1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc trong đời tôi

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi ngvanlai54, 13/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huequangtu

    huequangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bài Đi tìm Ý nghĩa cuộc sống của bác Lai hay quá, hay quá... Đâu phải cứ cạo đầu vô chùa hay lên rừng, lên non tĩnh mịch mới là tu.
    Tôi có nghe chuyện nghiêm túc về chuyện các vị Thánh, Tiên, Bồ Tát hóa thân ở cõi Ta bà. Nhưng trên thực tế không ít người tự xưng mình là phật tái sinh, là thánh sống...
    Làm thế nào để phận biệt vàng và thau.
    Nếu có người nói với mình: anh/chị vốn là 1 hóa thân, anh/chị có 1 pháp thân rất cao nhưng hiện giờ chưa nhận ra thân phận. Làm thế nào để kiểm chứng được điều đó?
  2. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Đó chỉ là một sự tưởng tượng thôi!!!!!
    [/QUOTE]
    Thiện tai ! Thiện tai ...Tại Thiên !
    Đó là một sự tưởng tượng chỉ riêng đối với bác buddha__vn thôi .Bác không thấy việc dùng từ ngữ để diễn tả một kinh nghiệm về ánh sáng cho một kẻ mù là vô ích sao ? Cầu cho cái Tâm hữu hạn kia trong bác có một ngày có thể được hoà cùng với trăng sao !
    Được sumo1 sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 26/05/2006
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    tôi ủng hộ bạn ngvanlai54 .
    tôi muốn nghe bạn kể tiếp cam xúc trong đời tôi ,
    bài đi tìm ý nghĩa cuộc sông bị lac đề,
    lâu nay bán có thêm cảm xúc nào thi gởi bài lên cho anh em học hoi.
    bạn cố gắng lên, đưng vì những lời kick mà làm tâm nguyện của bạn bị hạn chế
  4. huequangtu

    huequangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là suy bụng ta ra bụng người... há há...
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Sao thầy Huequangtu nói vậy với tôi?, tôi chỉ thấy ngvanlai54 có bài viết tôi thích, tôi muốn biết thêm. Lòng tôi thi là sao thầy biết được.
  6. nonamedotpas

    nonamedotpas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Lai!
    Tôi rất mừng khi được đọc topic của bác và rất nóng lòng nghe bác nói tiếp. bởi đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: "tôi là ai" chắc ko riêng gì tôi.
    Rất mong bác post tiếp!
  7. huequangtu

    huequangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Kundalini, Nonamedotpas, khatkhaochanly, conan... những ai đang học NLSH dòng Nguyễn Đình Phư thì có biết bác Nguyễn Văn Lai chính là mang nick ngvanlai54??? Môn NLSH này tên tuổi của 2 bác Nguyễn Đình Phư và bác Nguyễn Văn Lai đi cùng với nhau.
    Nên biết trân trọng cơ hội này.
  8. huequangtu

    huequangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên tôi không biết được lòng bác ra sao. Nhưng có biết bác Lai bị ảnh hưởng những lời kích hay không mà bác đã động viên: "bạn cố gắng lên, đừng vì những lời kick mà làm tâm nguyện của bạn bị hạn chế"?
    Chuyện này chỉ là nói vui, mong bác đừng giận...
  9. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Cho thầy huệ biết chút lòng tôi. Tính tôi thích nịnh bợ người.
  10. nonamedotpas

    nonamedotpas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    chào bạn, thú thật là tôi ko biết bác Lai là ai, và tôi cũng chẳng theo học bất cứ thầy nào. Và điều tôi quan tâm cũng không phải những điều đó mà là "tôi là ai?" và tôi rất mừng khi có một người đi trước có kinh nghiệm phát hiện ra bản thân mình.
    Tôi biết, chắc chắn tôi ko phải là một ông thần, ông thánh gì, tôi chỉ mong sao biết được mục đích sống, cái quan trọng của đời người. Tôi cũng tin là khi biết được điều đó, tôi sẽ trở thành một vị thánh của chính bản thân mình :)
    Chúc bác Huequangtu vui vẻ và cung phát hiện ra bản thân mình.
    Mong sớm được đọc bài post tiếp theo của bác Lai.
    Thân.

Chia sẻ trang này