1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc về cha, mẹ!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi thienthancodonls, 21/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. k46cgh

    k46cgh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bố,Mẹ giữ gìn sức khoẻ,đừng lo cho con nhiều!!22t con cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết!!
  2. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Bố , Mẹ con chẳng biết nói lời nào tốt đẹp hơn là con luôn luôn chúc Bố, Mẹ mạnh khoẻ và đừng suy nghĩ nhiều về con . con biết bản thân con phải làm gì , làm như thế nào ?Bố, Mẹ hãy tin ở con
    " CÔNG CHA NHƯ NÚI THÁI SƠN
    NGHĨA MẸ NHƯ NƯỚC TRONG NGUỒN CHẢY RA
    .............."
    Được laxanhcodon sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 09/12/2004
  3. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Bố , Mẹ con chẳng biết nói lời nào tốt đẹp hơn là con luôn luôn chúc Bố, Mẹ mạnh khoẻ và đừng suy nghĩ nhiều về con . con biết bản thân con phải làm gì , làm như thế nào ?Bố, Mẹ hãy tin ở con
    " CÔNG CHA NHƯ NÚI THÁI SƠN
    NGHĨA MẸ NHƯ NƯỚC TRONG NGUỒN CHẢY RA
    .............."
    Được laxanhcodon sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 09/12/2004
  4. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Con có những điều không thể nói ra. Cũng có những điều con không nên làm. Có cả những điều biết nên làm thì con lại không làm.
    Có thể con chỉ là một đứa như vậy. Lỗi lầm có qua đi ko?
    Nhưng con biết tin vào ai và dựa vào ai?
  5. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Con có những điều không thể nói ra. Cũng có những điều con không nên làm. Có cả những điều biết nên làm thì con lại không làm.
    Có thể con chỉ là một đứa như vậy. Lỗi lầm có qua đi ko?
    Nhưng con biết tin vào ai và dựa vào ai?
  6. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    mình nhìn thấy những đứa bạn mình nó được bố mẹ quan tâm thật hạnh phúc , mình và em mình cũng rất ao uớc rằng được cả bố mẹ quan tâm đầy đủ nhưng mà mình và em mình thì không được như thế , từ bé chỉ được sự quan tâm của mẹ thôi , mỗi làn ốm nhiều khi muốn phát khóc lên được vì muốn nghe lời hỏi thăm của bố nhưng mà mình cũng nhận thức được rằng điều đấy không như mình mong đợi.
    bố, mẹ ạh những gì mà bố, mẹ làm nó đã có kết quả rồi . con thì đã nhận thứ được cái gì nên dừng nhưng mà em con thì nó không biét vì nó còn bé ,mà kết quả của bố mẹ để lại thật đau .nhiều khi con khóc một mình chỉ vì thương em con nó còn bé mà phải xa gia đình, bạn bè ,để bước vào một cuộc sống khổ cực, không người thân thích, khi mà nó vẫn con quá bé .chuyện gì không hay sẩy ra thì nó đã sẩy ra rồi. bây giời điều con mong muốn nhất là tình cảm của bố chứ không phải là những đồng tiền chách nhiệm mà bố gửi về cho con đâu. bố ạh , con không chách gì bố vì bố có thêm một người phụ nữ nữa vì cô ấy rất tốt với gia đình mình với con và em .con cũng coi cô ấy như là một người mẹ thứ hai của con và con rất tôn trọng cô ấy , thật sự ai nói gì về bố,mẹ còn đều bỏ ngoài tai trong lòng con bố,mẹ lúc nào cũng là người đáng kính.
  7. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    mình nhìn thấy những đứa bạn mình nó được bố mẹ quan tâm thật hạnh phúc , mình và em mình cũng rất ao uớc rằng được cả bố mẹ quan tâm đầy đủ nhưng mà mình và em mình thì không được như thế , từ bé chỉ được sự quan tâm của mẹ thôi , mỗi làn ốm nhiều khi muốn phát khóc lên được vì muốn nghe lời hỏi thăm của bố nhưng mà mình cũng nhận thức được rằng điều đấy không như mình mong đợi.
