1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc trước khi cưới!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chungy4, 08/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boudeuse_liph

    boudeuse_liph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, 2 bác thì lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại : " bố mẹ là tối cao, trong nhà có gì cũng phải được ý kiến của bố mẹ ". Nhưng khổ nỗi , bố mẹ thì sinh ra và lớn lên ở tỉnh lẻ, ko phải nói xấu đâu, nhưng thực ra thời của bố mẹ là thời vừa bao cấp vừa nhà quê, giờ lên Hà Nội sống , nhưng mang cách sống ở dưới nhà lên, nên ko hợp được,
    hic hic, có ai như tớ ko, suốt ngày bố mẹ chồng gào lên là tại sao tớ ko làm nhà nước, có lần tớ lỡ miệng, nói đại khái là anh ý đang xin việc ở công ty ngoài mà bà mẹ suýt lên cơn nhồi máu cơ tim, chắc nếu lão bỏ NN ra ngoài làm, mẹ biết chắc tăng xông quá!
  2. 3012

    3012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Lúc cáu lên thì mình nói thế thôi, chứ mấy việc này thì phải từ từ bàn luận với nhau để đưa ra ý kiến thống nhất.
    Tớ cũng ngại vụ 2 bên gia đình sống khác nhau, nhà tớ thì tự do thỏai mái, bố mẹ hiểu và dân chủ với các con, đôi khi hơi quá trớn. Còn nhà a thì khá gia giáo và có chừng mực, cũng may là mình sẽ ở riêng nên chắc là ít va chạm.
    Thích nhất là mẹ chồng tương lai có vẻ quý mình, hay khen mình thành thật vì mình chả bao giờ nịnh nọt
    Nhưng mà vẫn tức lắm, chắc vụ tiệc cưới phải xử lý lại vì bố mẹ tớ muốn làm ra tấm ra món, còn các mối quan hệ của các cụ nữa, không xuề xòa đc.
    Mà đồng chí nhà tớ vừa gửi cho tớ xem cái trang này, chị e nào muốn may váy cưới thì vào đây tham khảo nhé: http://www.thebridalshop.com/Wedding_Dresses.htm
  3. xaunhumacau

    xaunhumacau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chuyện cưới xin là chuyện trọng đại nên cô dâu nào cũng đầy tâm trạng. Mình cũng chỉ còn gần 3 tháng nữa thôi, và ngày cưới cũng được quyết định hơi gấp vì 1 số lý do, và bị thay đổi vài lần nữa. Thú thực là nhiều lúc mình thấy stress lắm, mặc dù mình cũng khá lớn rồi, họ hàng giục giã rồi. Nhiều khi không hiểu tại sao mình lại cảm thấy lo lắng như vậy, vì yêu nhau cũng lâu rồi, hiểu nhau và thông cảm được, các vấn đề lớn 2 đứa đều biết lắng nghe nhau.. nhưng mà vẫn cứ căng thẳng, thậm chí nhiều lúc chán ko chịu được. Tuy nhiên khi bớt chán 1 chút, bình tĩnh suy nghĩ, đây là chuyện đương nhiên của mỗi người con gái, mình có chán thì cũng ko giải quyết đc gì, chỉ làm cho mọi việc xấu hơn, thay vì đó hãy cố gắng suy nghĩ lạc quan. Đám cưới cũng nhiều niềm vui lắm chứ, chuẩn bị mọi thứ, lo lắng liệu mình làm cô dâu có xinh ko... đúng là lo nhưng cũng vui vui
    Đọc bài của bạn littlestarhcm thật xúc động, cho dù mình có nghĩ thế nào thì đến ngày cưới mới là lúc bạn cảm nhận rõ nhất sự thay đổi, mình cũng lo là lúc đó mình sẽ khóc oà lên thì xấu lắm hihi.
    @boudeuse: chia sẻ với bạn. Mình nghĩ là mỗi nhà một hoàn cảnh, đành phải chấp nhận thôi, chán ko giải quyết đc gì. Nhưng quan trọng là bạn và chồng bạn có thống nhất đc hay ko thôi, nếu cả 2 thống nhất và quyết định mọi việc rồi thì cứ thế mà tiến hành thôi. Dù sao đám cưới trước hết là cho 2ng đã, ko thể gọi là ngày vui khi cô dâu chú rể buồn. Dĩ nhiên nếu có thể cân đối với yêu sách của các cụ thì tốt nhất, nhưng nếu ko được thì theo mình vẫn nên làm theo ý mình (nếu hợp lý và phù hợp với khả năng của 2bạn nhé) Và dĩ nhiên nếu các bạn chủ động đc về kinh tế, lấy nhau lúc trẻ và kt chưa có thì khó lắm hihi nhưng bạn thì đã lo đc rồi. Cố lên nhé
    Ôi, nói mới thấy mình chưa chuẩn bị gì cả, mới đặt ks, chọn ngày. All vẫn chưa làm gì. Định cuối tháng chụp ảnh (vì chưa có váy cưới, và đang xấu), rồi còn 1 tháng mới đi mua đồ cho nhà. Tính mình lại phải làm cấp tập chứ còn nhiều thời gian là ko xong
  4. chungy4

