1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc trước khi cưới!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chungy4, 08/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tmh1512

    tmh1512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Còn gần 20 ngày nữa là bước chân về nhà chồng rồi! Thật may là mình đọc được topic này để có chỗ chia xẻ cảm xúc trong lòng. Nhiều lúc mình nghĩ có phải đã quá vội vàng khi quyết định cưới năm nay ko! Hai đứa cùng tuổi và chắc là chưa đủ chín chắn nên bọn mình bất đồng trong tất cả mọi việc. Hồi mới quyết định thì thấy lòng hạnh phúc và sung sướng lắm. Bây g thì... bắt đầu từ vụ mua sắm. Từ cái nhỏ đến cái to, ý kiến của mình và anh ấy đều trái nhau: kiểu dáng, kích thước đến màu sắc, blablabla... Dù hai đứa đều biết chịu nhịn đi 1 tí để mọi việc được êm đẹp nhg cãi nhau liên miên làm cả 2 mệt mỏi và chán vô cùng. Mà mình và anh ấy đã yêu nhau 5 năm rồi, trc đấy còn là bạn thân lâu rồi nữa, tính nết cả 2 đều hiểu rõ thế mà sao vẫn mệt mỏi thế này! Anh ấy luôn nói mình chẳng biết j, chẳng hiểu mình nghĩ j mà chọn như vậy và những câu tương tự như thế cứ được nói ra . Mình đã góp ý bao nhiêu lần và rồi mọi việc vẫn thế. Vẫn biết là nói thế thôi nhg anh ấy ko có ý j đâu nhg nhiều lúc ức chế, mình nghĩ hay anh ấy thật sự coi thg mình? Bây g mà đã thế này thì mai sau sống chung hoà thuận và tôn trọng nhau thế nào được??? Ra đường thì chẳng kém cạnh j ai mà về nhà thì cứ bị coi như là đứa dốt nát í, chán wá rồi!
  2. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Đầu tiên là các nàng thư giãn đi đã nào, nghĩ tới cái j vui vẻ, đọc truyện cười chẳng hạn Tớ có khi ko hơn các bạn ở đây, thậm chí kém tuổi, nhưng tớ chia sẻ những suy nghĩ như là những cô dâu sắp về nhà chồng, cũng chẳng nghĩ là sẽ giúp đc ai, nhg đc chia sẻ là tốt rồi đúng ko...
    Như tớ pót 1 bài ở trang trc nữa, nói về chuyện phải xa gia đình. Gia đình mình, cuộc sống thân quen của mình, sao dễ đổi thay đúng ko? Tớ muốn nói đến trg hợp của bạn sonbong...;. Tớ chưa bao giờ có ý nghĩ đi lấy chồng mà lại bò về nhà bm đẻ mà ăn ở dài hạn như thế cả, mẹ tớ thì đã bảo từ bây h là vui vẻ thì mới đc về thăm mẹ, có làm sao cấm về . Nhưng nhiều người lại ko làm như thế, tớ cũng cảm thấy rất bất bình.
    Cơ mà, phải suy nghĩ lại, từ mối quan hệ của mình. Tớ rất yêu và thương mẹ tớ, chẳng biết sau này sao, nhưng bản thân mình rất muốn chăm mẹ, chăm kiểu quan tâm, chia sẻ. Nên việc gần gũi lại với mẹ đẻ sau khi lấy chồng là có thể hiểu được, nhất là những cô trước khi lấy chồng rất gần mẹ. Cũng có thể hiểu là hãy thông cảm cho cô em chồng, có thể cô ấy hoàn cảnh khó khăn, có thể cô ấy ko hạnh phúc, có thể đủ mọi thứ... cũng có thể chỉ là do lười, có đủ rồi vẫn thích dựa dẫm, thì điều này lỗi đầu tiên là ở người mẹ. Và nhìn 1 cách tổng quát, nhà ng ta đã thế, thì hãy biết thế... bực có bực, than có than nhưng cũng chỉ là thế thôi, đừng để bụng nhg câu nói mc tương lai cho xấu đi, sắp cưới rùi... Nói thế là rất bất bình với kiểu dựa dẫm lại bm đẻ, ảnh hưởng đến chính cs của mình, nhưng hãy nghĩ theo cách khác đi, biết đâu nhẹ nhàng hơn!
