1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc Thiên văn học

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi intodreams, 19/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. intodreams

    intodreams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc Thiên văn học

    Ko biết ở TTVN thế nào, em thấy ở diendantre.com, hầu như box nào cũng có một topic tâm sự riêng của Box đấy. Như vậy thì mọi người trong box sẽ hiểu nhau hơn, đoàn kết hơn! Tất cả chúng ta đều có chung một sơ thích: yêu Thiên văn học. Nhưng mỗi chúng ta lại có rất nhiều những suy nghĩ, tình cảm khác nhau về thiên văn và cuộc sống. Hãy cùng chia sẻ những suy nghĩ, tình cảm đó nhé!
    Em phải mở đầu rồi!

    ngày 20-9-03
    Một ngày nắng gắt. Có lẽ tối nay trời sẽ nhiều sao?
    Từ nhỏ ITD đã rất thích trở thành một nhà du hành vũ trụ. Được bước vào khoảng không gian bao la, được thấy rõ Trái Đất tròn méo ra sao, được đặt chân lên Mặt Trăng vàng lởm chởm... Chắc hẳn ai cũng có ước mơ đấy?
    Em rất thích (và rất dốt) Thiên Văn. Thích vì thích, thế thôi. Cảm giác được hiểu về những vật thể ở cách xa ta rất nhiều, biết về những thứ mình sẽ ko bao giờ được chạm vào... cảm giác đó rất thú vị. Về quê, chẳng có gì thích hơn nằm ngửa mặt lên trời, thấy cả một bầu trời sao ập xuống...
    E hèm. Buổi tối em phải học nè, phải xem phim nè, phải ăn phải ngủ nè. Rồi còn phải post bài nữa. Em chẳng mẫy khi ngồi xem hay đếm sao... Thật phục những anh chị nhìn lên trời cái là biết ngay chòm sao này, chòm sao nọ ở đâu. Hơn nữa, nhà em thấp tịt, ngóc cổ lên chỉ thấy toàn nóc nhà. May ra thấy được Mặt Trăng thôi. Những đứa trẻ CNH-HĐH thiệt thòi thật!
    Em phải thú nhận là em dốt TV khủng khiếp! Các anh chị toàn nói về chiều ko gian thứ tư, rồi giải mã tương lai... em chẳng hiểu. Nhưng ko sao, em sẽ cố đọc sách để hiểu được những gì các anh chị nói.
    Có một điều khiến em rất tức, là box mình, chủ đề chưa phong phú lắm. MÀ đã post bài lên là phải có trách nhiệm với bài viết đó! Mỗi ngày em chỉ post được một hai bài, vì chỉ được lên khoảng một tiếng... híc híc ... phải học mà... Lần sau lên phải đăng kí tham gia CLB Thiên văn mới được. Nhưng mà chị em bảo ko post nhiều bài là các anh chị đuổi thẳng cổ, chỉ có nước bỏ xứ lấy nick khác. hic .
  2. intodreams

    intodreams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rỗi quá. ID bị ốm, phải nghỉ ở nhà, nằm mãi ko chịu được đành mò vào box TV post bài. Tiếc là em chẳng hiểu anh chị viết gì lắm...
    Hôm trước con bạn ITD bảo là sao Bắc Đẩu là chòm sao gồm 7 ngôi, em tin như đếm. Vừa rồi vào "Chòm sao của tháng" , em mới biết là ko phải chứ! Hoá ra là thuộc chòm sao Tiểu Hùng . Thiên hà là gì nhỉ? ko biết có giống như Thiên hà Garison trong Hesman ko? Tí em sẽ tra ...
  3. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    cái đó thuộc 1 thiên hà khác ... con robot của Trái Đất ghê ghớm hơn hesman cả trăm lần ... hehe ...
  4. intodreams