    chungy4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Sao anh giai nhà bạn không tự nói lại phải để bạn nói chuyện cưới xin với bố mẹ chồng.
  5. sonbong_orange

    sonbong_orange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cô dâu nào cũng lăn tăn.
    Tớ thì tớ chẳng lăn tăn về vụ tính cách anh nhà tớ đâu, yêu thì yêu cả tính xấu mà (nhưng lắm lúc chỉ muốn đạp cho 1 cái vì cái mặt nhăn nhó, mắng vợ) tớ chỉ lo mẹ chồng với em chồng tớ, tớ k hợp tính 2 VIP nhà ấy. MC tớ ki ki cóp cóp, mua nhà riêng cho em chồng tớ (đã lấy chồng và có con trai 3T tối nào cũng sang ôm bà ngoại ngủ) ở ... cạnh nhà, giờ em ý đang chửa đứa T2, chắc là con gái nên MC tớ nói mát " cái Y nó biết đẻ, nó tính toán chăm con đâu ra đấy" khổ nỗi, con nàng nàng có fải chăm đâu toàn ông bà ngoại chăm đấy chứ, sao số nó sướng thế ko biết?
    MC tớ, nghĩ đến khổ thân cụ, bị viêm phổi mà tiếc tiền mua gas (mặc dù có tiền mua nhà cho con gái) nên cứ đun than tổ ong, nhà có bình nước lạnh ko bao giờ dùng để đỡ tốn điện, nhà có máy giặt mà ko bao giờ dùng toàn giặt tay (bằng nước của khu tập thể) để đỡ tốn nc tốn điện, một năm về quê giỗ họ hàng làng mạc k dưới chục lần, khổ cái phận dâu trưởng là em đâyyyy sau này, chắc chuyển nghề ''''bếp trưởng'''' quá
    Em khác mọi ng, chỉ lo phần hậu vận, nghĩ là về nhà ng ta sẽ sống ntn thôi chứ ko lo hiện tại
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng còn có 2 tháng nữa thôi, chưa làm được gì cả. May là hết tháng ngâu rùi nên rục rịch lo mọi thứ. Quýnh quáng lên, nhiều việc thế không biết. Hôm trước đi xem đồ về lấy mẫu để đóng giường tủ. Chắc cô dâu chú rể nào cũng có chút bất đồng nho nhỏ, được cái anh nhà tớ cũng chiều lắm nên vẫn sướng, háo hức vô cùng
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Huhu, đến đoạn bắt đầu bàn lễ lạt ăn hỏi với xin dâu, các cụ thì ở xa, mà mình là trung tâm mà chẳng biết cái gì. Bắt đầu thấy hoang mang rồi đấy!
  8. boudeuse_liph

    boudeuse_liph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì theo cái lệ của cái nhà ý thì cả 2 đứa phải về gặp để bẩu, trình bày nguyện vọng một cách chính thức!
    Còn giai thì đã về rồi, đã nói rồi, gióng giả trứoc là cuối năm con lấy vợ rồi, thì có thấy nói gì đâu!
    Chắc mình mới về nên 2 bác muốn cho mình biết tôn ti trật tự nó là thế nào!
    mệt quá đi!!!
  9. mulan

    mulan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Bởi vì theo cái lệ của cái nhà ý thì cả 2 đứa phải về gặp để bẩu, trình bày nguyện vọng một cách chính thức!
    Còn giai thì đã về rồi, đã nói rồi, gióng giả trứoc là cuối năm con lấy vợ rồi, thì có thấy nói gì đâu!
    Chắc mình mới về nên 2 bác muốn cho mình biết tôn ti trật tự nó là thế nào!
    mệt quá đi!!!
    Lại ký à? Ký thế này có được tiền không?
    [/quote]
    Hic, sao mà giống mình thế. Theo mình biết thì nhiều nhà chỉ cần con trai về trình bày nguyện vọng là OK, cùng lắm là gọi con dâu tương lai đến hỏi vài câu đại loại là 2 đứa đã suy nghĩ kỹ chưa vì đây là chuyện đại sự, bla bla... Đằng này bắt mình phải đến trình bày, mình nhất định ko chịu. Đến lại thưa gửi như kiểu là mình đi hỏi chồng thì làm sao mà làm được.
    Nhưng chắc phải stop vụ kể lể này ở đây thôi bạn ơi, không lại biến topic về cảm xúc trước khi cưới thành topic những điều không hài lòng ở nhà chồng tương lai đấy.
    Cá nhân mình, càng ngày càng không muốn cưới, thế mới dở
    Nguyện cống hiến cả cuộc đời vì sự nghiệp ăn uống của Mr_Elephant.
     
  10. duydinh20101982

    duydinh20101982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này gay go to rồi đây. "Mất tiền mua mâm bà đâm cho thủng" . Gặp phải bà mẹ chồng khó tính thì mình cũng mệt lắm đấy. Chỉ khổ cho ông xã thôi

Chia sẻ trang này