1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc viết về ........... Trịnh Công Sơn !

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi 1969, 15/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tasti

    Tasti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.060
    Đã được thích:
    0
    NOTHING TO SAY NOW !!!!
    Tasti
    ********
    Tôi đi giữa trời Bangalore...mà nhớ thương Hà nội...
    Nắng Hà nội,hôm nao dịu bước chân em...
    Qua phố phường và quán chợ thân quen...
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    1969 à, thực ra đó chỉ là những suy nghĩ của riêng lys mà thôi, cũng chẳng thể nào nói được là ai đúng ai sai... Chỉ là cảm nhận, cảm thức riêng của mỗi người, tất cả đều đáng được trân trọng.
    Mong được có nhiều dịp trao đổi với bạn.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Netinventor, Tasti:
    thực ra... có cần phải giải thích đến mức ấy hay không?...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  4. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Đang định luận bàn về Vô Thường và Vô Cùng thì Tigerily lại nói như vậy. Thế có ngại không cơ chứ! Tôi xin làm khán giả thôi nhỉ?
    antidisestablishmentarianism
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ờ, thế thôi xoá cái thảo luận đó của lys đi nhá!
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  6. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề thì ít mà cứ suốt ngày ngồi xoá cái nọ cái kia, ặc thề thì vào box ngồi ngắm nhau chăng ?

    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng.
    Cần phải sống để thấy nỗi tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
  7. 1969

    1969 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Có lần tôi được đọc 1 tờ báo nói về hồi ký của nhạc sĩ TCS ( khi Ông vừa qua đời ) , khi đó tôi mới hiểu những người phụ nữ đã ảnh hưởng mạnh đến cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của Ông :
    Thứ nhất đó là cô em gái của Ông - Trịnh Vĩnh Trinh - đã không kịp nhìn thấy mặt cha khi ra đời mà Ông phải bù đắp rất nhiều về tinh thần cũng như trí lực .
    Thứ nhì đó là ca sĩ Khánh Ly - người mà định mệnh đã trói buộc với Ông trong sự nghiệp sáng tác .
    Cuối cùng là ca sĩ Hồng Nhung ( không biết phải gọi là ai ?! ) Sau khi Ông qua đời , 1 số nhà tài trợ đã đứng ra tổ chức những show riêng biệt chỉ toàn nhạc của Ông để tỏ lòng thương tiếc 1 con người đã hy sinh cả cuộc đời cho 1 thể loại , 1 dòng nhạc lãng mạn thời hiện đại ; tôi nghĩ đó cũng là 1 việc làm thiết thực và hữu ích .
    Giờ đây ngồi nhớ lại những tình khúc Trịnh Công Sơn ( Sài Gòn Audio phát hành 1996 - 1997 ) có lời bình nghe rất hay : " Nhạc của Trịnh Công Sơn không chỉ là nhạc mà là cả một tình khúc , mỗi bài hát là một chương khúc không có sự mở đầu cũng không có kết thúc . Giai điệu của Ông đẹp về cấu trúc , ca từ của Ông đẹp như những lời bội bạc ........ " nghe đến đây khiến lòng tôi như quặn đau , có phải cảm xúc nào đó đã khiến tôi như muốn khóc theo , bởi tôi là 1 người đa sầu đa cảm , 1 người khi chứng kiến 1 cuộc tình đau thương và tràn đầy nước mắt . Tôi thầm nghĩ " giá mà tôi chia sớt được 1 phần cho Ông ?! "
    Nhưng nếu tôi làm được điều đó thì đâu còn ý nghĩa gì nữa đâu ?! Vì tạo hóa đã an bày vạn vật , cho dù tôi có làm cách nào đi nữa cũng không làm thay đổi được cuộc đời Ông , đó là số phận mà Ông phải gánh chịu !
    Lễ truy điệu của Ông đã được cử hành long trọng theo đúng nghi lễ quốc gia , điều đó cũng nói lên được rằng Ông đã ảnh hưởng mạnh đến đời sống xã hội con người Việt Nam - một người đã đóng góp rất nhiếu cho nền âm nhạc thời hiện đại nước nhà . Tuy giờ đây Ông không còn nữa nhưng những giai điệu của Ông , những ca từ của Ông cứ văng vẳng bên tai tôi như những ngày xưa ấy : " Nắng thủy tinh , Như cánh vạc bay , Biển nhớ , Diễm xưa , Nhìn những mùa thu đi ........ " rồi giờ đây lại có : " Một cõi đi về , Hai mươi mùa nắng lạ , Ở trọ , Tôi ơi đừng tuyệt vọng ......... "
    Nói đến nhạc Trịnh Công Sơn chắc phải nói cả cuộc đời mới hết hoặc phải nói cả 2 lần cuộc đời thì mới mong hiểu hết được nét đẹp thâm thúy trong ca từ của Ông như lời dẫn trong Album đã nói ở trên : " ............ đẹp trong từng lời bội bạc ! "
    1969
    Được 1969 sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 30/07/2002
  8. gioi

    gioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

  9. 1969

    1969 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa , khi đánh giá tài năng của 1 người nào đó , người ta thường dùng 4 chữ : cầm , kỳ , thi , họa . Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng có đủ 4 yếu tố đó . Cách chơi đàn của Ông không điêu luyện như thợ đàn ở xứ bò tót , không mặn mà như nhạc công xứ Zi - gan , nhưng vẫn có nét riêng của Ông , Ông chơi đàn rất bình dân , giản dị nhưng vẫn để lại ấn tượng nơi người xem . Ông có chơi cờ hay không , tôi không được biết , nhưng tôi biết chắc chắn rằng Ông là 1 người am hiểu về rượu . Ông thường chung vui với bạn bè , uống say để quên đời , uống rượu và làm thơ , giống như ngày xưa người ta thường uống rượu và ngắm trăng , uống rượu rồi làm thơ .... Ngoài ra Ông còn là họa sĩ , Ông tự vẽ mình giống như tự bạch , vẽ về cuộc đời Ông , vẽ về một kiếp phù du . Nhiêu đó cũng nói lên được rằng Ông là một người tài hoa , năng lực hoạt động của Ông thì rộng khắp , Ông có thể hoạt động nhiều lĩnh vực trong cùng một lúc . Quả là một con người hiếm thấy . Tôi thật sự cảm mộ Ông , từ đáy lòng mình tôi hoàn toàn kính phục Ông .
    1969

Chia sẻ trang này