1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc trong những dịp đặc biệt, hí hí ^ . ^ - Bây giờ là Năm mới - Tết dương lịch 2007 nè

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi shoneti, 23/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn gần 6h nữa là năm 2007 sẽ tới. Chúc mọi người một năm mới hạnh phúc, an bình và gặp thật nhiều may mắn!!![​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Thêm vài cáci ảnh thế giới chuẩn bị đón năm mới cho nó có không khí
    Không khí chuẩn bị bước sang năm mới rộn ràng với những quả bóng bay sẵn sàng cho đêm giao thừa, những ông già Tuyết và những tiết mục giải trí đặc sắc.

    [​IMG]

    Những người tình nguyện chuẩn bị bóng bay để phân phát cho những ai đón giao thừa trên quảng trường Times của New York, Mỹ. Ảnh: Reuters.

    [​IMG]

    Những ông già Tuyết trong lễ diễu hành truyền thống ở Minsk, Belarus. Ảnh: AP.

    [​IMG]

    Ông già Tuyết cưỡi tuần lộc đi dự một lễ hội của trẻ em ở thành phố Krasnoyarsk, vùng Siberia của Nga. Ảnh: AP.

    [​IMG]

    Nhà hát Titanick của Đức trình diễn trong lễ hội Afore International trên phố George ở Edinburgh (Scotland, Anh). Ảnh: AP.

    [​IMG]

    Một tiết mục lặn với những chú lợn để mừng năm mới ở Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc). Năm tới theo âm lịch sẽ là năm Hợi. Ảnh: gxnews.com.cn.

    [​IMG]

    Một em nhỏ bán các nhạc cụ cho năm mới ở Jakarta, Indonesia. Ảnh: Reuters.
  2. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác tươi vui của năm mới 2007 vừa bị mẹ mình phá vỡ. Tại sao mẹ lúc nào cũng buông ra những lời nói làm mình chán hết cả người thế nhỉ. Thực ra mẹ không hiểu là trong hiện trạng lúc này mình đang không hài lòng về bản thân mà mẹ thì cứ so mình lung tung làm mình rất khó chịu. Phản ứng thì mất vui mà lặng yên như thế này thì thực sự mình rất khó chịu. Anyway, viết được ra đây cũng dễ chịu hơn rồi.. hì hì.. trong một ngày đẹp trời như ngày hôm nay thì nên nghĩ đến những chuyện vui vẻ và thư giãn.. hà hà... Liệu mấy đứa muốn xin là xin được việc ngay như mình đâu cơ chứ.. he he.. Năm 2007 lại tiếp tục phải bon chen tiến lên. Cú vừa qua làm mình khôn lên khá nhiều nhưng vẫn còn khờ hơn so với những đứa khác lắm.. 23 tuổi dương và 24 tuổi âm, cái tuổi lẽ ra phải trưởng thành lên nhiều lắm nhưng mình vẫn quá trẻ con. Từ mai mình sẽ luyện tập đức tính già lụ khụ và từ tốn.. không vớ vẩn ra mặt như thế này được
  3. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối năm với mình cũng khá tuyệt, đi chơi với Box cả chiều và tối. Người yêu dỗi không nghe điện thoại, cũng chả sao
    Mai sẽ là năm 2007.
    Mai sẽ là một ngày mới với những dự định mới ...
  4. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Tết rùi. A..........a........a...............
  5. Lang_Chi_Na_VNPT

    Lang_Chi_Na_VNPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên của năm mới, chưa làm được việc gì lớn, chỉ dọn dẹp lại chỗ ở. Năm mới rồi,phải cải tổ lại phong cách làm việc của mình thôi. Năm mới cố gắng mới, nỗ lực mới, thành công mới. Mọi người cùng cố gắng nhé.
    Xã hội đang phát triển, ta đứng yên thì có nghĩa là ta đã tụt hậu rồi đấy..
  6. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Tối 31-12 chúng mình đi đón Giao thừa đến tận hơn 2 giờ sáng mời về nhà. Đi xem ca nhạc ở nhà hát lớn, đi dạo quanh bờ hồ rồi lại ra Hồ Tây và đi ăn đêm. Một buổi tối thật vui và hạnh phúc. Hậu quả là ngày hôm sau phải ngủ bù.

Chia sẻ trang này