1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc trước khi cưới!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chungy4, 08/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muamuaha05

    muamuaha05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng trước khi cưới ư? Lo lắng và sốt ruột lắm các bạn ạ. Thực ra, mọi chuyện sẽ đâu vào đó nhưng quả thật là như thế này này .
    Mình hỏi mấy chị cùng cơ quan trước khi cưới có lo lắng j không? Các chị bảo chẳng có phải lo cả, càng lo mặt càng nhăn, già, xấu, hix, nghe thế không những không hết lo mà còn lo hơn, thế mới chết.
    Nhưng các bạn hãy bình tĩnh chuẩn bị nhé, mình chỉ biết an ủi thế thôi. Như mình đây, còn khoảng hơn 20 ngày nữa là lên xe hoa, mấy hôm trước cứ cuống hết cả lên, h thì đỡ nhiều rồi. Thực ra, bọn mình chuẩn bị cách đây 7-8 tháng cơ, lúc đấy cứ đủng đỉnh, nghĩ sắm dần là 0k. Nhưng bây h mới thấy là các bạn không nên đủng đỉnh quá, lên kế hoạch và thực hiện được việc j là thực hiện luôn. Ví dụ, chụp ảnh cưới nên trước 3-4 tháng, lúc đấy tinh thần phơi phới, kiểu j ảnh cũng nét như sony, chứ đợi trước cưới 1 tháng mà chụp ảnh thì không thoải mái lắm đâu vì càng gần ngày cưới càng nhiều việc. Rồi nội thất, đặt trước đi để đến ngày ăn hỏi là xong xuôi hết, không phải lo bất kể cái j ngoài việc mời khách.
    Mấy hôm nay, nhà mình đang làm nội thất, đắp tường trang trí bằng thạch cao, đèn, ..., mấy hôm nữa thì lắp ráp đồ gỗ. Hehe, vừa đi đặt đệm và ga gối xong, nhẹ hết cả người. Mỗi khi xong được việc j 2 đứa hỉ hả sung sướng. Đúng như bạn j ở trên nói ý, những ngày sắm sửa này y như 25 - 30 Tết ý, vui phết.
    Nhưng điều quan trọng là 2 người phải đồng ý đồng lòng, không dễ cãi nhau lắm vì đủ thứ phải lo mà. Được cái cả 2 bọn tớ rất dễ nhận khuyết điểm và sửa lỗi nên không mắc lại nữa. Thế đã nhé, tớ sẽ tâm sự tiếp
  2. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    - Có phải là của mình ko nhỉ???
    Hihi, đùa các anh các chị tí
  3. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Em cũng giống bác j đó ở trên!!! Thực ra chàng nhà em cứ nói với bạn bè của cả 2 là sắp, tháng 1 / 2008 (dương lịch í) nhưng mà em k hề thấy một động tĩnh j, ví dụ ngày cụ thể cũng k có (toàn là "khoảng tháng 1 hoặc tháng 2 cô/chú/bác/anh/chị ạ !!!" ... ) . Nói chung chuyện ảnh iếc, cỗ bàn, v.v. em chả thấy chàng ấy xúc tiến j, đâm nhiều lúc nghĩ thấy chán khi mình cứ phải lệ thuộc. Hỏi khéo thì bảo em k cần lo, cứ để đó cho anh, nhưng mình có phải đứa thiểu năng đâu cơ chứ, sao lại để hết cho người khác lo đc. Mà rồi liệu chàng có lo đc hết không, hay là lúc lo nhiều quá còn mình k biết gì thì lại quay sang trách mình này nọ ????
    Em bi h đang có tâm lý chờ đợi xem chàng nhà em sẽ làm j, vì em k muốn hỏi mãi, chàng đang bận cv lại cho rằng em hối thúc... Nói chung nếu chàng cảm thấy tới cái lúc mà chàng nói (tháng 1,2 j đó) mà k chuẩn bị kịp và phải lùi lại thì em cũng okie!!! Vì lúc đó nhiệt tình cũng giảm đi nhiều lắm rồi. Yêu k có nghĩa là có thể luôn chịu đựng đc sự mù mờ!!!
    (Mà k cưới em sớm chú khác rước đi thì khổ chàng chứ chả khổ j em cả, he he)
  4. missoliver

