1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc trước khi cưới!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chungy4, 08/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pnv_design

    pnv_design Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    May quá mình qua giai doạn này rùi. Hồi đó mình thấy lo nhìu lém xen lẫn cảm giác vui vui
  2. buttercookies

    buttercookies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Bạn này cũng hơi hơi giống tớ, vợ chồng tớ cũng 80-83 :D. Cứ nghĩ đến chuyện cưới xin mệt lắm, hihi, nhưng cũng xong rồi nên đỡ. Đợt trước lúc quyết định lấy nhau, bố mẹ chồng tớ cũng phản đối ghê lắm, nhưng chồng tớ quyết tâm quá nên chịu. Rồi sau đó là hàng loạt nhưng mâu thuẫn, may mà vợ chồng tớ ở nước ngoài nên còn đỡ. Đến khi hè về thì ôi thôi, hihi, ngày cưới, giờ xin dâu cứ loạn lên, chẳng là đã thống nhất rồi mà mẹ chồng tớ quên, hichic, thế có chán ko cơ chứ. CHuyện mua bán giường tủ cũng vậy, đến khổ, làm gi cũng ko ưng. Nhưng mà sau khi cưới thì thôi, tớ sướng nhất quả đất, việc nhà mẹ chồng làm cho hết, tớ chỉ có nhiệm vụ rửa bát. Sáng ngủ dậy vác nhau đi ăn, chán chê đi chơi rồi về ăn trưa, ăn xong ngủ trưa đến chiều đi chơi tiếp đến khi ăn tối về, ăn xong lại đi đến nhà bố mẹ tớ rồi đi cafe, về nhà cũng 12h. Nhưng cũng tại sau đám cưới tớ chỉ ở có 2 tuần rồi lại đi nên có thể chưa biết hết, nhưng kể ra cũng thấy bố mẹ chồng tớ ko đến nỗi khó tính quá
    Cho đỡ lạc đàn, đám cưới đối với tớ chỉ là hình thức thôi, ko quan trọng nên tớ làm rất bình thường. Váy cưới, complet cho chồng và nhẫn tớ may và đặt sẵn ở nước tớ, về Vn chỉ lo đám cưới thôi. Mà ko hiểu sao tớ chả có cái cảm giác sôi sục giống như mấy bạn trong mấy topic kia đâu nhá, thấy rất thoải mái, đêm trước hôm cưới ngủ như bí chả suy nghĩ gì
  3. modtranquang

    modtranquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em thì em chưa cưới, nhưng hay tưởng tượng khi đó sẽ thế nèo? Em chỉ thích nhất cảm giác cái tối hôm trước ngày cưới sẽ nhắn tin cho vợ và nói: "Hãy tận hưởng đêm cuối cùng của đời con gái đi" Ha ha ha, thú vi đấy nhể?
  4. okokok1

    okokok1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    thủ tục "ký hợp đồng"
  5. 10102006

