1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc trước khi cưới!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chungy4, 08/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttp0803

    ttp0803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tớ chuyển qua LTK lâu rùi mà, nhà tớ bố mẹ cũng còn đi làm đấy chứ, tớ là con một nữa hehe cơ mà tớ quan điểm đơn giản, với lại mỗi nhà có 1 cách suy nghĩ thôi, miễn là cả 2 bên thấy phù hợp, hoành tráng cũng có cái hay mà đơn giản cũng có cái sướng Chúc nàng vui vẻ bên Sing nhé, tớ đi giữa tháng 10 í không biết có đụng mặt ko
  2. boudeuse_liph

    boudeuse_liph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Thực ra có vấn đề gì đâu, cuới đơn giản cũng như kiểu cưới nếp sống mới mà, Đối với người được mời thì cũng chẳng có ấn tượng gì khác nhau lắm giữa 2 đám cưới : 1 đám ở trong Khách sạn 4 - 5* và 1 đám cưới trong hội trường cơ qua (ví dụ thế), trà nước bánh kẹo, hoa đồng tiền đâu....
    Đấy là cảm nhận của tớ. Nhưng đúng là tớ thấy trong giai đoạn chuẩn bị cho đám cưới thì 2 nhân vật chính là vui nhất : đi chọn đồ gỗ này, đi xem các studio, đi xem áo cưới (cực nan giải với tớ vì tớ 1m53, mà nặng 52 - 53 kg cơ, hic hịc), rồi đi may quần áo cho cô dâu chú rể, đặt tiệc ,... cũng vui lắm ( trừ lúc bất đồng ý kiến thì bớt vui thôi).
    Nhiều lúc tớ cũng thấy, chuẩn bị đám cưới hoành tráng quá làm gì , cứ đơn giản gọn nhẹ thôi , còn đâu cô dâu chú rể để tiền đó đi du lịch hay honeymoon cho sướng :D
    Chứ cứ áo áo quần quần mấy váy liền, ko biết có vào đầu thực khách được bao nhiêu nhỉ?
    Thế nên mấy thứ thiệp cưới, đãi tiệc tớ làm rẻ nhất có thể, miễn là chất lượng chấp nhận được là được
    P.S; Áo cưới Hạnh Vũ ko hiểu sao tớ nhìn qua thì thấy đẹp mà cái may cho tớ xấu quá, Hôm qua tớ đi thử, chán ơi là chán! Lại sửa rồi.
    Không biết có ai như mình không nữa:((
  3. sonbong_orange

    sonbong_orange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Lại bực mình! Bực với anh zai nhà mình ghê cơ!
    Phòng ngủ của 2 vc mình vỏn vẹn đúng 6m2, mở cửa 1 phát là nhảy lên giường luôn. Nó vốn là hành lang được sửa sang lại để đón tớ về, lại liền ngay cạnh WC (mọi ng muốn đi wc thì phải đi qua buồng vchồng tớ mới vào được đó), nghĩ thấy bất tiện ghê cơ, mà fòng thì bé quá - bây h thêm cái rèm che thì phòng lùng tùng lắm - mà ko làm rèm che thì cứ ai đi ra đi vào mình lại ko đc nằm ngồi thoải mái. Cứ nghĩ cảnh đang đi làm về mệt, ngả lưng tý, bố chồng đi qua để - đi - vào - nhà - wc, mình lại phải bật dậy... tự nhiên thấy chóng mẹt
    THẾ MÀ BẢO HẮN, HẮN CỨ CƯỜI VÀ BẢO "Kệ", kệ thế nào được nhỉ?
    Mình kỳ kèo ra thuê nhà ở riêng thì quát ầm lên, lôi hết lý do này đến lý do kia ra để phản đối.
    Chán ông con trưởng này quá, ko biết ít nữa có biết cách bênh vợ ko........
  4. goldenland

    goldenland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn sonbong, vì mình cũng trong tình cảnh phòng nhỏ, nhưng ko đến nỗi bất tiện như bạn. Hic, chả lẽ ko có cách nào xử lý cái nhà WC sao, ai lại để thế, phiền chết. Thế nhỡ đêm hôm ai có nhu cầu cũng đẩy cửa phòng bạn mà vào à.
  5. vova29_1

