1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc trên mẩu giấy xé dở!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cucvangcuoithu, 06/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duc_vx

    duc_vx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Em thấy mình có chút gì đó đồng cảm với bác, ngày học cấp 3, cũng từ những mẩu giấy nhỏ trong ngăn bàn mà em có đứa em gái rất ngoan và dễ thương
  2. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Mưa!
    Mưa đột ngột thứa giấc làm vỡ toang bầu trời. Em cũng vỡ toang hồn mình vì kỉ niệm. Chiều chợt chôn chân nơi trú mưa, đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm. Đâu mái hiêm xưa? Bóng dáng, bụi thời gian?
    Lần cuối cùng anh trách giận em : phũ phàng như mưa quất vào mặt. Em chìa tay đón những giọt mưa, không dám nhìn anh, chỉ dám nhìn xuống đất. Hai đứa lặng im _ chỉ còn tiếng mưa _ nghe tình yêu tan đi ...
    Mưa ồn ào đến hồi nào chẳng rõ . Lá me xanh , dịu mát trời chiều . Vẫn con đường xưa anh và em một thời dầm mưa ... Vắng giọng nói quen tiếng cười ấm học trò, hình như còn bàn tay ai ấm áp dưới cơn mưa.
    .......Sẽ quên nếu trời không bao giờ mưa nữa . Em sẽ cạn khô đi kí ức tình đầu . Có lần nào anh trú mưa và nhớ ... Xin hãy thì thầm đôi tiếng gọi tên em ....

  3. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Xin gửi lại Tháng 4 vài hạt mưa sa của những ngày đầu hạ. Xin gửi tặng thời thiếu nữ những giọt nước mắt của tình đầu tan vỡ. Xin gửi tặng lại anh nụ hôn còn đầy ắp những kỉ niệm ... và em, em sẽ gửi lại những gì một thời mình đã có bên nhau.
    Có những chiều hẹn hò, lòng em rạo rực những cơn sóng biển đợi anh. Cũng có những chiều thứ 7 mình bên nhau với những lời yêu thương nồng cháy.
    Rồi một ngày kia anh ra đi mãi mãi. Vỡ tan như con sóng biển, bóng hình em khuất dần theo sau bao lớp sóng khác và một ngày nào anh chỉ cho đó là kỉ niệm vụt qua trong đời rồi biến mất...
    Chiều nay thứ 7 mình em cùng con sóng biển. Em sẽ gửi vào đó tất cả, chỉ gửi lại cho mình những kỉ niệm một thời ngọt ngào làm quà tặng cho riêng mình em.
    Thời gian ơi! Hãy giữ lại cho em những ngày tháng dại khờ, những ông nổi một thời. Cho em xin lại những chiều thứ 7, những đêm trăng, nụ hôn đầu đời với lời yêu thương cháy bỏng, những nỗi buồn mênh mang hay vết thương lòng anh đã dành cho em.
    Ôi cuộc đời. Tình yêu buồn như cỏ _ xin gửi lại những ngày tháng vô tư.

Chia sẻ trang này