    Tớ kể luôn 1 chuyện thật là ở trong nhà tớ, chị dâu tớ ko bao giờ về tá túc dài hạn nhà mẹ đẻ, đơn giản nhất là về ý bao giờ cả nhà chị ý cũng bị đói chị ý nói đùa mà như thật, là bởi vì mẹ chị ý rất đoảng hihi... ngại nấu nướng, hay mua sẵn, chị ý ko ăn đc, mà xông vào nấu thì con nhỏ lắt nhắt, bà cũng... ngại trông nữa Chị ý đi ăn giỗ bên ý toàn dặn mẹ tớ để phần cơm cháu giờ lớn rùi cũng bà nội trông, bà ngoại trông hơi tí lại cho con bấm đt gọi mẹ hihi chị ý cũng ko trách j cả, chỉ bảo tính bà thế thì xuôi theo cách của bà, mình có ko ăn đc ko nhờ đc thì thôi, vì bà như thế bao năm nay rồi... Chị tớ bảo nếu bà là mc thì các con cũng phải tự thân vận động thôi, tính thế mà!
    Còn chuyện mua sắm đồ đạc và đối đầu với anh zai, tớ thấy hiện nay về kiến thức, về hiểu biết, đa phần là tóc dài ngang tóc ngắn rùi, nên cũng biết nhiều, muốn tham gia... Nhưng bản tính đàn ông lại ko bao giờ thay đổi. Tớ từ 1 đứa cứng đầu, 1 cái gai, cái j cũng lanh chanh biết giờ thành trợ thủ đắc lực của zai nhà tớ, đi đâu cũng kè kè, mua j cũng đòi tớ phải góp ý này nọ. Thật ra bản thân tính cách mình vẫn thế, có điều nó thay đổi theo lời nói. Khéo léo, đúng mực là 2 điều quan trọng nhất. Híc nói thì hay, nhg nhiều lần tớ cũng nhường lắm, có cái mình chả thích tí nào, nhg chàng lại thích. Thế là mua. Nhưng tớ cũng có nguyên tắc của tớ. Mình có thể chê khi chưa mua. Nhưng đã mua thì ko chê nữa, có thể nói: "cái này ko đẹp, nhưng kết hợp với cái kia có thể đẹp". Trong chê chưa có khen, nhưng cũng ko sổ toẹt đi là cái này hoàn toàn... vô ích. Mà thật ra nó có xấu điên đi chăng nữa thì cũng là đã mua rồi mà... Nói chung là tuỳ cơ ứng biến. Nguyên tắc vàng là ko bao giờ đối đầu, tức tuy có tức nhưng ko nói nhiều, và cảm thấy nó ko quan trọng quá thì xuề xoà đi. Từ đầu đến h bọn tớ hoàn toàn thống nhất với nhau trong mọi vấn đề, có cái chưa đúng ý mình lắm nhg thôi, vui vẻ là đc rồi... Dĩ nhiên cũng có những vấn đề đại sự kiểu ăn chung/ăn riêng, hoặc ngay như việc cắt bánh/rót rượu mà chàng ko muốn thì tìm cách thuyết phục thôi, ờ thì anh ko thích, thế anh có thích chiều em ko.... Nói chung là nhẹ nhàng mới giải quyết được. Tính tớ cũng thuộc dạng bà la sát phết, nhưng nghiệm ra cũng ko nên thế, đàn ông cũng phải có cái thế chủ động của họ. Với 1 số người (may ko phải chàng nhà tớ) rất thích tự quyết định, nếu muốn anh theo ý em, chắc là phải bảo "anh làm thế bố mẹ sẽ khen anh trc đấy", còn em thì em đc việc là đc, cần j phải ai biết, tự chúng ta biết với nhau
    Vui vẻ lên đi nhé, đừng quá suy nghĩ lại mọc mụn, lại xấu đi thì ai xinh trong ngày cưới bi h, đơn giản đi 1 tý lại được nhiều việc đấy
  3. boudeuse_liph

    boudeuse_liph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
  4. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này mới thấy mỗi người mỗi cảnh. Tớ thì may hơn, vì mẹ chồng tớ tuyệt vời lắm. Có lẽ tớ chưa gặp ai hiền như mc tớ cả, mà quý và chiều CD kinh khủng. (Con trai mà ý kiến ý cò bày vẽ nhà cửa thì MC toàn gạt đi, về phe tớ mới vui chứ"
    . Bà chẳng bao giờ để bụng cái gì, và rất là ý nhị. Nói chung là mẹ tớ (Ghê lắm, tớ còn sợ nữa cơ) mà cũng quý MC tớ kinh khủng.
