1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc thế này là thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chiaki_co_len06, 29/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc thế này là thế nào?

    Tôi quen một anh bạn từ ttvn. Ban đầu anh ta gọi điện làm phiền tôi, khi đó anh ta chỉ trêu tôi thôi, và ấn tượng ban đầu là " lão này chả tử tế gì". Có khi anh ta còn gọi cho tôi lúc nửa đêm rạng sáng, bực mình lắm nên có lúc tôi quát lại anh ta, sau đó anh ta nghiêm túc hơn một chút nhưng đôi khi vẫn nói với tôi bằng một chất giọng mỉa mai khó hiểu. Tôi và anh ta mới gặp mặt một lần, đi chơi với nhau như bạn bè, nói chung là cũng thú vị. Sau hôm đó anh ta vẫn giữ thái độ bình thường, thân thiết hơn chút xíu và vẫn hẹn gặp tôi nhưng vài lần tôi từ chối ( lý do chính đáng có điều anh ta không chịu tin ). Có vài lần gần đây khi anh ta nói năng làm tôi khó chịu, tôi nhắn tin bảo anh ta đừng làm phiền tôi nữa, ngay sau đó anh ta trở nên nghiêm túc, nhưng gọi cho tôi tôi không thèm nghe máy. Một thời gian sau anh ta lại gọi và tôi thì lại "alo" mới khổ chứ .Thế rồi.... tự dưng bây giờ tôi lại thấy nhớ anh ta, đôi lúc nhớ kinh khủng . Tôi không biết cảm giác này là gì nữa, thậm chí tôi còn chưa hiểu anh ta là người thế nào, có nghiêm túc không hay chỉ định trêu đùa tôi, tôi không tin anh ta. Nhưng nhớ thì vẫn nhớ. Làm sao tôi có thế thoát khỏi cảm giác ngu ngốc này? Tôi ghét nó vì nó khiến tôi bị phụ thuộc.
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Chả phải cảm xúc gì đâu, thế tớ hỏi bạn trong thời gian anh ta kô gọi đt cho bạn nữa, bạn có mong chờ anh ta gọi không? Nếu có chỉ là cảm giác tiếc mà thôi.
    Con gái hay thế
  3. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Đó chỉ là do bạn đã quen với việc anh ta gọi. Cái trò này bọn zai hay dùng để lừa gái.
  4. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn gái mà tớ đang tiếp cận một ngày nào đó cũng như chủ Topic này thì thích nhỉ. Ko biết là khi nào nữa...
  5. TOEFLiBT

    TOEFLiBT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ôi đàn bà .....
    Muốn quên đi 1 cảm giác gì đó thì em cứ làm cho anh 1 chai 65 nút lá chuối là xong
  6. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Đây chỉ là vài mánh của bọn con trai thui ss à...gây thương nhớ rùi hững hờ...SS cứ để 1 time mà xem...quên ngay ý mà...
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi bạn, tui chửi tí: Có ĐIÊN mới thương nhớ những thằng dở ông dở thằng như vậy.
    Tui cực ghét những thằng rồ ko nghĩ ra được cái gì hay ho, lại cứ vin vào mấy cái trò khủng bố rẻ tiền. Có bản lĩnh thì cứ đường hoàng mà cưa cẩm. Quái gì cứ phải làm mấy cái trò khó chịu.
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chị chửi rất hay. Em cũng cảm thấy mình đang điên, không dưng đi nhớ một kẻ lạ hoắc lại lửng lơ cá vàng như thế.
    Có đêm anh ta còn nhắn tin vào máy của em " Anh yêu em?!", không, lúc đó em thấy rất vớ vẩn và không để ý làm gì. Nhưng cũng có đôi lúc thấy cảm động ghê gớm, ngốc thật.
    Anh ta cũng hay vào diễn đàn này lắm có khi lại đọc được bài này. Anh ui nếu em hiểu lầm thì cho em xin lỗi nhé. Mà nếu không oan anh làm ơn tha em với
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Con gái hầu như ai chả bị thế
    Khổ lém cơ, nhưng 1 time sau nó k động tĩnh nữa là mình cũng quên ngay được và vui vẻ với các zai khác thôi mà
    Chả có gì đặc biệt đâu. Con gái vốn ảo tưởng, mơ mộng lại còn tham lam, hị hị
  10. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    ôi chị ơi, ko có gì hay ít nhất là chưa có gì đáng fải bận tâm thế đâu.
    nhất là khi anh ta nói câu " anh yêu em", em nói thật chứ, em thấy nó nhạt hoét và vô nghĩa cực kỳ. e chả hiểu chị cảm động chỗ nào nữa.
    còn cái gọi là nhớ, trống vắng.... thì chỉ là thói quen thôi.
    Nói chung đến h phút này thì chả có gì để mà nghĩ cả.
    Chị bận tâm hơn đến những ng xung quanh ý.

Chia sẻ trang này