1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc trong những dịp đặc biệt, hí hí ^ . ^ - Bây giờ là Năm mới - Tết dương lịch 2007 nè

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi shoneti, 23/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc trong những dịp đặc biệt, hí hí ^ . ^ - Bây giờ là Năm mới - Tết dương lịch 2007 nè

    Box mình có hơi ít không khí Noel nhỉ. Chỉ còn 30h nữa là tới đêm chúa giáng sinh rùi đó. Shoneti mạn phép lập topic này để tập hợp những bài viết trong các dịp lễ hay holiday vào trong một topic cho đỡ xì pam. Nếu topic này lên đến 100 trang thì ai đó có thể mở tiếp một topic khác kế vào, các mod box sẽ giúp đỡ việc đổi tên topic theo các ngày lễ theo yêu cầu cũng như sự nhắc nhở của các thành viên. Ý tưởng đơn giản thế thôi

    Mở đầu làm cái ảnh cho có không khí nhỉ

    [​IMG]


    We wish u a merry christmas and a happy new year[/center]
  2. cauutlemlinh113

    cauutlemlinh113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà giáng sinh an lành , gặp nhìu may mắn và thành công
  3. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Noel năm nay chắc mình sẽ ở nhà. Năm nay trời lạnh và mình cũng lười nữa.. có lẽ ở nhà là một cách thức phù hợp và hợp lý nhất. Noel năm ngoái mình cũng ở nhà.. hic hic.. càng ngày mình càng giống sư sãi ở chùa... hu hu..
  4. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    cauutlemlinh113 là ai thế.. hí hí..
  5. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Trời nắng ấm. Có vẻ Noel năm nay .. khác mọi năm?
    Vì thế năm nay hai đứa bạn từ Bình Gia ra chơi, 3 đứa sẽ đi ra rạp xem " Chuyện của Pao". Ra đường thảo nào cũng tắc đường, hít bụi. Mệt!
    Chắc sẽ là 1 Noel ... đặc biệt, he he!
  6. Lang_Chi_Na_VNPT

    Lang_Chi_Na_VNPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Người ta thì đi chơi, còn mình thì vẫn phải ngồi với cái máy tính này, hy vọng và hy vọng...
    Chúc giáng sinh an lành !
  7. thanhfnguyen

    thanhfnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
  8. Lang_Chi_Na_VNPT

    Lang_Chi_Na_VNPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi qua sân, vẫn thấy còn khá nhiều quà Noel. Có người thắc mắc "sao qua Noel rồi mà vẫn nhiều quà thế nhỉ" !!!...
    Vì nhiều người không theo đạo thiên chúa nên Noel chỉ là cái cớ để mọi người đi chơi, chúc mừng, tặng quà.
    Noel không phải là 1 ngày - mà là 1 mùa Noel.
    Người ta không thường chúc Noel vui vẻ - mà chúc Noel An Lành.
    Chúc thành viên của Box mình có 1 mùa Noel An Lành.
  9. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Chờ mãi mà chẳng thấy ông già Noel mang quà tặng mình
  10. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Anh giữ được gì từ mùa noel trước
    Khúc thánh ca buồn năm ngoái có nhớ tên
    Nơi góc giáo đường điều chúa đã bỏ quên
    Bây giờ đã lấp vùi trong tuyết trắng
    Em đã muộn màng hay tại đời đắng lặng
    Màu đỏ gót hài loang lổ giữa giấc mơ
    Tuần lộc lạc đường thêm lần nữa - ngu ngơ
    Món quà ký ức tặng hoài chưa ai nhận
    Đôi mắt hôm qua đến giờ còn ướt ngấn
    Sao đợi hoài lời chúc chẳng nghiệm linh
    Thôi em không còn giữ ước mơ xinh
    Bởi cây thông chết - và lụi tàn nến thắp
    Lời nguyện cầu yêu đương -ai đánh cắp
    Để đến tận giờ xa ngút một tình yêu
    Noel này vẫn cái lạnh đìu hiu
    Vẫn nhức nhối những điều chưa dám nói
    Món quà trên tặng gót hài bước mỏi
    Và gửi theo ngàn buốt lạnh tuyết Giáng Sinh
    Là khúc tin yêu nhân thế những cuộc tình
    Ấm áp nhé chốn xa vời nhung nhớ ....
    Được thienthancodonls sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 29/12/2006

Chia sẻ trang này