1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc trước khi cưới!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chungy4, 08/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chungy4

    chungy4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc trước khi cưới!!!

    Cả nhà đã chia sẻ tư vấn cho nhau nhiều rồi. Đủ cả hoa hoét, ảnh giả, váy áo, v...v...
    Có lẽ nên công khai xem mình cảm thấy gì khi nghe thấy 2 từ "đám cưới"
    Biết đâu lại tìm được sự chia sẻ trong giai đoạn "vất vả" này.

    Cá nhân mình thấy:
    Đầu tiên: Háo hức...thế ra mình lớn rồi nhể...
    Sau đó: Cuống....vì nhiều việc quá....
    Tiếp theo: Mêt...và rất mệt vì phải đi làm tất cả những việc đó...
    Bây giờ: thư thả hơn...vì đã đặt được tiệc cưới....phù....phù
    Hiên tại vẫn chưa thấy sợ lắm..vì tận 3 tháng nữa mới...ten tén ten...
  2. bolovely

    bolovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy!
    Khi mình còn 4 tháng nữa để cưới thì cứ hớn ha hớn hở, lúc nào cũng thấy " ôi trời! chẳng có gì đáng ghê gớm cả.......thế mà bây giờ khi chỉ còn có hơn 1 tháng nữa thôi thì cuống quá,,hic hic. thấy nhiều việc đổ lên đầu mình quá, nhức đầu, mệt mỏi, căng thẳng..., mình phải làm thế nào để giảm strees bây giờ.
    Nhiều lúc cảm thấy áp lực quá, muốn có ai đó để tham vãn thì không có, vì thương "anh xã " nhà mình quá rồi, cũng căng thẳng không kém nên chẳng giám kêu ca gì nhiều cả...thành ra lúc nào mình cũng như thế này này cứ thế này đến ngày dc làm cô dâu lại hốc hác xấu xí thôi...
  3. mulan

    mulan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Mình thì đang muốn buông xuôi tất cả, cưới cũng được, không cưới nữa cũng được.
  4. linhTK132

    linhTK132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    To Mulan: Nàng ơi , kiểu này chắc stress nặng rồi, . Nàng thử đi matxa đá nóng xem sao, giải toả căng thẳng và có lẽ sẽ hạnh phúc hơn với giai đoạn trước khi cưới này .
    Tớ kể chuyện này để tất cả mọi người chuẩn bị cưới xem xét nhé : Đôi bạn của bạn tớ yêu nhau 2 năm, chuẩn bị cưới hết rồi, chỉ còn 2 tuần nữa là cưới thôi nhưng vấn đề là trong khâu chuẩn bị cưới, 2 người bất đồng với nhau nhiều quá từ chuyện mua đồ nội thất, chụp ảnh, hoa cưới , xe hoa ,etc dẫn đến mệt mỏi, chán chường, và mặc kệ " anh có còn muốn cưới nữa ko" " tuỳ em, e thích thì cưới " . Tự ái và chán => cũng cho qua luôn đám cưới . Cái ảnh cưới to đùng vẫn để ở Phượng Anh, chả ai thèm mang về.
    Sau này cả hai suy nghĩ lại chắc đều thấy mình nông nổi và trẻ con, stress quá mà đâm ra ghét nhau, chả biết có hối hận ko .
    Sau cùng, tất cả các đôi cưới rồi đều công nhận, giai đoạn này là giai đoạn sướng nhất đấy , giống như , từ 25->30 tết ý, . Chúc tất cả các bạn hạnh phúc
  5. mulan

    mulan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0

    Tớ thì đã chuẩn bị gì đâu mà stress: váy cưới - chưa, đồ đạc -chưa, đặt cỗ - chưa, chụp ảnh cũng chưa nốt. Stress là vì gia đình anh ấy, đồng ý cho cưới rồi mà vẫn lửng lơ con cá vàng. Đã đi xem thầy rồi, may mắn là ngày đó cũng khớp với ngày mà nhà tớ đi xem. Nhưng chắc bố mẹ anh ấy vẫn không thích con dâu HN nên cứ lần lữa, đòi tự xem lại. Bọn mình đồng ý để các cụ tự xem lại thì lại lấy cớ là đang bận xây nhà, chưa có thời gian. Thế đấy! Sau ngày hôm nay mà anh giai không giải quyết được thì thôi luôn cho nhẹ đầu.
  6. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang muốn stress với cả mệt như các bạn này mà không được đây.
  7. talu80

    talu80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hic, mình cũng chưa chuẩn bị được gì cả dù đã lên tinh thần từ năm trước rồi. Mãi mới chọn được ngày cưới thì lại vướng tháng ngâu, đành đợi vài ngày nữa sang tháng 8 bắt đầu vậy. Phải bắt đầu từ việc đặt cỗ cưới thôi vì còn 4 tháng nữa là cưới mà bây giờ chưa đặt thì sợ không còn chỗ như ý. Nhà trai không ở đây nên mọi việc mình phải quan tâm hết, chắc cũng mệt, híc.
  8. Manano

