1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc trước khi cưới!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chungy4, 08/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Manano

    Manano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không xin bất cứ khỏan gì từ bố mẹ trừ phi các cụ đề nghị cho nên rất thỏai mái. Chứ phụ thuộc kinh tế như at thì đành phải chịu thôi vì mình có cầm đằng chuôi đâu.
    Coi như được nhà chồng hiểu và thông cảm thì đỡ còn không thì cố chịu đựng giữ hòa khí thôi at ạ
    Mình thấy chị đã khuyên bạn rất hay đấy, Thử nói chuyện với anh xã xem thế nào.
    Các chi phí nhà trai nhà gái thì thế này nhé
    Váy cưới, chụp ảnh và tất tần tật chi phí linh tinh đều do nhà trai đảm nhận nhưng hầu hết khi cưới mọi người đều có thu nhập nên thường thì hai vợ chồng sẽ cùng lo vụ váy cưới chứ không phải là bố mẹ lo
    Chúc bọn ấy hạnh phúc nhé
  2. ttp0803

    ttp0803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng làm sao mà trách bố mẹ chồng được, nhà nào thoáng thì họ đưa tiền cho con trai và con dâu, nhà nào không thoáng thì tất nhiên họ phải kiểm soát khoản tiền đó chứ, trách là trách bạn và anh xã không độc lập được về kinh tế thôi
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ui, thế này thì cũng ức chế quá nhỉ. Bọn mình 2 đứa dành dụm được 1 ít, may váy, may vest, chụp ảnh, mua sắm chăn ga gối, đồ dùng linh tinh, giày dép, tuần trăng mật... thích gì thì chọn nấy, đi đâu thì tự mua vé đi. Các cụ chỉ việc bỏ tiền ra đặt cỗ rồi thu về! . Không phàn nàn gì cả!
    Được be_heo sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 17/09/2007
  4. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là làm như thế này thì bị ức chế nhỉ. Nhưng nếu nghĩ tích cực hơn là các cụ quan tâm đến mình quá thì chắc cho qua được
    VÌ chưa đến ngày cưới nên chưa có cảm xúc gì mãnh liệt lắm, nhưng cảm xúc lúc quyết định cưới thì hehe cũng hơi bị nhiều. Tại lúc nào tớ cũng nghĩ mình còn trẻ con nên chẳng bao giò nghĩ là cưới sớm vậy, thế mà đùng 1 cái quyết định cưới, cảm giác lúc chưa chấp nhận cưới thì là chẳng muốn làm gì cả, còn khi đã chấp nhận rùi thì lại thích làm đến mức suốt ngày giận anh iu vì ko nhiệt tình.
    Nhà tớ thì phân chia ntn, vì để cưới tớ về + ko muốn tớ vất vả nên anh iu lọ mọ đi xây nhà + sắm sửa đồ đạc đầy đủ cho minhf thoải mái nhất nên khoản "money" là chàng phải bỏ ra hơi bị nhìu trong khi bố mẹ chàng ko có tẹo nào financial support cả nên thương chàng, tớ quyết định toàn bộ đồ đạc váy cưới, trang điểm, vest viếc, trăng mật trăng miếc cô dâu sẽ tự lo hết.
    Note that: cô dâu tự lo bằng money của cô dâu
    Ở nhà tớ thì sướng: cỗ bàn, khách khứa bố mẹ lo hết, tớ thù tung tẩy vô cùng.
    (dù bố mẹ cô dâu chưa cho gì nhưng sao mình vẫn hy vọng thế nhỉ)
  5. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Có chỗ nào cho nói về cảm xúc khôgn biết bao giờ cưới ko nhỉ? Hì hì.
    AY bảo tháng 10 đi xem ngày để tháng 10 năm sau cưới...cho mát. Hồn nhiên lắm ý. Hồi trước còn có ý là cưới 8/8/2008 cho dễ nhớ, ko cần biết nó đẹp hay xấu lun.
    Tớ thì tớ cứ mè nheo là : Ý anh là sao? Để tháng 10 thì tức là ko cho em làm lại cuộc đời à?
    AY: Sao lại thế?
    Tớ: Tức là em ko có cơ hội yêu và cưới người khác trong vòng vài tháng nếu anh bỏ em ý.
    Ay: À, he he, ừ đấy
    Tớ: Thâm độc quá
    Bây giwò tớ vẫn chả biết bao giờ cưới, mà yêu nhau 7 năm rồi chứ ít à? Anh ơi là anh!!!
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Chàng của bạn này vô tư quá! . Tốt nhất là bạn cũng nên thế, đừng suy nghĩ chuyện cưới xin nhiều, đâm ra mình cũng như quỵ luỵ, phụ thuộc người ta. Tôn trọng "độc lập, tự do" của chính mình và tận hưởng tình yêu. Một lúc nào đó, anh chàng quá đỗi vô tư này sẽ phải nhận ra giá trị của bạn, và sợ mất bạn nên phải trói lại thôi!
  7. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thế . Ngoại trừ tiền tiệc, còn lại là tự lo hết, thậm chí là còn sắm sửa cho các cụ nữa (con dâu lấy lòng BMC và ngc lại í mà) . Riêng tiền tiệc, 2 đứa định vay NH và trả lại sau đó, BM 2 đứa biết, sém tí nữa bị la. Ông bà cho mượn tiền, sau đó trả lại.
    Nói chung 2 đứa tự quyết hết . Chỉ qua ông bà tổng duyệt lần cuối (cho phải phép thui). Nói chung là tốn tiền, nhưng đc cái nhẹ đầu, khỏi phải chia cái nào bên nàh trai, cái nào bên nhà gái...Các cụ cho gì thì cứ cho vào ngày cưới, thế là thoải mái nhất!
  8. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Hic hic...tớ bây giờ chỉ muốn chuồn thôi...mệt và căng thẳng vô cùng...
  9. qs47

    qs47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng sắp cưới, tớ nghĩ thế này: Mọi người thường bảo gần cưới là hay dận dỗi, căng thẳng...Tớ sợ lắm nên cố gắng chuẩn bị hết để đến ngày cưới đỡ phải lo
    - Lên danh sách các việc cần làm
    - Việc gì làm đc thì làm luôn chứ đừng nghĩ có tiền mua, hay làm lúc nào cũng đc
    - Có kế hoạch để hoàn thành mọi công việc đã định sao cho khoảng 1 tháng trước khi cưới là ổn rồi
    - Tháng còn lại chịu khó thư giãn, chăm sóc cơ thể, mặt mũi để hôm cưới tươi tỉnh
    Tớ nghĩ nếu bạn nào còn khoảng 2 tháng nữa cưới thì cứ yên tâm thôi, 2 tháng là đủ lo rồi. Đừng lo lắng, cáu gắt, chóng già đấy
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ai cho cô chuồn chuồn mà chuồn chuồn. Nói cho mà nghe nhé chuồn chuồn gãy cách rồi .
    Đừng căng thẳng thế đi chơi đi, tớ đang lên kế hoạch đi đâu đó yên tĩnh vài ngày cuối tuần, cậu cũng thế đi

Chia sẻ trang này