình lắm nước mắt thế...chỉ nghĩ thôi mà nước mắt cũng chảy ra được...đến nản
  3. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Muốn chết!
    Sợ đi ngủ. Bắt đầu chương trình thức hàng đêm. Không thể ngủ được!
  4. grasshopper1

    grasshopper1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    1
    Haha, đây đúng là kiểu mẫu phụ nữ hiện đại. Đau thương nhưng vẫn rất hài hước, bản lĩnh tự tin.
    Mình thì không có đoạn sụt cân, không khóc sưng mắt nhưng ngày nào cũng nhớ. 6 tháng sau khi chia tay mình liên lạc lại, ex mình đã ở với người mới, hắn còn phán rằng "bao giờ em có bạn trai mới rồi thì chắc chắn sẽ quên luôn anh, không nhớ anh là thằng nào". Nhưng cũng nhờ liên lạc lại mà mình dần dần quên hắn đi, không như đoạn 6 tháng trước. Kể từ lúc đó mình bắt đầu shop around for a new guy. 3.5 tháng sau, tức là bây giờ, mình cũng bắt đầu quen người khác. Bạn trai cũ thì mình vẫn nhớ, 1 tuần nhớ tầm 1-2 lần. Người mới thì mình cũng chỉ nhớ lờ mờ, không thấy có nhiều tình cảm lắm, nhưng mà cho đến thời điểm này đây là người tốt nhất mà từ trước đến giờ mình từng gặp.
    Trong thâm tâm mình thì vẫn cảm nhận rằng đây vẫn chưa phải là người đàn ông của đời mình.
    Những cái hay nhất mình học được sau chia tay:
    - Nấu ăn ngon hơn rất nhiều. Biết cắm hoa, khiêu vũ, bơi sải (lúc trước chỉ biết bơi ếch).
    - Biết quan tâm tới gia đình, bạn bè hơn rất nhiều.
    - Nghiệm ra rằng đời mình mà sống không có trai thì cũng chẳng sao cả.
    - Biết trai thế nào thì hợp với mình, trai như thế nào thì không.
    - Handle rejection và men tốt hơn.
  5. grasshopper1

    grasshopper1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng vậy.
    - Người yêu đầu là giám đốc công ty. Đi giao tiếp làm ăn lúc nào cũng dẫn mình theo giới thiệu là thư ký. Mình học của ông này cách nói chuyện dẻo quẹo để thuyết phục người khác.
    - Người thứ 2 là giám đốc công ty. Mình học từ người này rất nhiều thứ, kể ra không hết được.
    - Người thứ 3 là giám đốc đầu tư của 1 công ty. Mình học của anh này một số thứ liên quan đến chứng khoán.
    - Người thứ 4 là một anh người Bắc Âu. Mình học từ anh này một số thứ liên quan đến tâm lý đàn ông, hiểu được thế nào là người lạc quan thật sự, và thể nào là người hạnh phúc.
    - Người thứ 5 là một anh người Mỹ gốc Hàn. Mình học từ anh này thế nào là chăm sóc, chia sẻ và quan tâm thật sự đến người yêu.
    Tất nhiên mối quan hệ nào kết thúc cũng painful cả. Nhưng mà sau cùng nó làm mình trưởng thành hơn rất nhiều.
  6. cogang87

    cogang87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc của mình:
    - Những phút giây đầu tiên tới vài ngày sau: Khóc tràn trề, bất kỳ lúc nào chỉ cần ko có người, ko chịu được thì vào WC đóng cửa khóc
    - Ngày khóc, đêm khóc, sưng mắt, sưng mũi, khản giọng ko nói đc nhất là lúc ng ta gọi điện
    - Đi uống bia, uống ko biết khi nào muốn dừng lại và hậu quả là ngứa và dị ứng cho tới tận bây giờ là hơn nửa tháng
    - Đó là những khi vừa bịt mặt, mặc áo chống nắng phóng xe như đứa vô định vừa khóc lóc kêu gào rằng thì là tại sao mình lại khổ thế vì người không yêu mình. Đi biển 1 mình, nước mắt chảy dài - chị phục vụ còn sợ và thương thương cơ mà
    - Lên nhà bạn, được nó đưa đi ăn uống, làm đẹp, đầu tóc, mặt mũi, thấy thoải mái hơn
    - Về lại khóc, đêm ngủ nước mắt trào ra, tội quá
    - Quyết tâm từ bỏ: del sđt, tn, ảnh, video ( vẫn giữ lại 1 ảnh 3x4 - tự nhủ khi nào quên sẽ bỏ đi
    Không biết khi nào mình mới quên được tất cả - Đau lòng quá
    Thấy cần sự sẻ chia và đồng cảm lắm. Chắc sẽ có động lực hơn...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vẫn quên 1 chi tiết:
    Đã có 2 cái điện thoại ra đi - Lúc ném vào tường thì ko tiếc, nhặt lên thấy hơi tiếc và bây giờ ko tiếc, an ủi bản thân là coi như chi cho tình phí
    Hic hic
    Ngẫm lại mình thấy mình ngu ngốc, người ta ko yêu mình mà sao lại phải hi sinh chứ?
    Haizz haizz
  7. cigaretter

    cigaretter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thế nào lại lạc vào topic này, mình vừa chia tay bạn gái đc hơn 1 tháng. Trc đó 2 ng đang rất thân thiết và tình cảm nhưng vì 1 lý do khách quan nên mình đã chủ động chia tay, mình rất buồn và đã khóc trong buổi tối ngày hôm đó. Mình biết tình cảm bạn ý dành cho mình rất lớn, bạn ý cũng rất tâm lý và quan tâm đến mình nữa. Bạn cũng là ng rất cá tính và cứng rắn nữa (có lẽ mình còn yếu mềm hơn cả bạn ý - nhưng cái này do tình cảm của mỗi ng, ko điều khiển đc). Cảm xúc của mình là mình thấy mình thật "tồi tệ" vì đã làm bạn ý buồn, đã làm bạn ý bị hụt hẫng với những gì 2 ng đã có với nhau. T4 náy là SN bạn ý, mình sẽ xin nghỉ đầu giờ buổi sáng qua CTy bạn ý tặng bó hoa, ko bít lúc gặp nhau thì cảm xúc sẽ thế nào nữa!

    Một lần nữa mún gửi lời xin lỗi đến bạn ý.
  8. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Học được 2 điều:
    1./ Trên đời không có cái gọi là: công bằng.
    2./ Chẳng có gì là mãi mãi, con tim rồi cũng có lúc đổi thay.
  9. toanqt1985

    toanqt1985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Chia tay tuong tu nhu vua nghi viec ay, co co hoi o cty moi. nghi viec nay la co viec khac. so gi, chua co thi di kiem di
  10. cogang87

    cogang87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cũng khó lắm bạn ạ. Nếu như ty coi như là 1 cv
    Để y.thương và có 1 t.cảm thật lòng thì khó mà thay đổi lắm. Mình chỉ ước gì nó dễ dàng như đổi cviệc. Chắc sẽ thanh thản hơn
    Mình cũng rút ra được rằng: Khi cái tình dành cho nhau nó chỉ được đến thế mà thôi thì sẽ chẳng thể nào vượt qua khó khăn trong cuộc sống
    Với mình thì dù nghèo 1 tí vẫn muốn có đc ng mình yêu

Chia sẻ trang này