1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc về 1 bộ phim - To end all wars

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi lehiep, 13/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc về 1 bộ phim - To end all wars

    Chắc trên này thể nào cũng có những người đã xem qua bộ phim này rồi, cùng bàn luận cho vui vẻ nào...
    Bộ phim này dựa trên 1 sự kiện có thực, như là 1 cuốn hồi kí của đại uý Ernest Gordon về giai đoạn WWII, quân đội Scotland tham chiến cùng quân đồng minh, binh đoàn Argyll and Sutherland Highlanders của Scotland bị Nhật bắt làm tù binh để xây dựng đường xe lửa từ Thái sang Miến Điện để xâm lược Ấn Độ... Nói vắn tắt về lịch sử thế thôi... nội dung chính của bộ phim là nói về cuộc chiến trong nội tâm của những người tham chiến
    Cả hai bên tù binh hay người giam giữ đều là những nạn nhân của chiến tranh... Nhân vật Ito, sĩ quan Nhật là 1 nạn nhân của cuộc chiến với sự trung thành đến mù quáng với lý tưởng Nhật Hoàng hay Ian Campbell-thiếu uý Scotland đều giống nhau ở chỗ rất tận tuỵ với tổ quốc, trung thành. Chứng kiến cái chết của viên đại tá của mình, Ian không muốn trốn trại như những người khác mà muốn nổi loạn để cướp trại, để trả thù và Ian rất trung thành với ý nghĩ của mình... thực sự bộ phim này Ian là người đóng đạt nhất, tớ rất ấn tượng với vai diễn này
    Nhân vật Ito là một con người đáng thương hơn đáng giận, tàn nhẫn nhưng công bằng... trong phim có 1 đoạn khi biết mình trừng phạt nhầm người, Ito không ngần ngại trút giận lên kẻ mắc lỗi với cái xẻng trong tay
    Người bị trừng phạt nhầm là thiếu uý Tom Rigden ( trong phim tên khác nhưng phát âm như nhau!? ) một con người vốn chỉ sống cho bản thân mình sau khi chịu đựng sự tra tấn của Nhật và tham dự lớp học của Gordon về Justice, lòng thương yêu con người ... dã biến đổi khi Tom hy sinh mình chịu sự trừng phạt của Ito thay cho mọi người
    Gordon nhân vật kể lại câu chuyện là con người luôn yêu thương con người cùng với Dusty - người hy sinh tính mạng mình cho Ian. Gordon và Dusty là những người học được cách : không chỉ biết ghét kẻ thù mà phải biết yêu kẻ thù..
    Anh đã chứng tỏ điều đó khi chăm sóc cho những người Lính Nhật bị thương... chỉ bởi vì : They are wounded dying human beings...
    Đoạn cao trào mà cũng là hay nhất của bộ phim là khi Nhật thua trận, Ian tra tấn Ito để trả thù nhưng khi Ian định chém Ito thì Gordon đã xuất hiện và ngăn lại...nhưng cuối cùng cũng không ngăn được cái chết của Ito - cái chết của 1 samurai, mổ bụng tự sát, thà chết chứ không chịu làm tù binh... Chính Ian là người đã ôm lấy Ito và khóc, anh nhận thấy Ito cũng giống như mình, một chiến binh tận tuỵ và trung thành...
    Một câu chuyện nhiều ý nghĩa... về lòng dũng cảm để có thể tha thứ như Gordon... về ý chí tồn tại, sống vì 1 mục đích như Ian... về sự hy sinh cao cả của Dusty...
    Nó làm cho người xem phải day dứt và cảm thấy cuộc chiến khốc liệt nhất là trong bản thân của mỗi người... và chỉ có trong những hoàn cảnh khốc liệt nhất chiến tranh mới làm cho con người bộc lộ những phẩm chất của chính mình...

    TO END ALL WARS

    What does it take for a man to lose his dignity? How far can he fall to pay the price of survival? - Gordon
    Để tồn tại con người phải trả giá như thế nào, kể cả đánh đổi cả lòng tự trọng của mình...

    There is suffering before glory. There is a cross before the crown - Dusty

    Except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. But if it die, it bringeth forth much fruit - Dusty

    When you are living to die, every minute is an eternity - Gordon

    A man can experience incredible amount of pain and suffering if he has hope. When he loses his hope, that''s when he dies. - Dusty

    A man without a sense of duty, loyal to no-one but himself is already a traitor - Ian

    You are a man of true principle and devotion. And you know, I wanna be just like you - Ian nói với Ito...

    We all deserve to see him suffer, but this is not right - Gordon nói với Ian về Ito...

    Who is my "neighbour"? How many time shall I forgive my brother? What does it mean to ''love one''s enemy''? What can a ''man give in exchange for his soul''? There are the questions that I faced in my prison camp. The answers changed my life forever... - Gordon





    To live is to die...and to die is to wake...
  2. little_nemo

    little_nemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đạo diễn David L. Cunningham
    Kịch bản Brian Godawa
    Diễn viên chính
    - Robert Carlyle .... Campbell
    - Kiefer Sutherland .... Reardon
    - Ciarán McMenamin .... Ernest Gordon
    - Mark Strong .... Dusty
    - Sakae Kimura .... Ito
    - Masayuki Yui .... Noguchi
    Tagline In a jungle war of survival, they learned sacrifice. In a prison of brutal confinement, they found true freedom.
    Genre Drama / War
    MPAA Rated R for war violence and brutality, and for some language.
    Runtime 125 min
    Lại một phim về Thế chiến II nhận được khá nhiều đánh giá tích cực (IMDB cho phim này tới 7.5/10); tuy nhiên do kinh phí thấp nên phần nào tính chân thực (dựa theo cuốn tự truyện của Earnest Gordon) của bộ phim bị hạn chế. Rất may cách thực hiện và diễn xuất của các diễn viên chính đã nâng bộ phim lên.
  3. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Website của To End All Wars:
    www.argyllfilms.com
    Vào đây các bạn có thể tìm đọc mọi thông tin liên quan đến bộ phim. Ngay cả nếu các bạn chưa xem qua thì câu chuyện cũng có thể làm các bạn xúc động và thấy sự vô nghĩa, sự đáng ghê tởm của chiến tranh. Những người ở 2 chiến tuyến khác nhau cuối cùng đều nhận ra một sự thật: ngay cả khi cuộc chiến kết thúc, họ cũng chỉ có thể tìm được tự do đích thực khi họ tha thứ cho kẻ thù của mình.

Chia sẻ trang này