    bố, mẹ ạh những gì mà bố, mẹ làm nó đã có kết quả rồi . con thì đã nhận thứ được cái gì nên dừng nhưng mà em con thì nó không biét vì nó còn bé ,mà kết quả của bố mẹ để lại thật đau .nhiều khi con khóc một mình chỉ vì thương em con nó còn bé mà phải xa gia đình, bạn bè ,để bước vào một cuộc sống khổ cực, không người thân thích, khi mà nó vẫn con quá bé .chuyện gì không hay sẩy ra thì nó đã sẩy ra rồi. bây giời điều con mong muốn nhất là tình cảm của bố chứ không phải là những đồng tiền chách nhiệm mà bố gửi về cho con đâu. bố ạh , con không chách gì bố vì bố có thêm một người phụ nữ nữa vì cô ấy rất tốt với gia đình mình với con và em .con cũng coi cô ấy như là một người mẹ thứ hai của con và con rất tôn trọng cô ấy , thật sự ai nói gì về bố,mẹ còn đều bỏ ngoài tai trong lòng con bố,mẹ lúc nào cũng là người đáng kính.
  8. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Mẹ thân yêu .
    con biết mẹ đã rất khổ tâm vì con và em con , con chẳng biết làm cách nào để an ủi mẹ được nhiều khi nhìn thấy mẹ khóc con cũng chẩy nước mắt nhưng mà chỉ là những giọi nước mắt khi mà mẹ không nhìn thấy . con biết con là một người không biết biểu lộ cảm xúc của mình, không biết thể hiện tình cảm của mình , con không biết an ủi khi mẹ khóc , con chỉ biết lạng lẽ bên mẹ mà thôi . mẹ ạh ,những lúc ấy con cũng rất muốn nói với mẹ nhiều điều lắm nhiều lắm mẹ ạh , nhưng mà thực sự con không biết thể hiện tình cảm của mình như thế nào nữa , con không giám khóc truớc mặt mẹ vì con nghĩ con sẽ là chỗ dựa của mẹ nên con không giám khóc . từ bé con đã tạo cho mình một vỏ bọc, một vẻ bên ngoài mà ai nhìn vào ngay cả mẹ nhìn vào cũng nghĩ con là một con bé kiên cường .nhưng mà thực ra mẹ ơi con không được như mẹ nghĩ đâu ,nhiều đêm con nghĩ rất nhiều và con chỉ biết khóc khi không có mẹ . con sợ những giọt nước mắt của con lại làm mẹ nghĩ nhiều hơn và cang khóc nhiều hơn .
  9. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Mẹ thân yêu .
    con biết mẹ đã rất khổ tâm vì con và em con , con chẳng biết làm cách nào để an ủi mẹ được nhiều khi nhìn thấy mẹ khóc con cũng chẩy nước mắt nhưng mà chỉ là những giọi nước mắt khi mà mẹ không nhìn thấy . con biết con là một người không biết biểu lộ cảm xúc của mình, không biết thể hiện tình cảm của mình , con không biết an ủi khi mẹ khóc , con chỉ biết lạng lẽ bên mẹ mà thôi . mẹ ạh ,những lúc ấy con cũng rất muốn nói với mẹ nhiều điều lắm nhiều lắm mẹ ạh , nhưng mà thực sự con không biết thể hiện tình cảm của mình như thế nào nữa , con không giám khóc truớc mặt mẹ vì con nghĩ con sẽ là chỗ dựa của mẹ nên con không giám khóc . từ bé con đã tạo cho mình một vỏ bọc, một vẻ bên ngoài mà ai nhìn vào ngay cả mẹ nhìn vào cũng nghĩ con là một con bé kiên cường .nhưng mà thực ra mẹ ơi con không được như mẹ nghĩ đâu ,nhiều đêm con nghĩ rất nhiều và con chỉ biết khóc khi không có mẹ . con sợ những giọt nước mắt của con lại làm mẹ nghĩ nhiều hơn và cang khóc nhiều hơn .
  10. cuocdoi_bian

    cuocdoi_bian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    long me bao la nhu bien thai binh....van biet la the,nhung doi khi bo van hon me day!

Chia sẻ trang này