1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc thật lạ !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi meoluoi21311, 25/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Hic,dưng mà theo E thấy,thường thì các cảm xúc này chả đi đến đâu đâu các bác ạ,hãn hữu lắm mới có 1 happy ending!!Vì như các bác đã thấy đấy,nó chỉ là 1 cảm xúc,có thể bền vững,nhưng cũng có thể 0 bền vững theo thời gian,hơn nữa lúc í chúng mình vẫn còn trẻ con lắm,0 xác định cụ thể cái cảm xúc ấy là lòng ngưỡng mộ,tình yêu hay 1 sự tôn kính,thần tượng!!
    Dung mo mong nhung gi ngoai tam voi
    May cua troi cu de gio cuon di
    Khanh Linh
  2. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0

    Mình cũng có một..loạt đứa bạn làm thầy giáo, mình cũng hỏi câu hỏi tương tự, các..anh ta trả lời: "như bạn biết đấy, luật pháp Việt Nam nghiêm cấm quan hệ với trẻ em ở tuổi vị thành niên nên mình đành phải chịu thôi... Cầu mong sao cho cô bé chóng nhớn! Lớn mau nghe bé - anh ta tự nói thầm."
    Vì thế bạn @meoluoi21311 nhớ chăm lo học hành, ăn uống điều độ, luyện tập thể thao,..đây chính là chìa khóa đấy! Có chìa khóa rồi bạn muốn mở tủ nhà ai thì mở
    --------------------
    Buồn ngồi rỗi rãi viết vu vơ....
  3. meoluoi21311

    meoluoi21311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    hi đúng là ngộ thật đấy ...kể từ hôm đấy tớ vẫn nghĩ đến thầy rất nhiều dù chưa được gặp lại thầy . Tớ cũng tự biết rằng cảm xúc nè khó mà đi đến đâu ,nhưng tớ luôn thấy ngưỡng mộ thầy ,thầy tạo cho tớ rung động kì quặc mà chưa một đưa con trai nào làm nổi
    Còn vấn đề tuổi tác hay luật pháp thì ko đáng lo ngại vì tớ đã thừa tuổi vị thành niên rùi ,đang la SV năm thứ 3 cơ màvả lại cũng chẳng có luật nào cấm thầy trò yêu nhau chỉ thời phong kiến xưa thui mà hihi ..........Mỗi tội chắc trong mắt thầy tớ cũng chỉ như bao đứa học trò khác đã từng ngưỡng mộ thầy .
  4. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Yêu thầy thì chẳng có gì sai cả . Nếu kiên trì thì để khi ra trường rồi thì thích cưa cẩm thế nào mà chẳng được .


    Hãy vui lên mai là một ngày mới !

    Tôi đi lang thang như một gã điên để tìm lại những gì tôi đã mất ....

Chia sẻ trang này