1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc trước khi cưới!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chungy4, 08/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Nội việc chở vợ đi thử, lựa chọn áo cưới thôi, đi đến tiệm thứ 7,8 là than mệt, rùi cằn nhằn. Vợ dỗi, thế là cũng sinh chuyện.
    Theo tớ, lúc này ko chỉ con gái, mà con trai cũng có những biến chuyển tâm lý phức tạp, nên cũng như chúng ta, cũng vui buồn lẫn lộn nên dễ gây ra xung đột.
    Theo tớ, chúng ta ko nên nhường nhịn (những cái gì chàng sai rành rành ra đấy), nhưng chỉ biểu lộ sự ko hài lòng 1 cách thật nhẹ nhàng thôi . Đừng tạo thêm áp lực cho chàng vào thời gian này nữa .
    Chúc các bạn sớm có 1 đám cưới, có thể ko trọn vẹn, hoàn hảo, nhưng thật rạng rỡ hạnh ph1uc bên ng chồng yêu thương.
  2. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Càng gần đến ngày cưới, tớ càng mong thời gian kéo dài ra. Tự dưng thấy sờ sợ đám cưới thế nào đó. Cố tranh thủ >20 ngày còn lại ăn chơi nhảy múa, lượn lờ với mấy đứa bạn thân. Chẹp. Hôm nọ, lúc sửa lại profile là Đã có gia đình, cứ thấy ngường ngượng thế nào ý. Mình mà đã có gia đình rùi ư? Vẫn còn bay nhảy và baby lắm, vẫn còn ư ử hát theo bài Zinzin trên TV cơ mà... thế mà lại sắp phải tay hòm chìa khoá làm chủ một mái nhà á? Nghĩ đến cứ thấy rờn rợn. Hi hi.
    Mọi việc bọn tớ đã lo hòm hòm rồi. Giờ chỉ còn lo mỗi chuyện hôm cưới trông sẽ ntn đây. Với cả tớ bị say xe, nên cứ nghĩ đến ô tô là đã thấy nôn nao rùi.
  3. cry083

    cry083 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ừa đúng là tâm trạng trước khi cưới giống nhau. Vợ chồng nhà tớ chuẩn bị cưới thì thỉnh thoảng lại phải cãi nhau một bữa, ngày trước khi yêu nhau chẳng mấy khi to tiếng hay bất đồng quan điểm. Giờ chuẩn bị cưới nào thì bất đồng từ thẩm mỹ cho đến quan điểm. Chắc là tại vì mệt quá nên ai cũng khó tính thì phải. Còn hơn 1 tuần nữa thì cưới và bắt đầu cảm thấy quí giá cái thời gian tự do một mình rồi. Cứ nghĩ nếu như nhà chỉ có hai vợ chồng thôi thì thích chứ về nhà chồng còn cả họ hàng, gia đình lại phải giữ ý từng tý một ---> Chán, sợ
  4. pnpl

    pnpl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng của mình cũng giống như bạn này . Chỉ còn 1 tháng nữa thôi, mà sao nhiều vấn đề thế không biết. Khi yêu chả mấy khi to tiếng, vậy mà bây giờ, cứ ba bữa lại có chuyện rồi. Chán thế!
    Đâu tiên là chuyện thẩm mỹ, đi xem xét, ngó nghiêng cái gì cũng thấy mâu thuẫn, từ nội thất, ga gối, váy cưới. thiệp mời, rồi cả nhẫn cưới nữa. Nói chung là cái gì cũng thấy ngược nhau. Giá mà anh yêu nhường mình 1 tẹo thì hay biết mấy, nhưng mà..., mệt quá!
    Rồi còn thói quen cá nhân nữa chứ. Khi yêu nhau, được đi chơi nhiều thì thích, nhưng cưới về 1 gia đình thì lại khác. Vậy mà khi nói anh yêu phải chấn chỉnh lại, ít đi chơi thôi, cũng lại có vấn đề. Ai cũng biết, mỗi người phải biết hy sinh bớt cái tôi của riêng mình, để duy trì 1 gia đình hạnh phúc, nhưng đó chỉ là lý thuyết, còn thực tế, ôi sao khó quá.
    Tự nhiên, mình lại lo, không biết cưới về sẽ thế nào, nếu dăm bữa, nửa tháng lại mặt nặng, mày nhẹ sẽ ra sao nhỉ! Ôi, TỰ DO, hai tiếng ngọt ngào!
  5. kittycun

    kittycun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác hoang mang khi nhận ra chồng sắp cưới không giống như những gì mình mong muốn. Không biết cuộc sống sau hôn nhân sẽ thế nào. Mũi tên đã bắn ra thì không thể dừng lại. Biết làm sao đây. Hoang mang quá!
  6. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng thấy hoang mang gì nhưng mà sao mệt thế. Thế mới biết tại sao người ta thích đi tuần trăng mật. Giờ tớ chỉ muốn chui lên Tam Đảo ngủ nghỉ dưỡng mấy ngày

Chia sẻ trang này