1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc thật lạ !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi meoluoi21311, 25/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meoluoi21311

    meoluoi21311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc thật lạ !!!

    Phù nếu mà cảm thầy giáo của mình thì thế nào nhỉ ,lúc nè đây khi viết nhừng dòng nè tớ vẫn cảm thấy run run ...ệ thật chủa khi nào tớ lại có cái cảm giác như vậy.Khi thầy nhìn tớ ,hỏi tớ tim tớ như thắt lại .Chỉ cần thầy nhìn tớ thui la tớ cũng đủ cảm thấy sung sướng rùi . Và kỳ lạ thay là tớ rất hiểu bài thầy giảng và càng nhìn thầy chăm chú hơn nữa chứ . tớ biết ko nên để cảm xúc như vậy đi quá xa ......nhưng mà tớ cứ nghĩ tới thầy và chỉ mong sẽ được gặp lại thầy trong môn học nè hihi nghe có vẻ hoang đường nhưng chỉ có thầy giảng bài thì tớ mới tập trung và hiểu bài được. Có thể đây là sự thần tượng hoá nhưng tớ dám chắc là tớ rất kính trọng thầy .............! cảm xúc sẽ đưa ta đến nhưng hạnh phúc hay nhưng nỗi đau hay chỉ để lại cho ta những xúc cảm đáng nhớ !?????
  2. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một người bạn trai là thày giáo. Tôi có hỏi anh ấy, "liệu anh ấy nghĩ sao nếu có một học trò nữ đem lòng thích anh?"
    Bạn biết anh ấy nghĩ sao không, anh ấy nghĩ con người đó quá trẻ con, và sẽ tìm cách lảng tránh. "Rồi thời gian sau họ sẽ nghĩ khác", anh ta chua thêm 1 câu.
    Tôi nghĩ, thày giáo yêu học trò cũng như học trò có cãm tình với thày, tần suất trở thành tình yêu thì ít lắm.
    Chúc bạn may mắn.
     [​IMG] Hàng bạch dương thân mến kia ơi ! Nói đi em lời nói ân tình ..
  3. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, bạn có mấy người bạn trai vậy?
    Thư hai, đấy là anh ta nói thế thôi, chứ anh ta đã trải qua đâu, với lại mỗi người mỗi khác.
    Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...
  4. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    thứ nhất bạn trai khác ´với khái niện ********, nên bạn hỏi kháy thê1 tôi cũng xin thẳng thắn trả lời như sau :
    một người có thể có rất nhiều bạn khác giới , vì thế, một người bạn trai là còn quá ít với tôi . Có thể có từ 5-6 người, nếu theo sự nhìn nhận quan hệ bình thường .
    và tôi cũng chỉ nói trong giới hạn của sự tham khảo . Nghe hay không tùy người đọc
     [​IMG] Hàng bạch dương thân mến kia ơi ! Nói đi em lời nói ân tình ..
  5. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    ui, thế mà tôi cứ tưởng. Bây giờ đi ra đường tôi chỉ thấy người ta hỏi "mày có bạn trai chưa?" chứ chưa thấy ai hỏi "mày có ******** chưa?" nên ko biết, xin lỗi nhá...
    Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...
  6. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Thầy giáo cũng là con người, chứ đâu có phải gỗ đá đâu? Tôi thấy cái việc trò yêu thầy hay ngược lại cũng không tránh khỏi quy luật của tạo hoá. Tuy nhiên cái tình cảm ấy nên bộc lộ khi mà khoá học kết thúc, chứ không nên làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của người ta.
    Chúc bạn meoluoi cưa đổ anh chàng thầy giáo dễ thương...
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
  7. NXTHSP

    NXTHSP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Vâng một cảm xúc thật lạ ! ..nhung lại là một cảm xúc đẹp, rất đẹp... phải không bạn...
    Vâng không chỉ riêng bạn mà tui nghĩ có nhiều bạn học sinh có cái cảm giác tương tự như bạn. Hãy khoan nói đến những hạnh phúc nhưng tui cũng chắc chắn một điều đó sẽ là những cảm xúc mà bạn khó quên được....
    Chúc bạn được vui vẻ, hạnh phúc với cảm giác đó nhưng cũng phải luôn cảnh báo bản thân mình "đó là thầy và mình ... phải tôn trọng thầy.."...
    Roi_mai_mot_om_dan...
  8. Amazonefr

    Amazonefr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhé, hồi trung học mình cũng có từng "cảm sơ sơ" một thầy giáo dạy Anh văn đấy (mà...nói thật hơn nữa là... đến hai thầy cơ!!!), nhưng bây giờ mình hiểu ra rằng đó cũng chỉ là sự ngưỡng mộ, cảm mến thôi, còn nó có phát triển thành tình yêu hay không thì...còn phải xem đã. Thầy với trò yêu nhau cũng như bao người khác mà thôi, phải có sự tiếp xúc gần gũi, tìm hiểu, chia sẻ những suy nghĩ, quan niệm sống v.v... nhằm thấu hiểu "đối tác", từ đó mới xác định được có cùng "hệ" hay không...
    Theo suy nghĩ của riêng tôi thì những mối tình giữa thầy và trò cũng rất đẹp và thi vị, chỉ cần hai người (nhất là cô học trò - thường còn rất trẻ, ngây thơ và bồng bột) có đủ thời gian và thử thách để tìm thấy tình yêu thực sự. Nữ sinh rất dễ cảm mến thầy giáo bởi sự chín chắn, tài hoa, chững chạc (khác hẳn các bạn nam đồng trang lứa), nhưng nếu tìm hiểu kỹ sẽ thấy người thầy đó cũng chỉ là người bình thường với đầy đủ ưu và khuyết điểm, phần nào mất đi những "hào quang" ban đầu, khi đó sự ngưỡng mộ có thể đổi "đối tượng" khi một thần tượng mới xuất hiện.
    Happy Valentine's Day!
  9. wa_wawa

    wa_wawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thầy là giống đực, trò là giống cái, đực hấp dẫn cái hay cái hấp dẫn đực hoặc cái đực hấp dẫn nhau là chuyện phình phường, thế mà cũng gọi là cảm xúc lạ à?? YOS??
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em
  10. JulietOnThursday

    JulietOnThursday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa tớ cũng cảm ông thầy dạy toán,chẳng hiểu sao nữa,thầy là thầy thực tập,không đẹp trai,không sành điệu,không đàn ông,lại là ng ngoại tỉnh...tớ chỉ thấy thầy trông đáng yêu,tự nhiên lại học hành tử tế ra mới chết chứ lị...
    Cố giữ nó trong lòng,đến bây giờ nghĩ lại mới thấy mình ngày xưa ngưỡng mộ thầy nhiều hơn,cái đó gọi là thần tượng hoá ng ta thôi ma`!Như bạn j j nói đấy,cứ để học xong đã rồi tính
    Thế đấy.....

Chia sẻ trang này