    10102006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc trước khi cưới hả?
    - Vui, thích nhất là cái vụ chọn váy cưới, trang điểm, hoa hoét, chụp ảnh.... Đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy thích
    - Mệt: vì phải đi nhiều, thấy hàng váy cưới nào cũng ngó nghiêng, đi công tác SG cũng ngó nghiêng hết các tiệm trên đường 3-2, hì hì. Mệt nhưng vẫn thích. Rất may việc nặng nhất là xây nhà, mua đồ nội thất trong nhà ax lo hết, mình chỉ duyệt mẫu mã cuối cùng và chỉ lo mấy việc váy xống áo quần chứ cái gì cũng phải chọn, phải nghĩ thì mệt lắm. Đựoc cái 2 vc có gu và sở thích giống nhau nên chưa xung đột gì trong chuyện sắm sửa.
    - Tình cảm dành cho ax lúc đó: Thấy yêu lão ý nhiều hơn vì thấy ax tất bật nhiều việc quá. Thương nữa , vì ax là người tự lập hoàn toàn, một mình lo hết việc. Bố mẹ chồng có bảo: "Cần gì 2 đứa cứ nói với bố mẹ" nhưng ax trả lời các cụ rằng :" Chúng con chỉ cần bố mẹ giữ gìn sức khỏe đến hôm đó thôi". Phải lo nhiều việc hơn các cặp khác nhưng bù lại được cái chủ động mọi thứ, cái gì cũng do 2 đứa chọn, ko bị ai can thiệp hết. Đến bây giờ trong họ mỗi khi có đám cưới ax nhà mình lại được lấy ra làm gương, sướng phổng cả mũi.
    - Cãi nhau: Duy nhất 1 lần trong khoảng 1năm chuẩn bị cưới. Hôm đó trước ngày đi chụp ảnh ngoại cảnh. Chiều đã đi làm về muộn mình lại còn rẽ qua mua 1 bó hoa hồng to, rồi lao đến hàng nail. Số đen hôm đấy lại đông,ngồi xếp hàng, điện thoại thì hết pin. Ở nhà các cụ lo lắng gọi cho ax, thế là ax phóng đến nhà mình lao đi tìm. Mà cũng phục ax thật, loay hoay thế mà tim được hàng nail đó. Chưa bao giờ mình thấy ax tức bực đến thế, mặt hầm hầm, mắng mình 1 câu rất nặng nề. Lúc đấy là 10h30 tối. Biết mình có lỗi vì để cả nhà lo lắng nhưng làm sao lúc đây vẫn thấy tủi thân vì bị mắng nặng quá .
    Về nhà cả đêm chả ngủ được, khóc nữa. Rồi quyết địn mai chả đi chụp ảnh nữa, còn gì cảm xúc mà diễn. Nhắn tin cho ax bảo hoãn chụp ảnh đi anh ạ. Ax nhắn lại bảo thôi, đã chọn bao nhiêu ngày mới được ngày đẹp trời, anh ko muốn hoãn (Bọn mình còn nhờ cô bạn làm ở TT khí tượng thủy văn xem hộ thời tiết mà). rồi ax cũng nhận là vì cáu quá nên mất bình tĩnh Thế là lại lồm cồm bò dậy lấy bã chè đắp lên mắt. May thế hôm đấy cô bé trang điểm khéo nên chả thấy gì. Hôm sau xem ảnh thích quá nên 2 đứa quên luôn nên ko nhắc tới chuyện đó nữa.
    Cả đợt chuẩn bị cưới tất bật, mệt nhưng vui và thấy yêu nhau nhiều hơn rất nhiều
  6. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Gấu Bum làm chị khó ngủ, dỗ giấc ngủ hoài ko được lại lang thang lên mạng thì hay tin bé P sắp lên xe bông. Chị Thỏ đây, nhận ra ko?
    Chị cũng như em, đám cưới đơn giản, áo cưới thuê, hoa cầm tay và xe hoa cô dâu chị cùng người nhà tự kết, 1 buổi tiệc nhỏ sang trọng và ấm cúng với họ hàng và những người bạn thật thân, xong thì tót đi honeymoon bụi cả tuần mới về nên chả stress gì cả hihi. . À mà cũng có chút chút
    Khoảng thời gian còn tầm 2 tháng nữa đến ngày cưới thì vừa hồi hộp vừa nôn nao lại vừa lo âu, vừa thấy thời gian sao mà lâu quá lại vừa thấy thời gian sao mà nhanh quá. Nôn nao vì ko còn bao lâu nữa mình sẽ được chính thức chung sống với người mình yêu thương phần đời còn lại, lo âu vì nghĩ đến cảnh từ đây về sau mình phải làm chủ 1 gia đình, phải giống y như mẹ đã từng làm là quán xuyến mọi thứ trong nhà, ko còn cái cảnh đi làm, đi học hay đi chơi về là nằm ưòn ra có người phục vụ sẵn đó chính là mẹ. Rồi càng gần đến ngày lại càng thấy thương Ba mẹ mình hơn, cũng may là ra riêng luôn ko phải làm dâu chứ nếu làm dâu nữa thì chắc còn tủi thân gấp bội hihi...
    Em nói đúng đấy, cứ càng đơn giản hóa mọi vấn đề càng hay. Làm cho lắm, nhắng nhít lên vì mọi thứ rồi sau này ai biết sẽ thế nào, vui vẻ thì ko sao chứ ko vui thì thiên hạ cười cho
  7. ttp0803

