1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc trước khi cưới!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chungy4, 08/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Lạc đề vô duyên 1 tý...
    Buồn vì béo
    Ôi trong 2 năm tớ tăng khoảng 7kg, từ hồi đi làm
    Làm sao thon thả như xưa, cưới đến nơi zồi
    54kg ạ, sao ở đâu ra lắm thế, người toàn xịt là xịt, đi thử váy chả đâu vừa cái V1, kéo còn khoảng 5cm là cứng luôn
  2. talu80

    talu80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Híc, còn mình thì dạo gần đây mụn lại nổi loạn trên mặt. Trước mặt mình cũng có nhiều mụn nhưng cũng đã bớt nhiều rồi, giờ công việc bận túi bụi, lại rắc rối về chuyện ngày cưới nên cũng phải nghĩ ngợi nhiều nên nó lại nổi lên, khủng khiếp luôn. Muốn có cái mặt ngon lành một tẹo cho ngày trọng đại vậy mà.... híc.... Còn gần 4 tháng nữa không biết có cải thiện được gì không . Chỉ sợ còn phải chuẩn bị bao nhiêu thứ nữa, lại lo nghĩ thì không bớt đựoc thôi
  3. chungy4

    chungy4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    @talu có cả một topic về spa đấy.
    Hôm nay mình tưởng đặt được chỗ đãi tiệc rùi. Thế mà phải tạm hoãn vì.........ghế ngồi xấu. hic hic....
    Mai lại phải đi tìm chỗ mới. Mệt ghê.
  4. mulan

    mulan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Vàng thứ 1: tớ thấy đúng đấy chứ.
    Vàng thứ 2: cái này tớ cũng thấy đúng (nhưng không có nghĩa là phương án kia sai). Tớ thấy ghi là ÔNG BÀ TRẦN VĂN A thì có vẻ sang hơn (cá nhân tớ nghĩ thế).
    Bạn cứ nghĩ mọi chuyện đơn giản đi, đừng căng thẳng quá.
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Giống mình ở chỗ thử váy chả đâu vừa! . Chỉ tội mình ngược lại! Ka ka!
  6. ttp0803

    ttp0803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện ra nàng vào đây nói xấu bố mẹ chồng nhé Tớ cũng sắp cưới đấy, cơ mà tính tớ thích đơn giản, nên chả có gì stress cả, ai cũng bảo cả đời cưới có 1 lần (chắc gì nhỉ, sau đổ đốn có khi lại làm lại 1 phát nữa ), tớ kệ, ko chụp ảnh ở studio, ko mời bạn bè, chỉ hò chúng nó đi nhậu và karaoke, hehe cưới nhẹ nhàng giữa họ hàng cho khỏe, xong tót đi Sing 1 tuần ăn ngủ cho nó sướng
  7. boudeuse_liph

    boudeuse_liph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    he he , lâu lắm rồi mới thấy bạn Phương tái xuất giang hồ nhé, vẫn Trần Quốc Toản hả bạn?
    Tớ cũng muốn làm đơn giản lắm chứ, cơ mà không được, vì bố mẹ tớ vẫn đi làm, nên người ta nhìn vào lại soi mói, nhà kia thì hơi ... khó tính,
    Tớ cũng đi Sing đó, nhưng ngắn hơn nàng, cả Malai và Sing có 5 ngày thôi! Ko biêt bao h nàng đi nhỉ?
    Thực ra lúc đầu vui vẻ và yên ả lắm, chỉ đến khi bắt đầu tính chuyện cưới xin chính thức mới va chạm và bất đồng thui nàng ơi, sau này nếu sống chung,.. chắc chết!
    Thôi chúc các cô dâu ở đây hạnh phúc, vượt qua được mọi sóng gió nhé! hết giờ rồi, tớ viền đây, hôm nay 2 đứa đi duyệt thiết kế tủ bếp
    BB các ku nhé
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Không biết vợ bác có buồn ko? Nếu phải em thì em có! . ăn ngủ cũng sướng nhưng kỷ niệm này có thể coi là trọng đại nhất đời, nếu có 1 vài lần đổ đốn như bác nghĩ thì cảm giác cũng ko bao giờ như lúc này đâu!
  9. Manano

    Manano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Eo, chị poem sướng thế. Ghen tị quá
  10. ttp0803

    ttp0803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hehe vợ bác nào ở đây chứ, tớ là cô dâu mà, nhưng tính tớ tính gọn nhẹ, học mấy đứa bạn Tây của tớ, cưới nhẹ nhàng rồi tót đi chơi cho sướng, cả hai cùng khỏe hí hí nhiều đứa bạn mình cưới xong mệt quá phải hoãn cả honeymoon, cô dâu gì mà thức dậy từ 4-5g sáng để make-up, phát hãi, tớ là tớ cứ thích đơn giản, ối người cưới hoành tráng vì kêu có 1 lần trong đời, sau lại thấy thêm 1 lần hoành tráng nữa đấy chứ

Chia sẻ trang này