    BC với bố tớ thì thôi rồi, gặp nhau là chén tạc chén thù.
    Bọn tớ lại được ở riêng, ko bị va chạm gì cả.
    Giai nhà tớ hiền lành, tương đối chiều vợ, mỗi tội suốt ngày kêu bận. Sao mà lắm việc thế ko biết. Giao cho việc gì thì tự mình làm nhanh hơn, hỏi đến thì thể nào cũng "Thôi chết, a quên". Chán lắm.
    Chính ra tớ thấy topic này anh nhà tớ nên vào mới đúng, vì chiều và làm đúng được theo ý mẹ tớ mới là khổ. hị hị. Mẹ tớ là người khó tính và cực kỳ cầu toàn, cái gì cũng thích phải là tốt nhất, hợp lý nhất. Mà hai đứa thì bận, chỉ có cuối tuần để đi tìm hiểu các thứ thôi, mà theo ý mẹ thì cứ như bọn tớ phải đi hết cả HN tham khảo rồi về chọn ra nơi Ưu việt nhất ý.
    Nói chung là mình toàn thấy mình "stress" với mami chứ chưa thấy phải stress với bố mẹ bên kia tí nào cả. Ngược đời nhỉ?
  5. boudeuse_liph

    boudeuse_liph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất xin lỗi và xin phép bạn Mulan vì tớ kêu ca nốt lần cuối nhé@ Tớ lại vừa cãi nhau đây.
    mà sao 80 - 90% vụ cãi nhau cũng chỉ vì ý kiến chỉ đạo của các VIP nhỉ?
    Me chồng tương lai của tớ á, siêu tiết kiệm luôn! 1 bữa ăn 5 người gồm 2 cụ, 2 vợ chông ông anh trai, lão nhà tớ, thằng cu 4 tuổi và tớ (thành viên đột xuất), mà cụ thường xuyên đi chợ hết có 20k/bữa đến 40k/ngày 3 bữa thôi nhé.
    Cụ bị ốm, tớ mua sữa sang thăm (sữa đắt tiền hẳn hoi nhé, chứ nói thật, tớ hay mua sữa cho bố mẹ tớ uống hàng ngày chỉ dám sài Dutch Lady thôi), cụ ko uống, để đấy khoảng 6 tháng, rồi cho thằng cháu đích tôn uống.
    cụ chuyển nhà từ Quảng Ninh lên, mang lên đủ ko bỏ lại cho anh con cả 1 cái gì, từ cái dust bin cho đến bếp ga, xô , chậu màn,,, và cụ đang ép bọn tớ phải dùng đồ đó, cho đỡ phí (nhà mới mà phải dùng đồ cũ, hic hic, vợ chồng mới nữa chứ!)
    Ko biết cụ bị khớp hay sao đó (ko biết chính xác vì ko bao h đi khám), suốt ngày kêu than và đòi anh nhà tớ đi ở nhà suốt ngày trừ thời gian đi làm để đỡ đàn đúm, chăm mẹ và làm việc (ko biết việc gì???), trong khi có phải anh nhà tớ ra đường mỗi chỉ để đi làm đâu, còn bạn bè, công việc , học hành quan hệ xã hội nữa chứ! Làm con trai út khổ thế đấy.