    ttp0803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hihi chị tài thật, hóa ra chị có nhóc rùi ạ, để tháng 11 em vào SG công tác ghé qua chụt nhóc 1 phát nhé
    Cưới đơn giản hay hoành tráng là tuỳ từng nhà thôi chị nhỉ, khà khà, em thì em cứ khoái cảnh ép chú rể ăn mặc hoành tráng, dậy sớm thức khuya, còn em cứ ăn no ngủ kĩ, đủng đỉnh 1 tí cho nó oai
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Đám cưới thì em chả lo gì vì chị chồng giúp hết, chỉ có thấy tâm trạng thất thường người nào chê cái gì là em gắt lên ngay tại đã chọn cẩn thận lắm, có gì lại phải è đầu chọn đồ lại mất thời gian nên nóng . Đính hun thì đơn giản, chỉ là không thích mặc áo dài (tại em mặc áo dài không đẹp bằng đồ Tây, lại nóng ) nhưng nhà chồng thì thích vì trông thế nó giống người Vịt .Ôi khổ . Việc làm em đau đầu nhất chắc là chọn váy cưới . Kiếm được cuốn tạp chí Bride thì đã mất gần nửa tháng suy nọ tính kia rồi so sánh kiểu dáng . Mà cái nào cũng thích . Nghĩ bụng dù sao cũng là đám cưới thì phải tranh thủ diện áo đẹp còn tiệc tùng thì làm đơn giản cũng không sao
  9. at2004

    at2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    các bác có ai như em không hai đứa đi chọn đồ cưới nhưng mà chỉ chọn thui còn xuất bất cứ một khoảng tiền nào thì phải chờ mẹ anh í đến quyết rùi trả tiền cứ như là hai cả thộn mới ở rừng xanh về không biết đồng tiền nó mặt mũi thế nào í. Em thấy mấy đứa bạn nó cưới thì thường là nhà chồng cho một khoảng tiền rùi tự đi mua sắm với nhau đằng này MC lại thế hic hic... bó tay luôn.
    ah` cho em hỏi cái khoản thuê áo cưới là nhà mình hay nhà anh í thuê thế ạh. Em thấy bạn em thì nhà chồng thuê cho hết vì nhà mình đã mất gái rùi mà nhưng vẫn muốn hỏi lại cho chắc ăn ạh.
  10. 10102006

    10102006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hic, chia buồn với bạn. Cái gì chứ phụ thuộc vào kinh tế thì mệt lắm. Theo mình thì tốt nhất là 2 bạn nên chủ động (nếu có điều kiện) còn nếu không thì phải có ý kiến với chồng sắp cưới chứ. Xem ra thì chồng bạn được gia đình bao bọc quá, thế này đến lúc về thì khổ lắm đây.
    Về khoản tiền thuê váy cưới: Trong tạp chí Cưới năm ngoái (nhưng mình ko nhớ cụ thể là quyển nào nữa vì có 3-4 quyển) có lên 1 ds các khoản chi của nhà gái, nhà trai, bạn có thể tham khảo, mình cũng không ghi cái này vào bộ nhớ vì bọn mình chủ động hoàn toàn. 2 bố mẹ 2 bên chỉ lo quà mừng cưới, còn tất tần tật là 2 đứa tự chọn, tự quyết định và ....tự chi mặc dù các cụ cũng có đề nghị nhưng bọn mình ko nhận.
    Đến bây giờ 2 vợ chồng vẫn thấy quyết định mình là sáng suốt.
    Kể chuyện vui tí: Có anh bạn đã thuê người thiết kế phòng cưới hẳn hoi. Đi làm cả ngày, ở nhà bố mẹ trông thợ. Tối về thì ngã ngửa ra là sai hết thiết kế, hỏi thì thợ bảo bố anh bảo làm như thế, lúc đầu ko chịu làm theo, bác bảo "tôi trả tiền hay nó (chú rể tương lai) trả tiền anh"? hic, hic...khổ thế đấy.
    Được 10102006 sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 16/09/2007

Chia sẻ trang này