    intodreams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hesman hay ghê mọi người nhỉ? Nhưng ko phải là cái truyện mới tái bản lại. Đọc bộ cũ hay hơn nhiều! Có điều em ko thích những người ngoài hành tinh như thế ... Cứ đánh nhau lộn tùng phèo lên... Chỉ riêng Trái đất này đã đủ chiến tranh lắm rồi ... Mọi người cứ đọc Animophs thì biết. Thì ra Trái Đất của cúng ta còn yên bình lắm ... À có ai đọc Animorphs chưa vậy? Đó cũng là một cách quan niệm rất hay về vũ trụ! :D
    Mẹ em đang đi họp phụ huynh! Tội lỗi của ITD nhiều như sao trời!
    Em đang ngồi đọc nốt "Lược sử Thời gian", nhưng bị bà chị trấn lột rồi. Thế là nhảy lên đây.
    Em thấy box mình còn giới hạn về khoa học Thiên Văn nhiều quá, trong khi còn ti tỉ điều đáng nói khác nữa... Thôi vậy để em mở bài cho phần Thơ Văn của box nhé! Có vậy thì mới đúng là box của những người yêu Thiên Văn chứ!
    Bởi vì vũ trụ đâu chỉ có những con số, vũt rụ còn là nguồn cảm hứng thơ văn bất tận của con người mà! (Em nói hơi vớ vẩn, mong anh chị thông cảm! )
    Phù may quá, mẹ đi họp về rồi. Mình vẫn còn sống sót để post bài.
  5. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    Animophs , tớ thấy không hay ...
    thế bác có đọc "siêu nhân Locke" không ? đây là truyện hay & có ít nhiều huyền thoại vũ trụ , nói về ước mơ khám phá vũ trụ kỳ bí ... truyện được viết từ những năm 70 nhưng không có 1 nhà xuất bản nào chịu nhận , vì nghĩ wá hoang tưởng , hà hà , đúng là tư tưởng không tiến bộ ...
  6. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Mặt Trăng quay quanh Trái Đất
    Sao Trái Đất lại quay quanh Mặt Trời
    (không nhớ thơ của ai )
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  7. intodreams

    intodreams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ tìm đọc. . Nhưng mà ... híc. .. ... sắp cạn túi rồi!
    Hôm nay ko làm sao đăng nhập được! ITD cứ tưởng ttvn bị xoá sổ luôn chứ. Từ 2h chiều đến 9 h tối mới login được. Ko biết tại tt hay tại máy nhà?
    A, có ai biết gold là gì ko ? Em bị -41 gold mà chẳng hiểu là cái gì? Nhưng mà cứ thấy có dấu âm là tức rồi... Mạng mình cũng thiệt lạ, buổi tối nó chúc "một ngày tốt lành", buổi sáng lại là " chúc bạn ngủ ngon" hoặc là " chúc một bữa trưa vui vẻ" ....
  8. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Gold là cách mới mà các admin thêm vào cho các thành viên hăng hái online 1 chút ấy mà nhưng mà nói chung là nó cũng hơi củ chuối 1 chút. Thế này nhé,cứ 1 giờ online thì được 1 gold,online lần đầu tiên trong ngày được 5 gold và sau đó cứ 1 giờ được thêm 1 gold nữa. Tuy nhiên nếu post bài câu bài để bị xoá bài thì sẽ bị trừ gold. Chị nhớ là mấy lần trước vẫn chưa trừ,tuy nhiên nếu bây giờ gold của em bị âm thì chắc là bị trừ rồi. Nên hi pos bài cần cẩn thận 1 chút,không nên câu bài nhiều quá (câu ít ít thôi chứ đừng câu nhiều quá ) và tuyệt đối không được đả kích hay nói xấu các thành viên.
    mạng ttvn đôi lúc cũng có lỗi,mong các thành viên thông cảm,mọi người đang cố gắng hoàn thiện mạng ttvn hơn,mong các bạn cố gắng nhé.
    Câu lạc bộ Thiên Văn Học
  9. pizza2009

    pizza2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi hôm thư 7 con bạn giấu cái cặp tưởng đâu mát ai ngơ bác bao vệ càm mà trời ơi ổng sạc cho một trận nên hồn
    rồi đứng trước nhà xe đem bêu xấu mình tời ơi quê quá đi mấy đúa nó ngó bac gưi xe noi là học có cái cặp mà cũng vứt đi thôi học làm gì vậy trời ơi wê wá
    trí tuệ đo từ vầng trán đến bầu trời
  10. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Khi ta chưa có nhau
    Em bay trong vũ trụ
    Như một ngôi sao băng
    Anh trôi giữa không gian
    Như một vì sao Hoả
    Hai ta chưa bao giờ san sẻ
    Niềm khao khát nhơ mong
    Đường chúng ta đi song song
    Biết bao giờ mới về vô cực
    Để cuộc đời hết cỗi cằn, đau nhức
    Một miền giá căm, một miền bỏng rát
    Vũ trụ lệch nghiêng
    Khô khát trong hồn...
    (obj)
    Love Of My Life

    Được vu xuan ha sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 22/09/2003

Chia sẻ trang này