1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc thế này là thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chiaki_co_len06, 29/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chị cảm động là sau này lúc thấy nhớ rồi tự dưng nghĩ lại cái tin nhắn đó. Mà đúng là hâm thật đấy, chị biết là chẳng có nghĩa gì vẫn cứ nghĩ linh tinh.
    Lên đây nghe mắng cho hết cái cảm giác khổ sở thế này.
  2. luckyman6

    luckyman6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    tớ có lef sef mất em cufng vi? thế na?y đây, chịu, thuộc vê? ma?ng tâm lý ko thay đô?i đc. Thoa?i mái đi.
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    thế là chị mắc bệnh nghĩ linh tinh giống em rồi
    chỉ khổ thôi, bọn con trai nó cứ làm thế, nói thế, được thì được chả được thì thôi, có sao đâu, càng nhiều càng tốt mà ( là e nói 1 số, ko các anh khác lại tự ái )
    Thôi chị cứ hâm đi, cũng chả sao.
  4. Alpha_team_Leader

    Alpha_team_Leader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Bạn say nắng rồi, thật là mong manh. Hãy thử như bạn khongthe - đường dài mới biết ngựa hay, làm gì cũng có mục đích; biết đâu bạn có rất nhiều duyên may.
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Anh_trai_76:
    [nghĩ thầm, cười nham hiểm] Cái trò này hồi xưa mình làm mãi. Bây giờ phải bóc mẽ bọn trẻ ranh trước em gái này mới được! [/nghĩ thầm, cười nham hiểm]
    @chiaki: Em cứ để kệ đi, cứ nghĩ nhớ cũng không phải là cái gì tồi tệ hết, nhớ thì cũng có sao, đấy cũng có gì là xấu, và cũng chưa nói lên là mình yêu, hay mình phụ thuộc vào anh ta đâu, chỉ đơn giản là nhớ thôi mà. Như thế, có khi tự dưng lại quên đấy, em ạ !
  6. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Cái kiểu này đựoc mấy ông con ******** là " gây nghiện " mà rất nhìèu bạn giá mắc phải may mình cao tay lại đuợc mấy ông anh trai chỉ giáo
    Được giotnuoctiennu sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 29/07/2007
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Đừng tự dằn vặt thế em ạ. Chị nghĩ cứ để nó tự nhiên đi, nếu em nhớ thì cứ nhớ. Rồi dần dần ngọn lửa nào mà không được tiếp thêm năng lượng thì nó cũng tàn, mọi việc nó sẽ qua hết em ạ.
    Mà nói chung, nếu anh ta thích à ơi thì em cũng ơi à lại, em sẽ thấy nó chẳng có vấn đề gì hết, có khi sau đấy em và anh ta lại làm bạn tốt của nhau được ấy chứ.
  8. dexinhpucca

    dexinhpucca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Nó đang cố tình gây thương nhớ đấy, cẩn thận chị gái
  9. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nghe thế này thấy sang sáng ra được một tí
  10. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Kệ "nó", đã thế coi như là không có. Sau thay đổi sđt không cho "nó" số nữa là hết chuyện

Chia sẻ trang này