    Manano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0

    Hic thế này thì cũng ức chế thật
  9. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Giai đoạn bắt đầu chuẩn bị của tớ cách đây...6 tháng. Khởi đầu bằng việc đi may áo cưới và comple - vui lắm ý, đêm nằm tưởng tượng lúc xúng xính váy áo đứng cạnh chú rể toàn cười 1 mình. Rùi bao nhiêu ý tưởng cho đám cưới tuôn ra rào rạt.
    Tháng 5: chụp ảnh, đặt cỗ, ngắm giường ngắm tủ, bắt đầu những cơn tranh luận và những câu thảo luận kiểu "Thế bây giờ em muốn thế nào"..." Thôi mặc kệ anh (nhà anh), đừng có hỏi em nữa". Vẫn hạnh phúc khi không cãi nhau và cùng nghĩ tới đám cưới và cuộc sống sau này.
    Tháng 6,7,8: Hầu hết các câu chuyện đều xoay quanh chủ đề đám cưới. Nhiều lúc ớn quá, và bắt đầu nghĩ "Sau đám cuới thì biết nói chuyện gì với nhau". Tuy nhiên, vẫn hào hứng bàn tính và hào hững cãi nhau rồi lại làm lành. Thời gian đi chơi (đúng nghĩa) ngắn lại và những cuộc "shopping ngó" dài ra vì suốt ngày rủ nhau đi ngắm đồ đạc.
    Từ khi dạm ngõ đến hôm qua: Đếm lùi từng ngày, tớ bắt đầu căng thẳng, bắt đầu chán lấy chồng khi nghĩ tới việc sắp xa bố mẹ, gia đình (ở nhà sướng hơn là đồn Mang Cá - huhu). Tự dưng chả nhớ gì tới anh zai nữa. 2 đứa có đi đâu ra ngoài đường cũng toàn là đi sắm sửa, nói chuyện toàn chủ đề cưới hỏi, mấy lễ mấy tráp, nhức hết cả đầu.
    Tuy nhiên, sáng nay đi lấy thiếp cưới về, nhìn thấy tên 2 đứa chình ình trên cái thiếp đỏ choé, thấy vui và hạnh phúc vì đó là kết quả của hơn 4 năm trời yêu nhau và cố gắng (nhà bên ấy cũng chả thích tớ đâu). Ngồi viết bài này, lại thấy hào hứng cưới xin rồi.
    Đừng để những lo toan, ức chế của việc chuẩn bị đám cưới ảnh hướng tới tình cảm của 2 đứa, các bạn ạ. Vì xét cho cùng đám cưới là của chúng mình, là kết quả của tình yêu, hậu đám cưới là 1 gia đình mới lại hình thành. Và quan trọng là làm việc gì cũng có ý kiến của hai đứa, cùng đồng thuận thì càng tốt. Để những ngày trước khi cưới sẽ là những kỷ niệm đáng nhớ và khiến chúng ta cười hạnh phúc khi nhớ lại.
  10. mymyty

    mymyty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    cho mình góp với nào, mình cũng đang bị tâm lý trước ngày cưới đây. khó khăn lắm mới viết được đấy, vì giấu tất cả mọi người mà. chỉ còn hơn 1 tháng nữa cưới rồi. chuẩn bị bắt đầu từ 1 năm trước, 10/2006 đặt nhà hàng, rồi coi áo, tháng 6 là hoàn tất các dịch vụ, giờ chỉ còn mấy cái lẻ tẻ. mệt mỏi vì công việc thì ko có, chuẩn bị từ rất sớm mà, mình cứ ung dung , và tàn tàn mà làm, ko áp lực gì cả, cô dâu cứ mà mập tròn lên thôi, . cách đây 3 tháng hình như là bắt đầu sợ, đúng hơn là lo đủ thứ, và như bạn gì đấy, giờ cưới cũng được mà ko cũng được, yêu anh thì yêu rất nhiều, nhưng cưới thì sao giờ chẳng nôn nao gì nữa mà chỉ thấy sợ thôi, cảm giác gia đình mới, và thêm ba thêm mẹ, thêm anh chị em, thêm 1 trách nhiệm. Không phải lúc nào cũng lo lắng như vậy, cũng có khi, ngồi một mình mà nghĩ đến lúc cùng anh bước vô nhà thò và nói con đồng ý, và còn tưởng tượng đi sánh bên anh vô nhà hàng, nếu có ai bên cạnh trò chuyện đặc biệt là a, thì khuôn mặt minh rạng ngờ hạnh phúc , Nhưng , lại nhưng nhỉ, Đêm về ngày nào cũng ko ngủ được, nhiều lúc bức xúc wá, mà chẳng biết nói ai, nằm mà ba mẹ ngay đó mà tự nhiên thấy nhớ wá, chỉ muốn chạy xuống nhìn ba mẹ thôi, nhìn căn phòng sắp phải xa, nhớ tới mọi người mà chỉ muốn khóc, biết hôn nhân là kết quả của tình yêu ma chúng mình gây dựng, thất sự rất khó khăn, mình phải trải qua rất nhièu thử thách, nếu không có anh, nếu không có sự kiên định của mình thì làm sao có ngày hôm nay, mình không sợ sống cùng anh, không sợ mai sau dù có đói khổ cùng anh, 1 phần cái sợ trong mình đó là mình sợ đối diện gia đình a, gia đình a quá tốt với mình, ít ra nhất là tới giờ phút này, hơn nữa mọi thành viên đều cư xử rất khéo , liệu mình có là con dâu tốt được không, liệu mình có biết làm hài lòng họ không, mình có thể hoà hợp với họ mai sau ko, mình là dâu là con họ rồi, đâu còn như bây giờ nữa liệu họ có bỏ wa những vụng về của mình không. Mình tưởng tượng buổi sáng đầu tiên thức dậy, mình sẽ phải làm gì nhỉ, ui da , mình chẳng biết sao bây giờ đầu óc lung tung wá,chỉ có nghĩ về anh và được anh bên cạnh mình mới thấy an lòng, mình thật sự muốn thoát cảm giác này, nhưng lại chẳng biết làm sao cả. mình muốn được thật là cô dâu rạng ngời.

Chia sẻ trang này