    Tớ cũng may là anh nhà tớ cũng ko hợp với cả nhà và ko thích kiểu quan tâm , chăm sóc của mẹ (chắc thích của tớ hơn, he he) nhưng mà dạo này hay mắng tớ vì tớ hay kêu ca nhan nhó và bảo tớ là ko chịu hoà nhập với gia đình anh ý lắm!
    Tớ chẳng biết hoà nhập như thê nào cả, vì sang đó gặp họ, tớ nói thật tớ chẳng biết nói chuyện gì, họ nói chuyện cũng toàn những thứ tớ ko muốn tham gia,
    Thôi, tớ hứa sẽ ko kêu ca nữa, !! Kô tớ lại hoãn đám cưới mất! Tớ đã hoãn nửa năm rồi, toàn về phía bên A cả (bên B chẳng có lỗi gì !)
  6. mulan

    mulan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Thôi, tớ hứa sẽ ko kêu ca nữa, !! Kô tớ lại hoãn đám cưới mất! Tớ đã hoãn nửa năm rồi, toàn về phía bên A cả (bên B chẳng có lỗi gì !)
    [/quote]
    Hic, tớ cũng nghĩ vậy nên không muốn kêu ca gì nữa. Chứ diễn đàn là nơi mọi người bày tỏ ý kiến của mình mà, tớ làm gì có quyền cho phép với không cho phép Tớ chỉ sợ càng kêu ca và nghe người khác kêu ca thì mình càng chán. Mà chưa bao giờ thấy chán như lúc này.
    Nói nhỏ với ấy nhé: sáng nay tớ cũng cãi nhau với giai nhà tớ, mà vì 1 chuyện chả liên quan gì đến 2 đứa cả.
  7. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ hay nhỉ . Bọn tớ lo cưới hỏi cũng chỉ ngán mỗi mẹ tớ thôi. Chứ còn mẹ chồng tương lai thì cũng dễ tính. Mẹ tớ thì không thuộc người khó tính mà là kỹ tính. Cái gì cũng muốn tham gia, tớ mà góp tý thì giận dỗi xong nói là : mẹ chỉ nói thế thôi chứ cưới các còn thì tuỳ các con quyết định. Nhưng thử không làm vừa ý mẹ xem, thi thoảng lại nói bóng nói gió. Thôi thì bấm bụng làm cho xong. Bên nhà chồng tương lai tớ bên kia thì có ông bố chồng tính khí hơi khác thường chút thôi, chứ mẹ chồng thì thoải mái vô cùng. Mà tớ cũng thấy lạ thông thường lệnh ông không bằng cồng bà, đằng này bên nhà chồng tớ thì mọi thứ toàn do bố chồng quyết định. Nhưng theo nhận xét của tớ thì 2 cụ vẫn được xếp vào hàng dễ tính ( nếu như so với mẹ đẻ tớ ). hihi chỉ còn bà chị thứ 2 của anh giai chưa lấy chồng. Qua vài lần tiếp xúc thì tớ sợ bà ý cóc lấy được chồng ( chả bao giờ nấu ăn, ăn trước thì không bao giờ phần ai cái gì. ai lại em dâu tương lai đến nấu ăn cho gia đình, có mỗi 2 chị em thì tớ phải lăn vào bếp còn bà ý ngồi chơi, anh giai nhà tớ cũng lo bà này ế , bà này thuộc loại đi chơi ác chiến hôm nào cũng gần 12h đêm mới mò về). hehe bọn tớ đủ đk ra ngoài ở nhưng tớ vẫn tình nguyện ở nhà chồng 1 thời gian để quen nếp sinh hoạt và có tình cảm với gia đình chồng. Nhưng chắc cũng thời gian ngắn thôi.
  8. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Càng đọc bài của các chị , các bạn càng cảm thấy cái ngại cưới của mình cứ to đùng CM lên . Sao em ghét mấy thủ tục thế , nào dạm ngõ , ăn hỏi , đưa thiếp cưới ....... phức tạp quá ! hic.........có cách nào để "tối giản" đc k ạ ?