    vova29_1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    Được vova29_1 sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 13/09/2007
  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Em có con bạn, trước khi cưới khóc tu tu lên. Hỏi sao thì nó bảo, tính tổng cộng thời gian từ khi biết mặt cho đến lúc thày bói phán ngày cưới được vài tháng - chưa thử thách gì đã cưới. . Giờ thì con nó à không, nó chứ bi bô gọi em là mẹ của con gái nó. Chả khóc lóc gì.
    Không biết mai mốt em sẽ thế nào chứ giờ bảo về nhà anh giai thôi mà đã ngại. Anh giai nói gì đến chuyện cưới xin là em lảng mất. Lão bảo em là cứ để yên cho tránh, xem tránh được đi đâu. Hic, mà sợ quá có khi em vù lên trời ấy chứ !
  7. sonbong_orange

    sonbong_orange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    uh, hic, thế mới nói chứ. Nhà tập thể mà, làm sao đập đi xây lại đc phòng tớ cũng ở cái đoạn chữ L cơi ra, nhà VS là phần cuối L ấy đấy! Rắc rối nhất là tưởng tượng cảnh 2 vc đang xx... mà BMC có nhu cầu, vào đập cửa thì... lãnh cảm chít
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ôi giời ơi, sao mà kỳ cục thế. Nhà tớ hẳn 1 tầng riêng, lên cầu thang đóng cửa vào là thành... chung cư!. Thế mà có nhiều cái nằng nặc bắt chồng theo ý mình vì ko quen được tư tưởng mới.
  9. psyche1812

    psyche1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đồng ý với bạn EscadaMisa (mặc dù bây giờ tớ chưa hề có ý niệm cưới xin gì cả ). Nhưng đám cưới là chuyện hệ trọng trước hết của chúng mình, vì vậy người quyết định chính phải là "chúng mình" chứ sao lại là bố mẹ. May mà tớ với người yêu đều ghét kiểu đám cưới linh đình, nghĩ đến đã phát sợ cả người. Được cái bố mẹ tớ cũng thế. Nên sau này mà có cưới, chắc sẽ chọn một cái khách sạn nào đó sang trọng một tí, sau đó làm một bữa tiệc đứng chỉ mời họ hàng ruột thịt và vài người bạn thân, khoảng chưa tới 100 người thôi. Cuối cùng về quê làm khoảng chục mâm mời họ hàng ở quê, và ra thắp hương ông bà. Thế là xong, khỏe re. Chứ tớ sợ cái cảnh cô dâu phải cười toe toét, mặt bự phấn đi hết bàn này tới bàn kia chúc rượu, người ăn cứ ăn, người nói cứ nói rào rào, xương thịt đầy mâm. Chả còn tí không khí trang trọng, thanh lịch nào cả. Bạn tớ kể chị nó ngày cưới phải ngậm sâm mới trụ được.
  10. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chia xẻ với bạn. Thật ra, khi lấy chồng và về nhà chồng là con gái chúng mình thường đã rất ngại vì không gian và điều kiện khác nơi mình từng ở. Thêm vào đó là những vấn đề tế nhị. ... (có làm dâu, làm vợ ở chung rồi sẽ hiểu hết được...)
    Bây giờ, bạn đòi ra riêng mình nghĩ hết 90% là ko được đâu. Ko khéo lại tới tai nhà chồng, các cụ lại cho là khinh nhà các cụ nhỏ ko ở hoặc là chưa gì mà đã nắm quyền chồng hay đua đòi ra riêng. Mình ko biết rõ gia đình chồng bạn ra sao. Nhưng nếu nhà có 2 phòng vs thì theo mình nghĩ là nhà chồng bạn ko nói ra nhưng chắc cũng dặn nhau là phòng vs trong buồng của bạn là dành riêng cho 2 bạn đấy. Họ sẽ dùng cái khác và ko làm phiền đâu. Còn nếu như thật sự, trong nhà chỉ có 1 cái thì bạn thử tìm hiểu xem có cách nằm lắp thêm tấm vách che 1 chút được ko? Bạn có thể tham khảo kiến trúc sư xem sao... Bây giờ mà bạn cứ nằn nặc đòi chồng ra riêng, sợ phải cãi nhau đấy. Nhưng thể nói nhỏ nhẹ với anh là mình cần che chắn chút cho có vẻ riêng tư ....
    Thử xem bạn nhé (chưa cưới con gái vẫn còn có cái uy lắm đấy. Cưới xong....phụ nữ chúng mình thường nhất nhất lòng trí hướng về chồng con thôi)
    Chúc bạn sớm có giải pháp

Chia sẻ trang này