1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc về người mình đang yêu thầm!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hoangha_deptrai, 15/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Việc gì thì không biết chứ việc này cứ hỏi tớ .Vấn đề là nó nằm trong cái phạm trù : Sở trường,năng khiếu tán gái bẩm sinh mà.
  2. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Việc gì thì không biết chứ việc này cứ hỏi tớ .Vấn đề là nó nằm trong cái phạm trù : Sở trường,năng khiếu tán gái bẩm sinh mà.
    [/quote] trời vậy chớ bác đi đến đâu cũng có mấy cô bám đôi nhỉ?
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Thế hoangha đến hôm nay đã thổ lộ với cô ấy chưa ?
  4. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc về người mình yêu thầm ........
    Cách đây 2 ngày, học môn quản trị học, thầy hỏi trong lớp có ai có bồ chưa? Ko ai giơ tay. Hỏi ai có bồ rồi. Cũng ko ai lên tiếng. Thầy nói thầy sẽ giúp, giúp cách nào? Giúp các bạn chủ động tấn công người mà mình thật sự yêu mến, thật sự mong mỏi tấm tình chân thành của mình với người ấy. Thầy ko chỉ cách làm, nhưng thầy tư vấn về tâm lý, tinh thần "xuất quân".
    Mình bày tỏ sự chân thành của trái tim thì mình là người tốt hay xấu? Tốt đúng ko? Họ từ chối mình, họ là người tốt hay xấu? Từ chối cái tốt thì chẳng xấu là gì. Vậy thì có gì phải hối tiếc nếu lời tỏ tình của mình ko được đáp trả.
    Hơn nữa, trước khi tỏ tình, mình vẫn chưa có người yêu. Sau khi tỏ tình, nếu họ ko chấp nhận thì mình cũng vẫn chưa có người yêu, đâu có gì thay đổi đâu. Cho nên, hãy mạnh dạn lên. Tất cả các bạn nữ ạ.
    Mình bây giờ mới học môn này, bây giờ mới được thầy chỉ. Nhưng việc thầy nói mình đã áp dụng từ khi còn học cấp 3 . Giỏi hơn sức tưởng tượng của thầy nữa.
    Nhưng mình cũng nghĩ như vậy, nếu mình ko nói, người ta cũng nhát ko nói, thì cả hai sẽ mất nhau. Sẽ thật đáng buồn nếu cả hai cùng có tình cảm với nhau mà phải để mất nhau một cách lãng xẹt như vậy. Mình đã bày tỏ một cách tế nhị rằng mình coi người ấy rất đặc biệt, vậy mà họ im lặng....
    Đó có lẽ ko phải là tình yêu, chỉ là một tình cảm trong sáng của tuổi học trò, mình đã rất quý mến người ấy. Và cho tới tận giờ này, họ cũng biết tình cảm của mình, nhưng cả hai đều ko thể tiến xa hơn được ngưỡng của tình bạn "hơi thân". Dù sao mình cũng cảm ơn người ấy rất nhiều, người ấy ko từ chối một cách thẳng thừng, vẫn luôn liên lạc, giúp đỡ mình về tinh thần rất nhiều. Dù rằng người ấy cũng lừa dối mình chút ít, nhưng mình ko quan trọng điều đó... Trong lòng mình vẫn luôn dành cho người ấy tình cảm tốt đẹp, trong sáng như thuở học trò, vẫn luôn quý mến người ấy.
    Có lẽ đó là người mình thầm mến đầu tiên, là người mình mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình. Hy vọng rằng người ấy hạnh phúc với tình yêu thật sự của người ấy.
  5. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Này giật cả mình đằng ấy xí xa xí xớn cái gì thế. Cái gì mà gần với chả xa. liệu cái thần hồn. Đấy mình đã bảo cai giọng cười này là gian lắm mà. Thông báo rùi nhá. Liệu đấy
  6. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Này giật cả mình đằng ấy xí xa xí xớn cái gì thế. Cái gì mà gần với chả xa. liệu cái thần hồn. Đấy mình đã bảo cai giọng cười này là gian lắm mà. Thông báo rùi nhá. Liệu đấy
    [/quote]thông báo là tui với phu thuỷ ali đang.............. em thẹn
  7. xx_love_xx

    xx_love_xx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Đã có những người yêu thầm thế này. Có anh nào thương em thì về với em anh nhé ! hihi
  8. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Ôi,hay quá,thế mới là tình yêu.Vote cậu 1*.Các bác trai nhà mình can đảm lên nào,về với bé đó đi,đừng để bé chờ đợi nữa.
    Dũng cảm lên nào,niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bến bờ vui....
  9. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Đang.... là đang thế nào nhỉ?
    Chẳng rõ ràng tí gì cả.
  10. liverpoolvodich

    liverpoolvodich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    số sim được đấy.ông bạn có bán ko?

Chia sẻ trang này