    Có khi em tìm cách đi học hay đi làm ở đâu xa xa để hoãn binh , ngại cái chuyện này quá
  9. tuananhchi

    tuananhchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Vào đây rồi tớ thấy mỗi người một kiểu nhỉ. Trường hợp của tớ có lẽ chẳng giống ai. Bọn tớ yêu nhau được 4 năm rồi mới quyết định cưới, nhưng thật sự là tớ chưa chuẩn bị tinh thần một tẹo nào mặc dù 30/11 là cưới rồi. Nhưng do cả hai nhà giục ghê quá. Tớ vẫn còn nhớ lần đầu tiên bạn tớ nói sẽ đưa bố mẹ về nói chuyện ( cách đây khoảng 8 tháng rồi ) tớ đã khóc nức nở. Đến khi hai bác đến nhà tớ để nói chuyện với bố mẹ, tớ đã buồn cả đêm không ngủ được. Đến bây giờ cũng thế, tớ chẳng thấy háo hức tẹo nào cả. Hoàn cảnh gia đình của nhà bạn tớ cũng làm tớ đau cả đầu. Nhà có 2 anh em trai, ông anh có vợ con rồi, bao giờ bọn tớ cưới nhau cũng sẽ phải ở chung với cả bố mẹ chồng, anh chị chồng trong một ngôi nhà khoảng 50m2 2 tầng cực kỳ bất tiện. Bố mẹ chồng tương lai tớ cũng không có điều kiện sửa nhà, mà lại cũng không cho 2 đứa đi ở riêng. Tính tình thì.....BC thì nói nhiều kinh khủng, MC thì mặt lúc nào cũng nặng như chì.
    Mà tớ thì cũng còn đang đau đầu vì vụ đón dâu nữa, nhà tớ ở Thái bình, bố mẹ tớ và tớ cũng muốn đón dâu từ TBình lên Hà Nội ( nhà bạn tớ ở đây mà ). Nhưng nhà trai thì không muốn mà nói cụ thể là bà mẹ chồng tương lai tớ sợ tốn kém. MC tớ muốn hai đứa ra thẳng nhà hàng luôn, bớt được khoản đón dâu và xe dâu. Đấy các bạn xem có ai bị vào hoàn cảnh của tớ không cơ chứ. Nói thật là tớ chỉ mong 2 tháng nữa nó dài như 2 năm nữa thôi.
  10. mymyty

    mymyty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Không biết khi nào mới thoát được cái tình trạng tinh thần cứ không ổn định nữa. mới đấy 2 đứa mình đang vui vẻ thì mình nhắc tới điều mẹ mình muốn thì anh lại bực mình lên, thế là 2 đứa cãi nhau, cũng chẳng gì to tát, nhưng mình không thich thế, có chuyện nhỏ vậy sao ko chiều mình chứ. mấy cái lớn kia ai cần chiều thì lại chiều. bực ghê gớm. chuyện là vầy, cần các bạn tư vấn gấp dùm mình nhé. mẹ mình thì muốn thiệp nhà gái in riêng, tức là giống hoàn toàn, nhưng chỉ có thứ tự là khác, thiệp nhà trai thì nhà trai bên trái, nữa bên phải, thiệp nhà gái thì nữ trái ,trai phải. giống như ngày xưa ý. nói thật ra đó là ý bà ngoại, bà ngoại đòi như thế, còn muốn cả chuyện, ghi là ÔNG BÀ TRẦN VĂN B, chứ không ghi ÔNG TRẦN VĂN B , BÀ NGUYỄN THỊ A. Nếu không làm theo thì bà giận không đi đám cưới, vì vậy mẹ mình phải theo. mình cũng thấy vô lý, nhưng nói vô thì không được, giờ chẳng biết sao.
    mà dạo này mình bực mình toàn là do ngươi lớn ko thôi, chán wá ko biết.
    các bạn giúp mình nhé

Chia sẻ trang này