    missoliver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang chán nẫu ruột gan rùi.Đang tuổi ăn tuổi chơi tự dưng nhà chàng đòi cưới.Phụ huynh nhà tớ thấy thế bảo ok liền vì thấy mọi chuyện đều tốt cả.Tớ đành ngậm ngùi ok.CÒn 1 tháng rười nữa là cưới mà chưa việc gì ok cả.Váy cưới đang đắn đo đi may hay thuê chưa qđịnh,giường tủ thì nhà chàng cứ muốn tớ đi chọn,ngại ghê vì đi sắm với mẹ chồng tương lai khó nói chết.Đi in thiếp,chọn chỗ chụp ảnh thì chàng bảo thế nào cũng được tuỳ em............Úi tớ thấy chán quá.......chắc sắp stress rùi.............
  5. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    NGười ta đang vào xin dâu rồi mà em vẫn alo quát chồng
    Cảm xúc của em là sướng vì được lấy chồng được bắt nạt chồng thoải mái
  6. chungy4

    chungy4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chang cua ban ma khong lo som. Gan toi luc cuoi lai cuong len....luc ay de stress lam.
  7. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Thì em cũng đang bức xúc thế mà bác... Nhưng mờ bác bẩu em là làm sao bi h?? K thể cứ nói mãi về đám cưới khi mà người ta chẳng có động tĩnh j cả!!! Trong khi em thấy đám cưới k cần rùm beng, nhưng k có nghĩa là một vài ngày có thể lo xong được. Em nhớ hồi hè em bảo hay đang rảnh, lại k phải mùa cưới, đi chụp ảnh cưới luôn (vì bọn em thống nhất k làm album to đẹp, chỉ chụp vài kiểu tượng trưng và chọn ra một kiểu đẹp nhứt để phóng ra cỡ cái laptop 13 inch thôi chứ đâu)... Anh chàng cười bảo sao sớm thế??? Rồi bi h cũng chẳng nói năng j...Nghĩ lại thấy tự ái quá, làm như mình ế k ai rước nên phải vồ vập vậy
    Túm lại em chán òi, vẫn yêu tha thiết nhưng yêu để đấy thôi chứ em chả bít làm j bi h
  8. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Sao giống mình thế này, chia sẻ với nàng nhé! Tớ cũng thong dong chuẩn bị trước ngày cưới đến 7,8 tháng. Không xong xuôi như nàng nhưng ngó hết cả, đến lúc thì đi làm thôi, giờ còn chờ lấy váy (cuối tuần) và đi chụp ảnh, bên nhà anh ý thì sửa lại phòng, mua đồ nội thất (đã biết mua ở đâu mua cái gì), còn những cái lặt vặt khác thì không đáng kể.
    Nhưng quan trọng hơn cả chính là cái tâm lý của mình. Tự nhiên thấy sợ, thấy lo híc híc... đúng như nỗi lo nàng lo về gia đình nhà chồng. Tớ khác tý là từ đầu đến đuôi đều được sự ủng hộ nhiệt liệt từ hai bên, chuyện của tớ sóng gió thì cũng chỉ là vấn đề của đứa và nói chung ko to tát j, đại loại là rất rất thuận lợi, kinh tế nghề nghiệp ko lo... Ôi nhưng chẳng hiểu sau nghĩ đến lúc "tự dưng" đi ở nhà người khác thì buồn kinh dị. Bố mẹ thì chẳng bao giờ có ý giữ và còn có ý nghiêm khắc ko đc về nhà bố mẹ đẻ nhiều, nhưng bản thân mình cảm thấy khó khăn lắm
    Thỉnh thoảng vào WTT đọc, các chị có gđ tâm sự rằng mẹ chồng suốt ngày mắng "con bé ý động cái là tót về nhà mẹ đẻ" hoặc các chị có em chồng/chị chồng than "nó suốt ngày về nhà mẹ đẻ, phiền đến cả con dâu" Thật mà như đùa, ai đi lấy chồng rồi mới hiểu
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Chẳng biết cảm xúc như thế nào. Mới đầu thì tửng từng tưng nghĩ còn đến 4 tháng nữa mới cưới. Đùng phát chuyển ngày cưới sớm hơn 2 tháng.
  10. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    cảm giác sắm sửa , chuẩn bị trước khi cưới rất tuyệt. Bây giờ mới thấy, anh giai cũng khá là chiều mình. Cũng có những bất đồng nho nhỏ nhưng chẳng sao cả. Chỉ có điều mua sắm tốn quá

Chia sẻ trang này